Vụ 2 học sinh tử vong: Xã huy động 200 người tìm suốt đêm

“Khi nhận được thông tin của gia đình, UBND xã đã huy động gần 200 người đi tìm suốt đêm nhưng không thấy”, Phó Chủ tịch UBND xã Vân Nội, Đông Anh , HN kể lại với Infonet sáng 3/9.

Vụ hai cháu bé là Trần Văn Hào (sinh năm 2003), học sinh lớp 5 và Chử Hải Đăng (sinh năm 2004) học sinh lớp 4 học sinh của trường Tiểu học Vân Nội, cùng trú tại thôn Ba Chữ, xã Vân Nội, huyện Đông Anh, Hà Nội, rơi xuống hố nước của công trình thuộc gói thầu 2 dự án đường nối cầu Nhật Tân đi nhà ga 2 sân bay Nội Bài tử vong đã khiến thôn nhỏ rúng động.

Ông Nguyễn Tôn Tính, Phó Chủ tịch UBND xã cho hay, ngay sau khi nhận được thông tin của gia đình về việc 2 cháu đi câu không tìm thấy, chiều 2/9 UBND xã đã thông báo trên loa phát thanh của thôn, xã và huy động gần 200 người vội vã đi tìm suốt đêm.

Suốt đêm qua, hàng trăm người dùng đèn pin, sào bủa đi tìm 2 cháu trên tất cả các mương, kênh trên địa phận của xã. Thậm chí nhiều người còn lội xuống mương để mò nhưng vẫn không tìm thấy tông tích của 2 cháu.

Vụ 2 học sinh tử vong: Xã huy động 200 người tìm suốt đêm - ảnh 1
Hố nước trong khu vực công trường nơi hai cháu bé xấu số tử vong. (Ảnh. Xuân Hải).

“Ngay cả khu vực công trình đang thi công gói thầu 2 dự án đường nối cầu Nhật Tân đi nhà ga 2 sân bay Nội Bài sáng nay tìm thấy thi thể các cháu tối hôm qua cũng được gia đình, xã đến tìm nhưng không phát hiện được gì. Phải đến sáng nay, khoảng 5 h sáng, anh Chủ Thành Dinh, là anh họ của cháu Đăng, nhà gần khu vực này đi tập thể dục mới phát hiện ra thi thể 2 cháu tại hố nước này”, ông Tính kể lại.

Theo ông Tính, hố nước này được đơn vị thi công công trình đào sâu để khi có nước sẽ dùng máy bơm hút chuyển ra khu vực khác tạo điều kiện thi công đường. Do trời mưa 2 hôm nay nên khu vực này mới đầy nước. Khi sự việc đáng tiếc xảy ra, do vào ngày nghỉ, ít người qua lại, nên không phát hiện được vụ việc kịp thời.

Bà Đỗ Thị Nghị (52 tuổi – mẹ của anh Dinh), ở Thôn Ba Chữ, Vân Nội, một trong những người đầu tiên phát hiện ra thi thể của 2 cháu Đăng và Hào cho biết: Đêm qua cả gia đình bà cũng tham gia đi tìm 2 cháu nhưng không thấy. Mọi người tập trung đi ra mương của xã để lội xuống mò tìm và ra cả công trình đường nối cầu Nhật Tân đang thi công để tìm kiếm nhưng không có kết quả. Mãi đến hơn 12 giờ bà mới trở về nhà.

Bà Nghị kể: Sáng nay, lúc 5h chẳng biết linh tính thế nào con trai tôi lại dậy rất sớm để đi ra khu vực công trình đường đang thi công, đến cho vũng nước, phát hiện thấy có đám đen đen nhô lên mặt nước, cháu Dinh cầm hòn đất ném xuống hố nước. Vừa ném xong, cháu phát hiện 2 thi thể của 2 cháu nhô lên khỏi mặt nước và hô hoán “Hai em bị chết đuối ở đây này".

Nghe thấy tiếng hô của con gia đình bà cùng một số người trong thôn chạy ra để vớt 2 cháu lên. Khu vực 2 cháu chết đuối là một hố nước sâu khoảng 2 m, rộng hơn 2m2 xung quanh rất nông, ngay sát vệ đường cầu Nhật Tân đang được thi công. Tại khu vực này không thấy có biển báo nguy hiểm.

Vụ 2 học sinh tử vong: Xã huy động 200 người tìm suốt đêm - ảnh 2
Gia đình cháu bé Trần Văn Hào tổ chức tang lễ cho cháu tại khu vực hiện trường. (Ảnh. Xuân Hải).

“Bình thường, con trai tôi chỉ đi tập thể dục vào buổi chiều tại khu vực đường đang được thi công, nhưng sáng nay chẳng biết linh tính thế nào cháu lại dậy rất sớm và ra khu vực này để tìm kiếm. Sáng nay sau khi tìm thấy thi thể 2 cháu, con trai tôi mới bảo: Cả đêm qua không ngủ được và nghi ngờ 2 cháu bị chết đuối ở khu vực này nên sáng sớm cháu đã ra đây để tìm và đúng như linh tính trước đó” - bà Nghị cho hay.

Trao đổi với PV Infonet cuối giờ sáng nay, ông Tính cho biết: Sáng nay, đại diện Ban quản lý dự án cầu Nhật Tân có liên hệ với đồng chí bí thư đảng ủy xã đề nghị xã giữ đảm bảo an ninh trật tự để cử đại diện người xuống gia đình 2 cháu bé xấu số để thăm viếng.

Trước đó, như Infonet đã đưa tin, khoảng 5 giờ sáng nay ngày 3/9/2013, tại gói thầu 2 Dự án đường nối cầu Nhật Tân đi nhà ga 2 sân bay Nội Bài, thuộc địa phận thôn Ba Chữ,  xã Vân Nội, huyện Đông Anh, TP Hà Nội, người dân phát hiện xác của 2 cháu nổi lên tại hố sâu 2m của công trường này.

Ngay sau khi nhận được tin báo, công an huyện Đông Anh đã có mặt tại hiện trường và tổ chức khám nghiệm tử thi. Đến khoảng 10h30’ sáng nay gia đình cháu Chử Hải Đăng đã đưa thi thể cháu về tổ chức tang lễ cho cháu tại tư gia. Còn cháu Trần Văn Hòa được gia đình tổ chức tang lễ tại khu vực hiện trường.

Trước đó, chiều 2/9, khi gia đình 2 cháu Trần Văn Hào (sinh năm 2003), học sinh lớp 5 và Chử Hải Đăng (sinh năm 2004) học sinh lớp 4 cả hai là học sinh của trường Tiểu học Vân Nội, trú tại thôn Ba Chữ, xã Vân Nội, huyện Đông Anh, Hà Nội không thấy 2 cháu trở về đã báo người thân và UBND xã để đi tìm. Xã đã huy động lực lượng gần 200 người để tìm kiếm nhưng không thấy.

Báo điện tử Infonet tiếp tục thông tin về vụ việc này.

Xuân Hải

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.

Đang cập nhật dữ liệu !