Văn Miếu đã mở cửa đón khách trở lại; Phủ Tây Hồ, chùa Trấn Quốc vẫn đóng cửa

Mặc dù đã đặt biển “tạm đóng cửa, dừng đón khách” nhưng ở Phủ Tây Hồ (phường Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội). Các du khách thập phương vẫn vào trong vái vọng và chụp hình kỷ niệm. Một vài điểm đã mở cửa nhưng cũng phải đảm bảo an toàn về phòng dịch.

Thực hiện theo chỉ đạo của Sở Văn hóa - Thể thao (VHTT) Hà Nội về việc tạm dừng đón khách tham quan và các hoạt động văn hóa tại các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh (trừ trường hợp theo nhiệm vụ phân công) để tránh tập trung đông người. Hầu hết các điểm đền chùa đã đặt biển đóng cửa từ ngày 5/2/2020.

Ghi nhận của PV Infonet tại Phủ Tây Hồ vào ngày 6/2, mặc dù đã đặt biển tạm đóng cửa, dừng đón du khách nhưng ở đây vẫn còn rất nhiều du khách thập phương đến chụp hình kỷ niệm hoặc vái vọng.

Ngoài đặt biển, phía trong các cửa vào Phủ đã đóng kín, khóa chặt.

Nhưng đểđảm bảo cho người dân ở xa, các tỉnh phía Bắc đến, BQL Phủ Tây Hồ đã đặt bàn cho người dân vái vọng bên ngoài cửa.

Ông Trương Tiến Hồi – Trưởng tiểu Ban quản lý di tích Phủ Tây Hồ cho biết: Chúng tôi đã khóa toàn bộ cửa của Phủ Tây Hồ từ sáng ngày 11/1 âm lịch (4/2 dương lịch), nhưng cửa ra vào Phủ Tây Hồ thì vẫn mở bên ngoài mặc dù có đặt biển “tạm đóng cửa, dừng đón khách”, bởi vì lịch sử của Phủ Tây Hồ từ xưa ở nơi này là không hề có cổng, nên mọi người cứ tự do đến với Phủ. Để đảm bảo cho nhưng người ở các tỉnh xa đến tham quan cũng như vái vọng, chúng tôi cũng đã bố trí tạm bàn bên ngoài cửa cho mọi người. Khi nào có quyết định mở cửa trở lại thì chúng tôi mới bắt đầu mở các cửa vào phía trong.

Tại Phủ Tây Hồ khi vào làm lễ, phía BQL cũng đã cử người nhắc nhở mọi người vào làm lễ nên đeo khẩu trang vào phòng tránh dịch bệnh, nhưng cũng có một số người theo thói quen vào Phủ đã tháo khẩu trang ra khi mang lễ vào.

Được biết vào ngày 2/2 (9/1 âm lịch) BQL Phủ Tây Hồ đã phối hợp cùng trung tâm y tế quận Tây Hồ phun thuốc phòng dịch toàn bộ Phủ.

Cô Vũ Hà Phương (Kim Mã, Hà Nội) cho biết: Năm nào tôi cũng đến làm lễ ở đây đều rất đông, nhưng năm nay vắng hẳn người. Năm nayPhủ thông báo đóng cửa để tránh lây nhiễm virus Corona nên tôi chỉ vái vọng được thôi. Cũng mong sớm tìm ra thuốc đặc trị virus này để chúng tôi được đi lễ chùa và mọi người còn làm ăn buôn bán.

Hương được nhiều người thắp luôn ở lư hương lớn ở giữa Phủ.

Các cửa vào phía trong phủ đều đã khóa, mọi người vào đều làm lễ bên ngoài.

Tại Đình Trấn Quốc cũng đã đặt biển tạm dừng đón khách kể từ ngày 5/2/2020.

Nhiều người dân đến đây chụp ảnh bên trước cửa vào đình.

Di tích lịch sử Hỏa Lò thực hiện theo công văn khẩn củaSở Văn hóa và Thể thao Hà Nội vào ngày 4/2 đã tạm dừng đón khách tham quan và đóng cửa. Nhưng sau đó 1 ngày vào ngày 5/2 đã mở cửa trở lại, anh Đặng Văn Biểu – Phó trưởng ban di tích Hỏa Lò thông tin về việc mở cửa cho hay: "Để phục vụ cho khách thăm quan di tích, cũng như các đơn vị công ty du lịch tham quan ở Hà Nội. Thì sau khi tạm đóng cửa 1 ngày vào ngày 4/2, chúng tôi đã mở cửa lại ngày 5/2, để cho khách tham quan vào. Khi khách vào chúng tôi cũng đã bắt buộc phải đeo khẩu trang, sát trùng tay trước cửa vào di tích."

Mặc dù đã mở cửa nhưng để đảm bảo an toàn về phòng dịch, tất cả các khách du lịch đến tham quan di tích đều phải đeo khẩu trang khi vào, sát khuẩn tay ngay trước cửa.

BQL di tích Hỏa Lò trang bị thêm cả máy đo thân nhiệt kiểm tra du khách khi vào.

TạiVăn Miếu - Quốc Tử Giám sau khi dán thông báo tạm dừng đóng cửa ngày 4/2, thì hôm nay cũng đã mở cửa cho khách vào thăm quan. Phía trong có bàn phục vụ phát khẩu trang miễn phí cho mọi người.

Đối diện, Hồ Giám vẫn đang đóng cửa.

Được biết tính đến 6h sáng ngày 6/2 đã có 27.602 trường hợp mắc dịch viêm phổi cấp do chủng vi rút mới Corona (nCoV) , trong đó tại lục địa Trung Quốc là 27.358 người.


Quang Hùng
Từ khóa: Phủ Tây Hồ Quảng An Tây Hồ Hà Nội Văn Miếu Quốc Tự Giám Hỏa Lò

Về quê không báo trước, nàng dâu nghẹn ngào thấy cảnh ở nhà bố mẹ chồng

Cả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.

NSND Thu Hà giản dị vẫn đẹp đến nao lòng, Ngọc Anh 'Phố trong làng' bikini sexy

NSND Thu Hà chia sẻ ảnh chụp cảnh đẹp trong ngày đầu nghỉ lễ ở Hà Nội. Diễn viên Ngọc Anh khoe thân hình gợi cảm trong bộ bikini đỏ rực trên biển.

9X ở Quảng Ninh 'thổi hồn' vào thứ bị mọi người vứt bỏ

Những mảnh thủy tinh người khác coi là rác nhưng đối với Thanh đó là những mảng màu kỳ diệu, có hồn khi được tái chế đúng cách.

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Loạt dự án giao thông trọng điểm 'treo' hàng thập kỷ ở TP.HCM sẽ sớm hồi sinh?

Loạt dự án khơi thông các cửa ngõ ở TP.HCM bị treo hàng thập kỷ sẽ sớm triển khai nhờ cơ chế đầu tư theo hình thức BOT, thông qua 'đòn bẩy' Nghị quyết 98.

Ước mơ 3 đời của gia đình sống trong 'căn nhà' hơn 10m2 trên sông Lam

Hàng chục năm qua, nhiều hộ dân chài lưới ven bờ sông Lam phải sống lênh đênh nay đây mai đó. Ngôi nhà của họ là những chiếc thuyền cũ rộng chừng chục mét vuông.

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

Đang cập nhật dữ liệu !