Vụ 2 thủy thủ mất tích: Mù mịt thông tin, người thân chờ vô vọng

Gia đình 2 thuyền viên người Việt Nam mất tích trong vụ tàu cá Hàn Quốc bốc cháy ngoài khơi cho biết chưa cơ quan chức năng nào thông báo cụ thể, khiến gia đình lo lắng

Ngày 1-1, gia đình của 2 thuyền viên Võ Văn Hữu (SN 1992, trú xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) và Nguyễn Văn Chúc (SN 1977, trú xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết vẫn chưa nhận được thông tin gì mới. Hai thuyền viên này là nạn nhân người Việt Nam trong vụ cháy tàu cá Munseong 103.

Đợi chờ trong vô vọng

Chiều 1-1, chúng tôi về xã Lý Trạch gặp gia đình thuyền viên Võ Văn Hữu. Trong căn nhà xây cũ kỹ, không khí ảm đạm hiện trên từng khuôn mặt của những người trong gia đình.

Ông Võ Văn Lo (SN 1954, cha của Hữu) thắp nén hương trước bàn thờ, rưng rưng nước mắt, kể: “Gia đình có 5 người con. Hữu là con út, trước Hữu có 2 anh trai tên Võ Văn Lâm và Võ Văn Hướng đang lao động cho tàu cá Hàn Quốc. Học xong lớp 9, do khó khăn, Hữu thôi học, phụ giúp gia đình. Giữa năm 2014 theo 2 anh trai sang Hàn Quốc làm việc trên tàu cá theo diện xuất khẩu lao động”.

Vụ 2 thủy thủ mất tích: Mù mịt thông tin, người thân chờ vô vọng - ảnh 1

Người thân, hàng xóm tập trung về nhà thuyền viên Võ Văn Hữu động viên gia đình

Bà Cưng (mẹ của Hữu) buồn bã nói: “Gia đình tui chọn nghề biển mưu sinh. Vay tiền cho con xuất khẩu lao động những mong cuộc sống bớt khổ. Nào ngờ vừa đi đã gặp nạn...”.

Theo lời bà Cưng, Hữu xuất khẩu lao động theo hợp đồng cung ứng thuyền viên của Công ty TNHH MTV Cung ứng nhân lực quốc tế và Thương mại (SONA), thời hạn 3 năm và có thể gia hạn thêm 22 tháng, làm trên các tàu cá gần bờ của Hàn Quốc.

Trong căn nhà chật hẹp ở xã Kỳ Phú, từ khi nhận được tin chồng gặp nạn, chị Trần Thị Phương (SN 1981, vợ của Nguyễn Văn Chúc) chẳng thiết ăn uống, cứ ôm chặt lấy đứa con trai khóc đến khàn cổ. Chị kể khi nghe mấy người trong xóm nói anh Chúc mất tích giữa biển, chị bàng hoàng cả người. “Đến giờ, cả nhà em vẫn chưa nhận được tin gì về anh Chúc, anh mà gặp phải chuyện gì thì mẹ con em biết sống ra sao...” - chị Phương nghẹn ngào.

Ông Nguyễn Xuân Bảo (61 tuổi, anh trai Chúc) cho biết Chúc là con út trong 6 anh chị em. Chúc lập gia đình, có 3 con. Trước kia, Chúc từng đi xuất khẩu lao động nhiều lần nhưng không thành công. Cách đây 7 năm, Chúc đi Đài Loan nhưng bị lừa, về tay trắng, sang Hàn Quốc mới được khoảng 1 năm thì gặp nạn.

Cũng theo ông Bảo, thông qua báo đài mới biết Chúc gặp nạn chứ chưa có một cơ quan chức năng nào thông báo tình hình cụ thể, khiến gia đình lo lắng.

Ông Lo cho hay vì gia cảnh nghèo khó, ông đã vay người thân và thế chấp tài sản để vay hơn 400 triệu đồng cho Hữu sang Hàn Quốc. Tuy mới đi được gần nửa năm nhưng Hữu đã gửi về cho gia đình gần 5.000 USD để trả bớt nợ.

Gạt nước mắt, chị Phương cho biết cách đây 5 ngày, anh Chúc gọi điện than phiền mấy tháng qua chủ chưa thanh toán tiền nên chưa gửi về cho vợ con được, anh rất lo lắng và thường động viên chị ở nhà cố gắng chăm sóc con để ít hôm nữa gửi tiền về trả bớt nợ. “Gia đình chỉ có một sào ruộng, phải sống nhờ tiền anh Chúc gửi về. Nếu anh xảy ra mệnh hệ gì, tui không biết phải làm chi nữa...” - chị Phương khóc ngất.

Cơ hội sống sót không còn

Trong lúc trò chuyện với chúng tôi, ông Lo nhận được điện thoại của con trai là anh Hướng (anh trai Hữu) gọi từ Hàn Quốc về cho biết chính phủ Hàn Quốc vẫn đang nỗ lực tìm kiếm người mất tích, huy động cả tàu chiến và máy bay trực thăng tham gia.

Theo lời anh Hướng, cơ hội sống sót của những người mất tích không còn vì vùng biển tại vị trí tàu bốc cháy rất lạnh, nhảy xuống biển mà có ôm áo phao chăng nữa thì cũng chỉ trụ được trong 30 phút để chờ tàu cứu hộ. Nếu không cứu hộ kịp thì sẽ chết vì lạnh.

Ông Trần Văn Thăng, Chánh Văn phòng Huyện ủy Bố Trạch, cho biết huyện vừa nhận được thông tin về trường hợp của thuyền viên Hữu. Huyện sẽ sớm xuống thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình nạn nhân và mong các nhà chức trách Hàn Quốc sớm tìm được Hữu.

Vẫn nỗ lực tìm kiếm

Ngày 30-12, tàu cá Munseong 103 (Hàn Quốc) với 7 thuyền viên người Hàn Quốc và 3 thuyền viên người nước ngoài (trong đó có 2 thuyền viên người Việt Nam) đang đánh bắt hải sản tại vùng biển cách đảo Dokdo/Takeshima (tranh chấp Hàn Quốc - Nhật Bản) khoảng 9,2 km về phía Đông Bắc thì bất ngờ bốc cháy. Các nhà chức trách Hàn Quốc đã cứu được 6 thuyền viên gặp nạn. Hiện vẫn đang nỗ lực tìm 2 thuyền viên người Việt Nam và 2 thuyền viên người Hàn Quốc.

Theo Hoàng Phúc/nld.vn

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !