Vỉa hè HN: Ban ngày tập kết rác, ban đêm bán hàng ăn

Có quán bán ốc luộc, ốc xào, nơi ban ngày là chỗ tập kết rác. Chủ quán có quét sạch thì mùi hôi thối cũng bủa vây khắp quán. Khách hàng gọi món sẽ phải ngồi nín thở ăn nhanh rồi cao chạy xa bay.

Dạo quanh các cửa hàng bán đồ ăn nhanh vỉa hè ven các chợ Nghĩa Tân, ngõ Dương Quảng Hàm, chợ Phùng Khoang (Hà Nội)... hình ảnh những quán ăn này không có sọt rác, dụng cụ ăn uống bừa bãi và đã ngả màu... nhưng vẫn được dùng bày bán cho khách.

Các quán ăn vỉa hè đông nghịt khách, chủ cửa hàng nhanh tay chuẩn bị thức ăn cho khách, chẳng có thời gian xem tay có sạch sẽ hay không, đồ dùng bát đũa có ố bẩn gì không... 

Vỉa hè HN: Ban ngày tập kết rác, ban đêm bán hàng ăn - ảnh 1
Trên một quán ăn cháo trai, trứng vịt lộn, bánh chuối ở chợ Nghĩa Tân xung quanh bàn ăn là ngổn ngang những giấy tờ do người ăn vứt ngay xuống nền đất mà không có sọt rác. Vỏ trứng vịt lộn cũng nằm la liệt ở ngay nền này.

Trong vai một thực khách của quán ăn vỉa hè, bán đủ thứ, từ trứng vịt lộn, bánh rán, cháo trai... tại chợ Nghĩa Tân (Hà Nội), chúng tôi chứng kiến người bán hàng thản nhiên lúc cầm bánh, lúc cầm tiền của khách, lúc lại đập trứng, rồi lại nặn bánh rán tiếp, tay không hề đeo găng.

Quán lại nằm ria lề đường, người đến ăn đồng thời cũng hít luôn những khói bụi của xe cộ qua lại.

Qua quan sát chúng tôi thấy một bạn gái đi ra từ quán ăn trên và nhăn nhó, bạn này cho biết: “Tôi vừa ăn một quả trứng vịt lộn ở đây, giờ bụng mình sao cứ sôi lên, ăn hết mới để ý thấy cái bát đựng tanh quá. Người bán chỉ tráng qua ở chậu nước kia. Rau răm và gừng thì ở trong một cái lọ sẵn không biết thế nào?”.

Vỉa hè HN: Ban ngày tập kết rác, ban đêm bán hàng ăn - ảnh 2
Người bán cứ bán, người ăn cứ ăn, không ăn được thì đi chỗ khác. Chậu nước người bán hàng dùng để rửa tay, rửa bát ăn cháo, rửa bát ăn trứng vịt lộn. Ai dám chắc trong chậu nước này không chứa những vi khuẩn gây bệnh?

Dạo quanh một lượt khắp các quán ăn vỉa hè khác ở Dương Quảng Hàm, Phùng Khoang, Cầu Diễn, hình ảnh này tương tự như nhau ở tất cả các quán ăn. Nếu có khác thì khác ở mức độ bẩn, địa điểm và mặt hàng kinh doanh.

Có quán bán ốc luộc, ốc xào, nơi đó ban ngày là chỗ tập kết rác, nên có quét sạch thì mùi hôi thối cũng bủa vây khắp quán. Lúc đầu khách hàng chưa biết, ngồi xuống gọi món thì sẽ phải ngồi nín thở ăn nhanh cho xong rồi cao chạy xa bay.

Vỉa hè HN: Ban ngày tập kết rác, ban đêm bán hàng ăn - ảnh 3
Những món bán vỉa hè này đa phần lại là do sinh viên và người lao động nghèo đi ăn để “vui miệng” bởi không có tiền vào nhà hàng hay quán cơm văn phòng đảm bảo chất lượng.

Bạn Nguyễn Văn Xuân, sinh viên Học Viện Quân y cho hay: “Mình được học về những căn bệnh tiềm ẩn ở thức ăn chín vỉa hè nên khuyên mấy bạn cùng phòng chịu khó nấu ăn để bảo vệ sức khỏe.

Chứ cứ ăn vỉa hè thế này, người ăn đã tự tay gieo cho mình những mầm bệnh, ví dụ như ăn tái bò, bò nướng... sẽ nhiễm sán lá bò, ăn rau sống nhiễm sán lá gan lợn... việc nấu nướng sử dụng nước không sạch cũng tiềm ẩn nguy cơ làm giảm miễn dịch, ảnh hưởng sức khỏe hết sức nghiêm trọng".

Hòa Linh

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !