Vụ chết lâm sàng ở BV đa khoa HN: Bác sĩ mổ lên tiếng

Chiều 17/11, BVĐK Hà Nội đã có buổi giải trình với gia đình bệnh nhân. PGS-TS Nguyễn Thị Hoài An - người trực tiếp điều trị cho bệnh nhân đã có mặt sau bốn ngày đi tập huấn nước ngoài.

Liên quan đến trường hợp bệnh nhân Trần Thị Tưởng (51 tuổi, ở thôn Đa Hội, xã Châu Khê, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) chết lâm sàng, chiều 17/11, Bệnh viện Đa khoa Hà Nội đã có buổi giải trình sự việc với gia đình bệnh nhân với sự có mặt của PGS-TS Nguyễn Thị Hoài An (Phó giám đốc chuyên môn của bệnh viện) - người trực tiếp điều trị cho bệnh nhân đã có mặt sau bốn ngày đi tập huấn nước ngoài.

Theo đó, ngày 8/11 bệnh nhân Tưởng đến khám lại tại BV trong tình trạng sức khỏe bình thường, chỉ có dấu hiệu khản tiếng. PGS-TS Nguyễn Thị Hoài An là người trực tiếp thăm khám và phát hiện có 1 u nang nước ở dây thanh bên trái (1/3 sau); khoảng 2h chiều cùng ngày chuyển bệnh nhân vào phòng mổ gây tê tại chỗ để bấm nang nước.

Vụ chết lâm sàng ở BV đa khoa HN: Bác sĩ mổ lên tiếng - ảnh 1
Bác sĩ Nguyễn Thị Hoài An, người đã trực tiếp tiến hành mổ thanh quản cho bệnh nhân Tưởng

Đến 2h30, sau khi xịt thuốc Lidocain (10%) vào họng ba lần, mở miệng, đặt ống soi thanh quản để tiến hành thủ thuật thì thấy chỉ số SPO2 của bệnh nhân giảm đột ngột (từ 99% xuống 43%), mạch là 160 lần/phút; huyết áp 120/80mmHg trong tình trạng nguy kịch phải thở bằng máy.

PGS.TS Nguyễn Thị Hoài An và kíp làm việc lập tức rút ống soi thanh quản tiến hành cấp cứu với chẩn đoán sơ bộ: “Ngạt thở do co thắt thanh quản cấp”. Đến 22h, bệnh nhân được chuyển sang bệnh viện Việt Đức để cấp cứu.

Hiện tại, bệnh nhân Trần Thị Tưởng vẫn hoàn toàn bất tỉnh, theo nội dung bản giải trình nguyên nhân là có thể là do thiếu oxi não mà nguyên nhân là do hiện tượng co thắt thanh quản cấp có thể do sốc phản vệ với thuốc Lidocain 10% dạng xịt.

Tuy nhiên, chiều cùng ngày, thông tin với báo chí, đại diện gia đình bệnh nhân Tưởng khẳng định nhiều chi tiết trong bản tường trình chưa phản ánh đúng sự thực và chưa thỏa đáng. Kể từ khi xảy ra vụ việc được 10 ngày, đến nay, gia đình bệnh nhân mới gặp được bác sĩ An- người người trực tiếp điều trị cho bệnh nhân Tưởng.

Lê Tú

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !