Vòng loại Cúp quốc gia 2018: Hà Nội thắng nhọc, HAGL "nổ súng" tưng bừng
![]() |
Các cầu thủ HAGL đã làm "mát mặt" bầu Đức đúng bằng chiến thắng 5 sao. |
HAGL đón tiếp Than QN trong trận đấu được chú ý nhất vòng loại Cúp quốc gia. Ai cũng biết đội bóng đất mỏ đang có phong độ cực tốt với 4 trận bất bại, thắng 3 và hòa 1 trận. Đón tiếp một đội bóng như thế này, đội bóng trẻ của bầu Đức được cho là khó có cửa thắng bất chấp việc được chơi trên sân nhà. Thế nhưng điều khó ấy lại xảy ra, không những thắng mà HAGL còn thắng cực đậm, đúng bằng tỷ số ở trận thua của họ cách đây vài ngày trước Hà Nội FC.
Vẫn với đội hình gần giống như trận thua tại Hàng Đẫy với chỉ 3 sự thay đổi ở vị trí của A Hoàng, Ngọc Quang và Đức Lương, HAGL đã nhập cuộc rất tốt và nhanh chóng tạo được một thế trận chủ động trước một Than QN không có đội hình mạnh nhất. Cũng chỉ mất có 10 phút để họ mở được tỷ số. Sai lầm của hậu vệ đội khách đã giúp Văn Toàn có cơ hội và dĩ nhiên tiền đạo người Hải Dương không thể bỏ lỡ để đánh bại thủ môn Tuấn Linh. Bàn thắng sớm rõ ràng đã giúp HAGL chơi mỗi lúc một tốt hơn. Trong một ngày hàng thủ Than QN chơi khá tệ, các mũi nhọn của đội bóng phố núi không gặp quá nhiều khó khăn. Phút 36, trung vê Thanh Hiền của đội khách đốn ngã Rimario trong vòng cấm và Xuân Trường đã dứt điểm tốt quả penalty nâng tỷ số lên 2-0.
Bất ngờ tiếp tục đến khi ngay phút đầu tiên của hiệp 2, lại là một sai lầm của cầu thủ trẻ Viết Triều của Than QN để Văn Toàn cướp bóng đẩy đến chân Rimario, và tiền đạo này đã không cho thủ môn đội khách có cơ hội cản phá bằng một cú sửa bóng tinh tế. Ghi 3 bàn chỉ sau có 46 phút, HAGL cầm chắc phần thắng, họ chơi đủng đỉnh, lùi về phần sân nhà và đá phòng ngự phản công.
Trong khi hàng công của Than QN bế tắc thì ngược lại, các cơ hội liên tục đến với đội chủ nhà sau những pha phản công sắc bén. Phút 70, Rimario hoàn tất cú đúp và trước khi trận đấu khép lại, Công Phượng cũng đã kịp điền tên vào bảng tỷ số ấn định chiến thắng 5-0 cho HAGL. Với kết quả này, Than QN đã chính thức bị loại và nhường suất đi tiếp lại cho đội bóng phố núi.
Samson gây thất vọng, Hà Nội phải nhờ loạt đá may rủi
Trái với sự tưng bừng của HAGL, đội bóng vừa có chiến thắng đậm trước đối thủ này là Hà Nội FC lại có một trận đấu đáng quên trước đại diện của giải hạng Nhất Đắk Lắk. Tự tin cất bộ đôi sao ngoại Oseni và Moses, HLV Chu Đình Nghiêm vẫn rất tự tin sẽ có chiến thắng dễ dàng. Ông tự tin cũng phải khi trong đội hình vẫn có đủ những Văn Quyết, Thành Lương, Quang Hải và cả sự trở lai của tay săn bàn khét tiếng Hoàng Vũ Samson. Thế nhưng HLV này đã không thể ngờ rằng đối thủ lại triển khai một thế trận phòng ngự quá tốt và các chân sút của đội nhà cũng quá vô duyên.
Trở lại sau một thời gian dài không thi đấu, Samson có vẻ như chưa lấy lại được cảm giác tốt nhất nên dù có được khá nhiều cơ hội ngon ăn nhưng lại không một lần dứt điểm thành công. Ngay cả ở tình huống đối mặt với thủ môn của Đắk Lắk ở gần cuối trận, tiền đạo nhập tich này cũng không thể giành chiến thắng. 0-0 là tỷ số sau hơn 90 phút thi đấu và hai đội buộc phải bước vào loạt luân lưu để phân thắng bại. Ở loạt đấu này, các cầu thủ Hà Nội FC đá rất tốt và thành công ở cả 4 cú sút, trong khi Đắk Lắk có tới 2 người thực hiện không thành công và đành chấp nhận thua chung cuộc.
Ở hai trận đấu còn lại, S.Khánh Hòa dù phải làm khách nhưng vẫn có được chiến thắng 2-1 trước chủ nhà Huế. Trong khi đó trên sân Thống Nhất, đội chủ nhà TP.HCM dù được đánh giá rất cao nhưng cũng chỉ có thể có được trận thắng sát nút 1-0 trong Đồng Tháp. Tuy nhiên một chiến thắng là đủ để họ giành vé vào vòng đấu tiếp theo.
Kết quả cụ thể
Huế 1-2 Sanna Khánh Hòa
HAGL 5-0 Than Quảng Ninh
TP.HCM 1-0 Đồng Tháp
Hà Nội 0-0 Đắk Lắk (đá luân lưu 4-2).
Danh sách các đội đi tiếp
S.Khánh Hòa, HAGL, TP.HCM, Hà Nội FC, Bình Định, Bình Phước, Long An
