V-League sau vòng 18: Nhàm chán vì không còn sự tranh đua
![]() |
Hà Nội FC gần như chắc ngôi vô địch V-League. |
Bất ngờ lớn nhất ở vòng 18 này có lẽ là việc HAGL thua trận với tỷ số khó tin 2-4 ngay trên sân nhà trước đối thủ không mấy khi chơi tốt trên sân khách là S.Khánh Hòa. Đó là một trận đấu mà đội chủ sân Pleiku được đánh giá rất cao cho cơ hội có được chiến thắng, tuy nhiên điều mong chờ ấy đã khong xảy ra.
Ở trận đấu này, HLV Dương Minh Ninh đón chào sự trở lại của trò cưng Công Phượng sau án treo giò, cùng với đó là việc tung vào sân cả hai sao ngoại mới tậu là Osmar và Josip Zeba để hy vọng sẽ tạo nên làn gió mới cho lối chơi của HAGL.
Niềm vui sớm đến với đội bóng phố núi khi Zeba ghi bàn mở tỷ số từ rất sớm với cú đánh đầu gọn gàng sau pha đá phạt như đặt của Xuân Trường. HAGL càng chơi càng hưng phấn hơn sau bàn thắng nhưng bất ngờ cũng nhanh chóng đến, sự kém cỏi của hàng thủ và đặc biệt là thủ môn Văn Tiến đã khiến lưới của đội bóng này liên tục rung lên sau 2 pha chớp cơ hội và ghi bàn của tiền đạo Toure.
Đã lâu lắm rồi, ngoại binh mới lập công cho HAGL, là lần đầu tiên ở mùa giải này, sau Zeba, Osmar cũng đã lên tiếng khi ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho đội bóng phố núi. Thế nhưng như thế là không đủ, hàng thủ chơi như mơ ngủ là nguy nhân chính khiến lưới của Văn Tiến tiếp tục phải rung lên.
Quốc Chí và Duy Thanh lần lượt ghi thêm hai bàn thắng trong hiệp thi đấu thứ hai để ấn định chiến thắng 4-2 chung cuộc cho S.Khánh Hòa trước sự bất lực của dàn sao phố núi. Thua trận này, đội bóng phố núi vẫn giữ được vị trí thứ 6 trên BXH nhưng rõ ràng đó là kết quả rất khó để có thể chấp nhận được. Nếu cứ đá lỏng lẻo thế này, chẳng ai dám tin họ có thể kết thúc mùa giải ở nhóm 6 đội đầu bảng.
Cuộc đua vô địch đang đi dần tới hồi kết nếu không muốn nói là đã chính thức khép lại rồi bởi đội đầu bảng Hà Nội FC chẳng có dấu hiệu nào cho thấy sự chững lại. Họ vẫn tiến các bước hết sức mạnh mẽ đến ngôi vương và một mình một ngựa thẳng tiến sau những trận thắng quá ấn tượng.
Ở vòng 18 này, việc chỉ phải gặp đội bét bảng TP.HCM khiến cơ hội chiến thắng của họ càng được đánh giá cao. Thực tế đã cho thấy điều đó khi họ chỉ mất có 27 phút để có bàn mở tỷ số của Văn Quyết sau hàng loạt cơ hội ngon ăn bị bỏ lỡ trước đó. Kết thúc hiệp 1, tỷ số đã là 2-0 và người nhân đôi cách biệt cho đội bóng thủ đô là Quang Hải.
Ở trận đấu này, Hà Nội FC nhận tin không vui khi chân sút số 1 Oseni bất ngờ dính chấn thương và phải rời sân nhường chỗ cho Samson. Thế nhưng kẻ đóng thế lại làm quá xuất sắc nhiệm vụ săn bàn khi một lèo 4 bàn trong hiệp thi đấu thứ hai giúp đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm có thêm một trận thắng thuyết phục và tiến thêm một bước tới ngôi vô địch mùa giải này.
Phía sau Hà Nội FC, trong khi FLC Thanh Hóa có trận thắng thứ 5 liên tiếp, S.Khánh Hòa hạ HAGL 4-2 và tiếp tục đeo bám thì Than QN cũng không chịu thua kém. Đội bóng đất mỏ trong một ngày thăng hoa của hai chân sút ngoại đã có được chiến thắng đậm đà 5-1 trước XSKT Cần Thơ ngay trên sân Cẩm Phả. Trận thắng này giúp họ đòi lại vị trí thứ tư từ tay SLNA và nuôi hy vọng kết thúc mùa giải trong tốp 3.
Trong khi tốp đầu chơi hưng phấn thì cuộc đua xuống hạng cũng đang diễn ra “sôi nổi” hơn khi nào hết khi cả 3 ứng cử viên xuống hạng Nhất là Sài Gòn FC, Nam Định và TP.HCM đồng loạt thất bại ở vòng 18 này.
Tệ hại nhất hẳn là TP.HCM, đội bóng của HLV Toshiya Miura đã thua tan nát 2-6 trước Hà Nội FC và sự thất vọng đã lên đến đỉnh điểm. HLV người Nhật vẫn chưa bị sa thải nhưng có lẽ ngày đó không còn xa nữa.
Kết quả các trận đấu vòng 18 V-League:
Nam Định 2-3 SLNA
SHB Đà Nẵng 2-1 Hải Phòng
Sài Gòn 0-1 FLC Thanh Hóa
Quảng Nam FC 4-4 B.Bình Dương
HAGL 2-4 S.Khánh Hòa
Than QN 5-1 XSKT Cần Thơ
Hà Nội 6-3 TP.HCM