Vụ nam sinh lớp 9 chết bất thường ngay cổng chào Buôn: Khởi tố 12 bị can

Vụ nam sinh lớp 9 chết bất thường ngay cổng chào Buôn Sút M’rư, xã Cư Suê, huyện Cư M’gar (Đắk Lắk), đến nay VKSND tỉnh này đã chính thức phê chuẩn khởi tố 12 bị can về tội “Giết người”.

Vào chiều tối nay (12/7), thông tin từ VKSND tỉnh Đắk Lắk cho biết, cơ quan này đã phê chuẩn quyết định khởi tố 12 bị can và lệnh tạm giam các đối tượng này để điều tra về tội “Giết người” liên quan đến nạn nhân Y Thông Bya tử vong ngày 28/6.

{keywords}
Các đối tượng gây án
{keywords}
Hiện trường vụ án
{keywords}
Hung khí các đối tượng gây án

Theo điều tra ban đầu, trước đó, Triệu Minh Hòa (SN 1999, trú tại xã Cư Suê, huyện Cư M’gar) mâu thuẫn với Nguyễn Văn Nguyên (SN 1990, trú tại phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột).

Khoảng 16h ngày 28/6, trong lúc Hòa ngồi uống rượu ở nhà Đỗ Văn Tiên (SN 2000, trú tại xã Ea M’nang, huyện Cư M’gar) có kể lại việc mâu thuẫn với Nguyên cho cả 4 người cùng nhậu nghe và rủ đi đánh Nguyên giúp mình thì mọi người đồng ý.

Hòa đã gọi điện thoại cho Nguyên và hẹn gặp tại nhà Nguyên, đồng thời nhóm Hòa mang theo 2 con dao rựa, 1 con dao chặt chuối, 1 đoạn dây điện dài 1,2m và 1 cây mã tấu.

Vào khoảng 20h cùng ngày, trên đường đến gặp Nguyên, khi tới đoạn đường gần khúc cua nghĩa địa buôn Sút M’rư, xã Cư Suê, nhóm Hòa gặp 3 thanh niên là người đồng bào đang đi bộ ngược chiều.

Nhóm Hòa quay đầu lại mang theo dao, mã tấu khiến 3 thanh niên trên bỏ chạy vào trong lô cà phê trốn thoát.

Sau đó nhóm Hòa tiếp tục đi đến đứng ngoài cổng chào khối 9, phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột. Lúc này Hòa gọi điện thoại cho Nguyên hẹn ra cổng chào để giải quyết mâu thuẫn.

Tuy nhiên, nhìn thấy nhiều ánh đèn xe máy hướng từ trong khối 9 đi ra, nghĩ nhóm Nguyên đông người nên nhóm Hòa chủ động rút lui, điều khiển xe mô tô để quay về xã Ea M’nang.

Trên đường về đến đoạn Tỉnh Lộ 8 (thuộc buôn Sút M’rư, xã Cư Suê), nhóm của Hòa bị nhóm thanh niên buôn Sút M’rư, trong đó có Y Thông Bya (SN 2007, học sinh lớp 9) đứng ở khu vực cổng chào dùng đá, gạch ném làm cho Hòa bị thương tích nhẹ ở vùng tai phải, ngực phải và cẳng chân trái. Đồng thời, Khánh bị 1 vết thương vùng ngực trái.

Bị ném đá, nhóm Hòa chạy về đến khu vực đồi mía (thuộc thị trấn Ea Pốk, huyện Cư M’gar) cách nơi bị ném đá khoảng 700m thì đứng lại bàn bạc.

Sau đó nhóm của Hòa rủ thêm người, mang theo hung khí đến đánh nhau với nhóm thanh niên buôn Sút M’rư.

Khi nhóm Hòa đi đến gần cổng chào buôn Sút M’rư thì bị nhóm thanh niên buôn Sút M’rư dùng gạch đá ném.

Ngay lập tức, một số người trong nhóm của Hòa xuống xe cầm hung khí đuổi đánh nhóm thanh niên này chạy vào trong buôn.

Khi thấy Y Thông đang đứng chỗ bụi cây dưới cột đèn điện đã tắt, nhóm của Hòa đã đuổi đánh Y Thông.

Bị tấn công, Y Thông bỏ chạy ra ngoài đường bị nhóm Hòa dùng cục đá ném trúng khiến nạn nhân ngã ngay lề đường.

Sau đó nhóm Hòa tiếp tục đánh Y Thông cho đến khi nạn nhân nằm bất tỉnh ở mép đường. Gây án xong, nhóm của Hòa rời khỏi hiện trường.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, nguyên nhân chết của Y Thông là do bị đa chấn thương ở vùng đầu dẫn đến tử vong.

Ngoài ra trong quá trình điều tra, công an cũng xác định được 10 đối tượng trong nhóm thanh niên buôn Sút M’rư dùng đá cục ném về phía nhóm Hòa khiến 3 người bị thương tích.

Hiện 3 người bị thương này đang được đi giám định thương tích để mở rộng điều tra xử lý về 2 tội “Cố ý gây thương tích” và “Gây rối trật tự công cộng”.

Hải Dương

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !