Vợ ông Chấn: "Gia đình tôi đang nợ hơn 500 triệu đồng"

“Tôi đau ốm, chồng thì yếu không làm được gì ra tiền, đến tiền thịt lợn ăn hàng ngày gia đình tôi cũng phải mua nợ, đến nay đã hơn 7 triệu đồng...”, vợ ông Thanh Chấn nói.
Vợ ông Chấn:

Bà Nguyễn Thị Chiến (Ảnh: Xuân Hải)

Ngồi bên chiếc bàn ọp ẹp, trong căn nhà cấp 4 sập xệ, người phụ nữ khoảng 50 tuổi, khuôn mặt khắc khổ, vừa lật giở từng trang giấy trong cuốn sổ ghi nợ rồi mệt mỏi nói: “Tất cả gia đình tôi đang nợ 500 triệu đồng, trong đó tiền thế chấp sổ đỏ để vay là 170 triệu đồng...”. Đó là bà Nguyễn Thị Chiến (SN 1965), vợ ông Nguyễn Thanh Chấn (SN 1961, người bị tù oan 10 năm) ở thôn Me, xã Nghĩa Trung, Việt Yên, Bắc Giang.

Chỉ tay về phía bức tường xây bằng đá tổ ong lỗ chỗ và nền nhà ẩm ướt, bà Chiến nói: “Hôm qua vừa mưa, do tường nhà thủng, hở nên nước từ sau nhà chảy vào nền ướt sũng chú ạ. Chiều nay gia đình tôi đang chuẩn bị giấy tờ để đúng 9h sáng ngày 15/8 có mặt tại Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân Tối cao ở Hà Nội làm việc về yêu cầu bồi thường của chồng tôi trong 10 năm tù oan”.

Bà Chiến tâm sự: "Việc chồng tôi bị bắt đi tù oan 10 năm đã khiến gia đình tôi suy sụp hoàn toàn, con cái phải bỏ học để đi làm, cả nhà sống nheo nhóc, việc làm không có mà tôi lại phải bỏ việc đồng áng để đi kêu oan cho chồng suốt chục năm trời đã khiến gia đình tôi rơi vào cảnh nợ nần chồng chất".

Ngồi bên cạnh, nghe vợ kể về những vất vả trong 10 năm qua, ông Chấn đôi mắt đỏ hoe, tay cầm chén nước quay mặt đi rồi buồn bã nói: "Tôi được trả tự do đến nay đã được hơn 8 tháng (từ ngày 4/11/2013) nhưng do không thấy Tòa án Tối cao đả động đến việc bồi thường cho tôi trong suốt 10 năm tù oan nên ngày 22/7 tôi đã gửi đơn đến cơ quan chức năng để yêu cầu. Đến ngày 24/7 thì gia đình tôi nhận được giấy mời của Tòa phúc thẩm TAND Tối cao mời 9h sáng 15/8 đến để làm việc về yêu cầu bồi thường của tôi". 

Vợ ông Chấn:

Nghe vợ kể lại chuyện cũ, đôi mắt ông Chấn đỏ hoe vội vàng cầm chén nước quay mặt đi (Ảnh: Xuân Hải)

“Giấy mời chỉ ghi rõ một mình tôi nhưng tôi sẽ đi cùng vợ tôi, anh Thân Ngọc Hoạt (anh rể bà Chiến, người có vai trò đại diện trong việc đi kêu oan cho ông Chấn) và có cả luật sư nhưng không biết mọi người có được vào làm việc không”, ông Chấn băn khoăn.

Ngày 22/7, gia đình ông Nguyễn Thanh Chấn đã gửi đơn yêu cầu Tòa án Nhân dân Tối cao xin lỗi công khai và bồi thường cho ông và gia đình ông trong 10 năm tù oan. Trong đó, ngoài các khoản tiền yêu cầu bồi thường theo luật định, ông Nguyễn Thanh Chấn còn yêu cầu bồi thường các khoản khác cho thiệt hại về danh dự, uy tín, nhân phẩm và tinh thần của những người trong gia đình ông Chấn cũng yêu cầu được bồi thường tổn hại sức khỏe; thu nhập thực tế bị mất, bị giảm sút; tài sản bị thu giữ... khoản thiệt hại khác như thuê luật sư bào chữa trong giai đoạn xét xử 2004 đến nay và các khoản chi phí tìm chứng cứ kêu oan, đi lại thăm nuôi ông trong tù 10 năm qua với tổng số tiền yêu cầu bồi thường gần 10 tỷ đồng.

Trao đổi với PV Infonet chiều 14/8, ông Nguyễn Thanh Chấn cho biết, việc kết án tôi phạm tội giết người và phải tù oan suốt 10 năm qua khiến gia đình tôi kiệt quệ, điêu đứng, sự mất mát ấy không phải có tiền là mua được, tuy nhiên tôi đề nghị cơ quan chức năng phải sớm bồi thường thiệt hại cho tôi và gia đình theo đúng quy định của pháp luật. Ông Chấn cũng yêu cầu TAND Tối cao phải tổ chức công khai cải chính, xin lỗi ông theo đúng quy định của pháp luật vì đã kết án oan cho ông.

Ông Chấn cũng cho biết, hôm 1/8 vừa qua gia đình ông Đặng Thế Vinh, cán bộ điều tra trong vụ án dẫn đến oan sai cho ông đã đến nhà ông để xin lỗi.

“Nếu mức bồi thường của Tòa án cho gia đình tôi không thỏa đáng, gia đình tôi sẽ làm đơn khởi kiện, bởi những yêu cầu bồi thường của gia đình tôi là hoàn toàn đúng sự thật”, bà Chiến cho hay.

Ngày 25/1/2014, Cơ quan điều tra, Bộ Công an, đã đọc quyết định đình chỉ điều tra đối với ông Nguyễn Thanh Chấn, chính thức minh oan cho ông Chấn sau án oan 10 năm. Ông Nguyễn Thanh Chấn bị bắt và kết án chung thân trong một vụ án mạng, nạn nhân là chị Nguyễn Thị Hoan, xảy ra tại thôn Me vào năm 2003.

Sau 10 năm ông Chấn đi tù, nghi phạm Lý Nguyễn Chung ra đầu thú, khai nhận hành vi sát hại nạn nhân Nguyễn Thị Hoan. Lúc này, ông Chấn mới được minh oan.

Sau khi nghi phạm Lý Nguyễn Chung ra đầu thú, cuối năm 2013, Hội đồng tái thẩm (TAND Tối cao) đã tuyên hủy bản án của 2 phiên tòa phúc thẩm và sơ thẩm có hiệu lực từ gần 10 năm trước với ông Nguyễn Thanh Chấn.

Xuân Hải

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.

Đang cập nhật dữ liệu !