Vụ kéo lê xe nạn nhân: Tài xế bị dân đánh nhập viện

Sợ bị người dân đánh nên sau khi gây tai nạn giao thông, tài xế đã nhấn ga bỏ chạy nhưng xe bị bốc cháy. Bức xúc vì hành động trên, người dân truy đuổi và đánh đối tượng gây nạn.

Liên quan đến vụ việc “xế hộp "điên" kéo lê xe nạn nhân, bốc cháy trên đường”, ngày 14/1, Đội phó đội CSGT công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) – đại úy Trần Thị Kiệp cho biết đang tiền hành củng cố hồ sơ điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giữa xe ôtô bảy chỗ và chiếc xe máy xảy ra chiều 13/1 tại giao lộ Trần Đại Nghĩa – đường cao tốc Trung Lương, đoạn qua xã Tân Kiên.

Vụ kéo lê xe nạn nhân: Tài xế bị dân đánh nhập viện - ảnh 1
Chiếc xe máy của nạn nhân bốc cháy lan lên đầu ôtô nên tài xế phải dừng xe.

Theo đó, tài xế điều khiển chiếc xế hộp “điên” tháo chạy sau khi gây ra tai nạn giao thông là Nguyễn Minh Lộc (43 tuổi, ngụ phường 26, quận Bình Thạnh). Lời khai ban đầu của tài xế Lộc tại cơ quan công an, do sợ bị người dân đánh khi gây ra tai nạn nên anh này đã nhấn ga tháo chạy kéo theo chiếc xe máy của nạn nhân mắc dưới gầm một quãng đường dài. Đến lúc chiếc xe máy của nạn nhân bị bốc cháy lan sang đầu xe ôtô thì Lộc mới dừng lại và được người dân dùng nước, bình chữa cháy mini dập tắt.

Quá bức xúc với hành vi của tài xế Lộc, nhiều người dân đã dùng xe máy truy đuổi chiếc xe gây tai nạn. Cuộc truy đuổi đến đường Thế Lữ, ấp 6, xã Tân Nhật, huyện Bình Chánh thì dừng lại do chiếc xe máy của nạn nhân kẹt dưới gầm bắt đầu bốc cháy và lan sang đầu ôtô.

Sau khi dập tắt đám cháy trên hai chiếc xe, nhiều người vì quá bức xúc với hành vi của tài xế nên nổi nóng đã đánh Lộc dẫn đến thương tích phải nhập viện.

Trước đó, trưa 13/1, tài xế Lộc điều khiển ôtô bảy chỗ lưu thông trên đường dẫn cao tốc Trung Lương – TP.HCM hướng về các tỉnh miền Tây. Khi đến giao lộ Trần Đại Nghĩa – cao tốc Trung Lương thì xảy ra va chạm với xe máy do chị Phạm Thị Tuyết Mai (42 tuổi, ngụ H.Đức Huệ, T.Long An) điều khiển chở con gái Lê Mai Hân (13 tuổi, học lớp 7) đang lưu thông trên đường Trần Đại Nghĩa hướng từ An Lạc về KCN Lê Minh Xuân.

Vụ tai nạn làm chị Mai và bé Hân ngã xuống đường, may mắn chỉ bị thương nhẹ. Chiếc xe máy của hai mẹ con bị kẹt vào phần đầu xe ôtô của Lộc.

Trường Nguyên

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !