Vụ cháu bé 18 tháng bị đánh chết: “Em xin lỗi, em hối hận rồi”

Tiếp xúc với báo chí sau hai ngày bị tạm giam, Hồ Ngọc Nhờ tỏ ra khá mệt mỏi, tuy nhiên trong câu chuyện Nhờ vẫn nói khá rành rọt hành động của mình vào hôm xảy ra sự việc đau lòng.

Theo đó vào buổi sáng ngày 16/11 khi Nhờ cho cháu N.L. ăn thì cháu liên tục khóc, thấy vậy Nhờ đã phạt cháu phải khoanh tay, bắt đứng: “Em phạt cháu đủ kiểu nhưng vẫn khóc, sau đó em cầm tay, chân giơ cháu lên thì không may bị té xuống và còn khóc lớn hơn nên em lấy chân dậm vào ngực cháu”.

Vụ cháu bé 18 tháng bị đánh chết: “Em xin lỗi, em hối hận rồi” - ảnh 1
Chân dung "bảo mẫu" Hồ Ngọc Nhờ

Sau đó Nhờ bỏ đi vệ sinh, tới lúc về thì thấy cháu N.L. đã bị sùi bọt mép: “Em có hô hấp và kêu mọi người đưa đi viện” – Nhờ thú nhận.

Theo Nhờ, đây là lần duy nhất đánh cháu N.L. còn “những lần khác là do cháu tự té”. Cũng trong cuộc nói chuyện, nhiều lần Nhờ vừa khóc vừa nói “Em xin lỗi, em hối hận rồi, em mong mọi người tha thứ cho em, em sẽ cố gắng chuộc lại lỗi lầm”.

Bà V.H. người dân sống gần phòng Nhờ thuê trọ cho biết: “Khoảng 9h sáng hôm đó tôi thấy lao xao phía ngoài nên chạy ra, lúc này tôi thấy mọi người đang bọc cháu bé trong chiếc chăn để đưa đi cấp cứu, tuy nhiên sau đó ít phút thì mọi người báo về là cháu đã tử vong”.

Trao đổi với PV Infonet, ông Lê Kim Thanh – Tổ trưởng tổ dân phố nơi Nhờ thuê phòng cho biết: “Tại biên bản ở hiện trường tôi thấy Nhờ khai nhận, trước khi sự việc xảy ra Nhờ có đi vệ sinh, tuy nhiên khi quay lại thì đã thấy cháu N.L. nằm bất động dưới nền nhà, thở nhẹ, sau đó Nhờ có hô hấp nhân tạo và kêu mọi người đưa đi bệnh viện”.

Trong khi đó anh T.Đ. (cha cháu N.L) cho biết, khi gặp Nhờ tại bệnh viện thì Nhờ nói: “Vào buổi sáng khi tôi vừa ra ngoài thì có một đứa nhỏ tới bế thằng nhóc (bé N.L.), thấy vậy tôi la thì nó thả rớt cháu xuống, sau đó tôi có kiểm tra nhưng thấy cháu không sao nên đi vệ sinh, tới lúc quay lại thì cháu đang co giật, miệng trào bọt… ngay sau đó tôi gọi mọi người đưa cháu lên đây cấp cứu”.

Kết quả khám nghiệm tử thi sau đó cho thấy, cháu N.L. tử vong do bị đa chấn thương, trong đó vùng đầu, mặt, cổ bị tụ máu bầm, khoang màng phổi có máu, phổi bị dập, bầm máu vùng đáy tim, ổ bụng có máu tụ, rách gan…

Nguyễn Cường

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !