Vì sao tài xế xe buýt đâm người đi đường trong ẩu đả?

Bị thách thức, nạn nhân đã nhảy lên xe buýt rồi dùng mũ bảo hiểm đánh tài xế. Tránh được cú đánh, tài xế chộp lấy con dao xếp mới mua nằm trong rổ rồi đâm về phía sau nạn nhân.
Vì sao tài xế xe buýt đâm người đi đường trong ẩu đả? - ảnh 1

Tài xế Tư bị tạm giữ

Liên quan đến vụ việc tài xế Phạm Hồng Tư (33 tuổi, ngụ huyện Củ Chi), Công an Q.10 (TP.HCM đã tiến hành tạm giữ tài xế Tư để điều tra làm rõ hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó, sáng ngày 27/10, anh Vũ Kiều Hưng chạy xe máy biển số Tp.HCM chở vợ và con. Khi đến vòng xoay Dân Chủ (phường 12, quận 10) thì xảy ra va chạm với xe buýt biển số: 53N-4067 do anh Phạm Hồng Tư (33 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) điều khiển.

Theo lời khai ban đầu, sau va chạm, anh Hưng có dùng tay đập vào thùng xe phía sau bên phải và điều khiển xe vòng qua chạy lên bên trái xe buýt anh Tư và nói lớn. Lúc này, tài xế Tư mở kính xe buýt thò đầu ra và nói “thích gì lên đây”.

Tiếp đó, tài xế Tư lái xe buýt chạy vào đường 3/2 (phường 12, quận 10) và mở cửa xe khi đến trạm dừng đón khách trước số 26 đường 3/2. Đúng lúc này, anh Hưng dừng sau xe buýt và chạy bộ vòng qua đầu xe và vào cửa bước lên xe.

Theo lời khai, anh Hưng đã dùng nón bảo hiểm đánh tài xế Tư nhưng tài xế tránh được. Lúc cúi người thì tài xế thấy con dao xếp mới mua dùng để xẻ bánh mỳ nằm trong rổ nên chụp lấy đâm về phía sau nhằm đẩy lùi anh Hưng. Cú đâm khiến anh Hưng bị thương.

Phản ứng lại, anh Hưng chạy xuống đường nhặt 2 viên đá ném vào cửa kính xe buýt. Tức giận, tài xế Tư cầm dao truy đuổi khiến anh Hưng bỏ chạy.

Sau cuộc ẩu đả, tài xế Tư thản nhiên lên lại xe và chạy thẳng xuống Bến xe miền Tây. Khi xe quay về tới làng Đại học Quốc Gia TP.HCM, tài xế Tư bị trinh sát công an quận 10 bắt cùng tang vật.

Vì sao tài xế xe buýt đâm người đi đường trong ẩu đả? - ảnh 2

Tài xế Tư cầm dao tại hiện trường vụ ẩu đả

Liên quan đến sự việc trên, trao đổi với Infonet, ông Đậu An Phúc - Giám đốc Trung tâm Quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng TP.HCM cho biết: Theo báo cáo của HTX Quyết Thắng, HTX này sẽ chấm dứt hợp đồng với tài xế Tư sau sự việc gây thương tích cho anh Hưng. “Về phía Trung tâm Quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng sẽ có quyết định không tiếp nhận người này vào làm việc tại bất cứ đơn vị nào trực thuộc trung tâm”, ông Phúc cho biết.

Hiện vụ ẩu đả gây thương tích trên đang được Công an tiếp tục làm rõ.

Nguyễn Tuấn

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

Đang cập nhật dữ liệu !