Vụ nam thanh niên giết người trên phố Láng Hạ: Tài xế taxi làm theo lời hung thủ

Bị cơ quan triệu tập, Lâm khai nghe theo chỉ đạo của Thức để chặn đầu xe anh T.. Lâm cũng thừa nhận không bị uy hiếp hay đe dọa trong quá trình chở Thức đi gây án.

Ngày 20/9, Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án hình sự "giết người", "bắt giữ người trái pháp luật" để điều tra làm rõ về hành vi của Lê Văn Thức (29 tuổi, quê huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn) và Lê Tùng Lâm (27 tuổi, quê TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) liên quan đến việc đâm chết người trên phố Láng Hạ.

Trước đó, ngày 19/9, trao đổi với PV Infonet, một lãnh đạo Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết đã triệu tập tài xế taxi Lê Tùng Lâm (SN 1995, ở TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) để điều tra về hành vi "Bắt giữ người trái pháp luật".

Bị can Thức tại cơ quan công an.

Có mặt tại cơ quan công an, Lê Tùng Lâm khai nhận đã thực hiện theo yêu cầu của Thức khi đối tượng giết người muốn chặn đầu xe máy của anh N.T. (27 tuổi, ở quận Hoàn Kiếm). Sau đó, Thức dùng dao đâm tử vong anh T., rồi bắt giữ bạn gái là N.T.T. (28 tuổi, quê Yên Bái) lên ô tô.

Cũng theo lời khai của Lâm, trong quá  trình chở Thức cùng chị T.T., nam tài xế này không bị uy hiếp hay đe dọa. Lâm  đưa nghi phạm giết người cùng nạn nhân đi Thái Nguyên trong đêm 15/9 và rạng sáng 16/9.

Theo công an, vào tối 15/9, Lâm điều khiển chiếc xe taxi chở Lê Văn Thức (SN 1993, ở  Yên Khoái, huyện Lộc Bình, Lạng Sơn) xuống Hà Nội tìm chị N., sau đó gây ra án mạng.

Trước đó, vào khoảng 23h40 ngày 15/9, Công an phường Láng Hạ (quận Đống Đa, Hà Nội) nhận được đơn trình báo của người dân về việc có 1 nam thanh niên bị thương, bất tỉnh, nằm tại vỉa hè trên phố Láng Hạ.

Hình ảnh hiện trường xảy ra vụ án mạng.

Ngay khi nhận được thông tin, Công an phường Láng Hạ đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Giao thông vận tải, đồng thời báo cáo Công an quận Đống Đa phối hợp giải quyết.

Bước đầu, cơ quan công an xác định nạn nhân là anh N.T (SN 1995, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu anh T đã tử vong ngoại viện; còn cô gái bị ép, kéo lên xe taxi là chị N (SN 1993, quê Yên Bái).

Quá trình điều tra, cơ quan công an đã làm rõ Thức là kẻ giết người ở phố Láng Hạ. Cơ quan công an cũng xác định, sau khi gây án, Thức đã ép chị N lên xe taxi và bỏ trốn. Cô gái được xác định là chị N (SN 1994, quê Yên Bái).

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và tinh thần khẩn trương điều tra truy xét, đến 6h45 ngày 16/9, cơ quan công an đã bắt giữ Thức khi đang lẩn trốn tại khu vực cây xăng, ở huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Tang vật thu giữ là con dao bấm.

Bước đầu, đối tượng Thức khai nhận có quan hệ yêu đương tình cảm với chị N khoảng 3 năm nay. Tuy nhiên, thời gian gần đây, Thức thấy bạn gái có quan hệ thân thiết với anh N.T.

Tối 15/9, sau khi ăn cơm tối ở Thái Nguyên, Thức thuê xe xuống Hà Nội để tìm chị N. Đối tượng đến cửa hàng của anh N.T để tìm bạn gái nhưng không gặp nên đã rời đi và vô tình bắt gặp anh N.T đang chở chị N đi qua.

Thức đã thuê xe bám theo, khi đến phố Láng Hạ, Thức yêu cầu tài xế taxi vượt lên, chặn đầu xe đôi nam nữ. Ngay lập tức, Thức lao xuống dùng dao bấm đâm vào đầu và ngực anh T, ép và kéo chị N lên xe bỏ trốn.

Tại cơ quan điều tra, Thức khai đã có vợ con (đang sinh sống tại Lạng Sơn) nhưng vẫn quan hệ tình cảm ngoài luồng với chị N nhiều năm nay. Thức có 1 tiền sự về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ theo quy định.

Sông Yên

Hưng Yên triển khai phần mềm thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé

Bà mẹ và trẻ em dưới 5 tuổi tại Hưng Yên được tiếp cận ngân hàng thực đơn cân bằng dinh dưỡng đa dạng từ Ajinomoto Việt Nam với phần mềm thực đơn dinh dưỡng được Bộ Y tế phê duyệt.

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Học lỏm nghề lạ, cậu bé mồ côi thành người giàu thứ 3 Sài Gòn xưa

Mồ côi cả cha lẫn mẹ, cậu thiếu niên 13 tuổi học lỏm được nghề lạ, từng bước thoát nghèo rồi trở thành bá hộ, độc chiếm vị trí thứ 3 trong số tứ đại phú hào Sài Gòn xưa.

Gia tộc xưa có trăm nhà mặt phố, căn phòng bí mật nuôi gia nhân chỉ để đếm tiền

Đầu óc nhạy bén, khéo léo sử dụng “quyền lực” trong tay, vị phú hào sở hữu khối gia sản khổng lồ khiến người Pháp phải ngạc nhiên.

Người giàu nhất Sài Gòn xưa, giai thoại thuê nhân công phơi tiền cho khỏi mốc

Trong thời kỳ cực thịnh, gia đình Huyện Sỹ nắm trong tay toàn bộ vùng đất trù phú ở Gò Công, Long An, Tiền Giang kéo dài đến tận biên giới Campuchia.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Đang cập nhật dữ liệu !