Vì sao bệnh viện truyền nhầm máu cho sản phụ?
Theo quy định, việc kiểm tra nhóm máu để phát cho bệnh nhân trải qua 2 phương pháp là huyết thành mẫu và hồng cầu mẫu. Nhưng hóa chất dùng để xét nghiệm hồng cầu mẫu ở bệnh viện đa khoa Sơn Tây đã hết từ ngày 21/9.
Sự việc bất thường này xảy ra ngày 22/10. Sinh con xong, sản phụ Nguyễn Thị Loan, 22 tuổi, trú tại xã Phú Thịnh - Sơn Tây được các bác sĩ bệnh viện Đa khoa Sơn Tây truyền máu. Nhưng khi truyền máu thì đã xảy ra tình trạng đông máu.
Gia đình đưa chị Loan lên Hà Nội cấp cứu và các bác sĩ chẩn đoán có khả năng chị Loan bị truyền nhầm nhóm máu dẫn đến tình trạng đông máu.
Truyền máu, sản phụ rơi vào nguy kịch
Theo người nhà của sản phụ Nguyễn Thị Loan kể lại, ngày 22/10, chị Loan được người nhà đưa đến Khoa Sản ở Bệnh viện Đa khoa Sơn Tây để thực hiện quá trình mổ đẻ. Khi chị Loan vừa sinh xong cháu bé. Người nhà chưa kịp vui mừng thì nghe được thông tin chị bị chứng nhau thai tiền đạo, phải cắt tử cung và truyền rất nhiều máu.
Vào đêm ngày 22/10, chị Loan được các bác sĩ tiến hành phẫu thuật cắt tử cung vì bị bệnh nhau thai tiền đạo. Trong quá trình phẫu thuật, chị Loan bị mất nhiều máu nên cần phải truyền bổ sung.
Lúc này, trong kho máu của bệnh viện Đa khoa Sơn Tây không đủ nên người nhà và những người hảo tâm đã tham gia cho máu được thêm 7 đơn vị máu nữa. Tất cả những đơn vị máu này đều đã được Khoa Xét nghiệm của bệnh viện tiến hành kiểm tra phản ứng với máu của chị Loan và cho kết quả an toàn.
Sau khi đã truyền hết những bịch máu đã xét nghiệm, chị Loan vẫn ở trong tình trạng thiếu máu nên bệnh viện đa khoa Sơn Tây đã phải huy động thêm 7 đơn vị máu từ bệnh viện đa khoa Ba Vì và Bệnh viện 105 để cung cấp máu về truyền cho sản phụ.
Tuy nhiên, khi đang tiến hành truyền máu cho chị Loan thì các bác sĩ ở Bệnh viện Đa khoa Sơn Tây đã phải chuyển chị Loan lên Bệnh viện Phụ Sản Trung ương cấp cứu gấp. Các bác sĩ ở bệnh viện Phụ sản Trung ương đã chẩn đoán bệnh nhân Nguyễn Thị Loan, 22 tuổi bị đông máu, nghi là do truyền nhầm nhóm máu nên đã chuyển ngay sang khoa Hồi sức tích cực - Bệnh viện Bạch Mai điệu trị.
Sự việc đã khiến cho người nhà bệnh nhân hết sức bức xúc, kéo đến bao vây bệnh viện đa khoa Sơn Tây. Gia đình chị Loan yêu cầu ban lãnh đạo bệnh viện Đa khoa Sơn Tây phải giải thích rõ và hoàn toàn chịu trách nhiệm về hành động sai trái của đội ngũ y bác sĩ trong ca mổ hôm đó.
Quên xét nghiệm đã truyền cho bệnh nhân
Trả lời chúng tôi, một bác sĩ ở khoa Xét nghiêm - Bệnh viện Đa khoa Sơn Tây cho biết: "Sản phụ Nguyễn Thị Loan được truyền tổng cộng 17 đơn máu tương đương với gần 5 lít máu. Theo hồ sơ xuất máu ghi lại thì ca phẫu thuật có có 6 đơn vị được lấy từ bệnh viện khác đến nhưng chưa được xét nghiệm thử phản ứng thì lãnh đạo bệnh viện đã ký duyệt truyền cho sản phụ Loan nên dẫn đến tình trạng bệnh nhân tím tái, khó thở.
Cũng theo vị bác sĩ này cho biết, nếu đúng quy trình thì với bất kỳ trường hợp nhập máu từ ngoài vào (kể cả đó là bệnh viện ngoài) cũng phải nhập qua Khoa Xét nghiệm để thử từng bịch xem có phản ứng kết tỏa với máu của bệnh nhân hay không.
Trong hồ sơ truyền máu do chính ông Nguyễn Đình Đính - Phó Giám đốc của Bệnh viện Đa khoa Sơn
Tây là người ký duyệt cho vào truyền luôn mà bỏ qua xét nghiệm.
Trước nghi ngờ về việc làm tắc trách của bác sĩ ca trực hôm đó và trách nhiệm ký duyệt của ông Đính, chúng tôi đã liên hệ với ông Đính, ông lại cho rằng sự việc này là lỗi trực tiếp tại Khoa Xét nghiệm và những người xét nghiệm trong khi những người trong khoa không được tiếp nhận kiểm tra 6 bịch máu này.
Sự việc đáng tiếc này theo ông Đính trách nhiệm chính trước tiên liên quan đến những người trực tiếp tham gia. Đặc biệt là người xác định nhóm máu và người thực hiện truyền máu.
Theo quy định, việc kiểm tra nhóm máu để phát cho bệnh nhân trải qua 2 phương pháp là huyết thành mẫu và hồng cầu mẫu. Nhưng hóa chất dùng để xét nghiệm hồng cầu mẫu ở bệnh viện đa khoa Sơn Tây đã hết từ ngày 21/9 nên chính vì thế trong hơn 1 tháng trở lại đây thì Khoa Xét nghiệm chỉ sử dụng 1 phương pháp huyết thành mẫu để xét nghiệm cho bệnh nhân, trong đó có bệnh nhân Nguyễn Thị Loan.
Theo các bác sĩ ở bệnh viện Đa khoa Sơn Tây cho biết vì quá trình lấy hóa chất ở Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương gặp khó khăn. Trong quy trình xác định nhóm máu của ngành Y tế, thì việc định danh nhóm máu ở đầu giường mỗi bệnh nhân đây không có.
Hiện nay quy định thì có nhưng việc xét nghiệm, truyền máu ở bệnh viện Đa khoa Sơn Tây chỉ được nhân viên tự ý tìm hiểu, lấy lại từ internet rồi dán lên tường chứ chưa có văn bản cụ thể nào từ phía ban lãnh đạo bệnh viện.
Các bác sĩ tại đây đều cho biết hầu như năm nào cũng có đoàn từ Sở Y tế Hà Nội xuống kiểm tra nhưng không được ghi nhận và nhắc nhở để tình trạng này xảy ra trong thời gian dài. Trường hợp của chị Loan dù không mong muốn nhưng sau sự việc này không chỉ bệnh nhân mà chính những y bác sĩ ở bệnh viện này cũng mong có một quy chuẩn cụ thể trong việc xét nghiệm và truyền máu trong bệnh viện để không có những sai phạm đáng tiếc như thế xảy ra.
Gia đình đưa chị Loan lên Hà Nội cấp cứu và các bác sĩ chẩn đoán có khả năng chị Loan bị truyền nhầm nhóm máu dẫn đến tình trạng đông máu.
Truyền máu, sản phụ rơi vào nguy kịch
Theo người nhà của sản phụ Nguyễn Thị Loan kể lại, ngày 22/10, chị Loan được người nhà đưa đến Khoa Sản ở Bệnh viện Đa khoa Sơn Tây để thực hiện quá trình mổ đẻ. Khi chị Loan vừa sinh xong cháu bé. Người nhà chưa kịp vui mừng thì nghe được thông tin chị bị chứng nhau thai tiền đạo, phải cắt tử cung và truyền rất nhiều máu.
![]() |
Con chị Loan đang được người nhà chăm sóc |
Vào đêm ngày 22/10, chị Loan được các bác sĩ tiến hành phẫu thuật cắt tử cung vì bị bệnh nhau thai tiền đạo. Trong quá trình phẫu thuật, chị Loan bị mất nhiều máu nên cần phải truyền bổ sung.
Lúc này, trong kho máu của bệnh viện Đa khoa Sơn Tây không đủ nên người nhà và những người hảo tâm đã tham gia cho máu được thêm 7 đơn vị máu nữa. Tất cả những đơn vị máu này đều đã được Khoa Xét nghiệm của bệnh viện tiến hành kiểm tra phản ứng với máu của chị Loan và cho kết quả an toàn.
Sau khi đã truyền hết những bịch máu đã xét nghiệm, chị Loan vẫn ở trong tình trạng thiếu máu nên bệnh viện đa khoa Sơn Tây đã phải huy động thêm 7 đơn vị máu từ bệnh viện đa khoa Ba Vì và Bệnh viện 105 để cung cấp máu về truyền cho sản phụ.
Tuy nhiên, khi đang tiến hành truyền máu cho chị Loan thì các bác sĩ ở Bệnh viện Đa khoa Sơn Tây đã phải chuyển chị Loan lên Bệnh viện Phụ Sản Trung ương cấp cứu gấp. Các bác sĩ ở bệnh viện Phụ sản Trung ương đã chẩn đoán bệnh nhân Nguyễn Thị Loan, 22 tuổi bị đông máu, nghi là do truyền nhầm nhóm máu nên đã chuyển ngay sang khoa Hồi sức tích cực - Bệnh viện Bạch Mai điệu trị.
Sự việc đã khiến cho người nhà bệnh nhân hết sức bức xúc, kéo đến bao vây bệnh viện đa khoa Sơn Tây. Gia đình chị Loan yêu cầu ban lãnh đạo bệnh viện Đa khoa Sơn Tây phải giải thích rõ và hoàn toàn chịu trách nhiệm về hành động sai trái của đội ngũ y bác sĩ trong ca mổ hôm đó.
Quên xét nghiệm đã truyền cho bệnh nhân
Trả lời chúng tôi, một bác sĩ ở khoa Xét nghiêm - Bệnh viện Đa khoa Sơn Tây cho biết: "Sản phụ Nguyễn Thị Loan được truyền tổng cộng 17 đơn máu tương đương với gần 5 lít máu. Theo hồ sơ xuất máu ghi lại thì ca phẫu thuật có có 6 đơn vị được lấy từ bệnh viện khác đến nhưng chưa được xét nghiệm thử phản ứng thì lãnh đạo bệnh viện đã ký duyệt truyền cho sản phụ Loan nên dẫn đến tình trạng bệnh nhân tím tái, khó thở.
Cũng theo vị bác sĩ này cho biết, nếu đúng quy trình thì với bất kỳ trường hợp nhập máu từ ngoài vào (kể cả đó là bệnh viện ngoài) cũng phải nhập qua Khoa Xét nghiệm để thử từng bịch xem có phản ứng kết tỏa với máu của bệnh nhân hay không.
Trong hồ sơ truyền máu do chính ông Nguyễn Đình Đính - Phó Giám đốc của Bệnh viện Đa khoa Sơn
Tây là người ký duyệt cho vào truyền luôn mà bỏ qua xét nghiệm.
Trước nghi ngờ về việc làm tắc trách của bác sĩ ca trực hôm đó và trách nhiệm ký duyệt của ông Đính, chúng tôi đã liên hệ với ông Đính, ông lại cho rằng sự việc này là lỗi trực tiếp tại Khoa Xét nghiệm và những người xét nghiệm trong khi những người trong khoa không được tiếp nhận kiểm tra 6 bịch máu này.
Sự việc đáng tiếc này theo ông Đính trách nhiệm chính trước tiên liên quan đến những người trực tiếp tham gia. Đặc biệt là người xác định nhóm máu và người thực hiện truyền máu.
Theo quy định, việc kiểm tra nhóm máu để phát cho bệnh nhân trải qua 2 phương pháp là huyết thành mẫu và hồng cầu mẫu. Nhưng hóa chất dùng để xét nghiệm hồng cầu mẫu ở bệnh viện đa khoa Sơn Tây đã hết từ ngày 21/9 nên chính vì thế trong hơn 1 tháng trở lại đây thì Khoa Xét nghiệm chỉ sử dụng 1 phương pháp huyết thành mẫu để xét nghiệm cho bệnh nhân, trong đó có bệnh nhân Nguyễn Thị Loan.
Theo các bác sĩ ở bệnh viện Đa khoa Sơn Tây cho biết vì quá trình lấy hóa chất ở Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương gặp khó khăn. Trong quy trình xác định nhóm máu của ngành Y tế, thì việc định danh nhóm máu ở đầu giường mỗi bệnh nhân đây không có.
Hiện nay quy định thì có nhưng việc xét nghiệm, truyền máu ở bệnh viện Đa khoa Sơn Tây chỉ được nhân viên tự ý tìm hiểu, lấy lại từ internet rồi dán lên tường chứ chưa có văn bản cụ thể nào từ phía ban lãnh đạo bệnh viện.
Các bác sĩ tại đây đều cho biết hầu như năm nào cũng có đoàn từ Sở Y tế Hà Nội xuống kiểm tra nhưng không được ghi nhận và nhắc nhở để tình trạng này xảy ra trong thời gian dài. Trường hợp của chị Loan dù không mong muốn nhưng sau sự việc này không chỉ bệnh nhân mà chính những y bác sĩ ở bệnh viện này cũng mong có một quy chuẩn cụ thể trong việc xét nghiệm và truyền máu trong bệnh viện để không có những sai phạm đáng tiếc như thế xảy ra.
Phương Thúy
2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025
Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.
Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim
Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.
Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến
Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.
Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ
“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.
Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’
Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.
Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’
Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.
Niềm tự hào của người SHB
Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.
Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km
Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.
Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?
20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.