Tử hình Cao Tài Năng - kẻ giết chủ nợ chôn xác phi tang, rồi đào lên đốt để xoá dấu vết

Kết thúc phiên xét xử, tòa tuyên tổng hợp hình phạt bị cáo Cao Tài Năng lĩnh án tử hình.

 

Thân nhân của bị hại ra về sau phiên xét xử.

Chiều 18/11, Tòa án Nhân dân tỉnh Hải Dương tiếp tục xét xử các bị cáo Cao Tài Năng và vợ là Vũ Thị Mừng về các tội giết người, cướp tài sản, che giấu tội phạm, xâm phạm thi thể, hài cốt trong vụ án liên quan đến cái chết của anh Dương Công Cường.

Tại bản luận tội, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương giữ nguyên các nội dung buộc tội như bản cáo trạng đã trình bày buổi sáng. Viện Kiểm sát đề nghị hình phạt chung là tử hình đối với các tội danh của bị cáo Năng và hình phạt chung của các tội đối với bị cáo Mừng từ 6-7 năm tù.

Phần tranh luận diễn ra căng thẳng. Bị cáo Năng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Vừa rơm rớm nước mắt, bị cáo Năng nói: "Bị cáo vô cùng hối hận về hành động phạm tội của mình và không thể tha thứ được. Bị cáo sẵn sàng chấp nhận hình phạt của pháp luật".

Bào chữa cho bị cáo Năng, các luật sư đều đề nghị tòa xem xét nguyên nhân, động cơ gây ra án mạng của Năng để giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo Năng có nhân thân tốt, có nhiều hoạt động từ thiện, giúp đỡ người khác, bị anh Cường nhiều lần đe dọa gây bức xúc. Bị cáo tự thú, thành khẩn khai báo, hối hận về hành vi phạm tội, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra trong quá trình điều tra cũng như tại tòa. Tòa xử lý nghiêm nhưng cần có sự khoan hồng, tạo cơ hội để Năng sống làm lại cuộc đời. Bị cáo còn bố mẹ già, các con nhỏ cần người chăm sóc. Đồng thời xem xét lại hành vi cấu thành tội cướp tài sản, số tiền nợ của Năng đối với anh Cường là 1,6 tỷ đồng chứ không phải theo nội dung của cáo trạng.

Tại tòa, bị cáo Mừng liên tục phủ nhận hầu hết lời khai trước đó. Đặc biệt, không thừa nhận tội che giấu tội phạm, xâm phạm thi thể, hài cốt vì bản thân không chứng kiến việc chồng mình giết người, không biết việc mang bọc cùng Năng đi chôn và đào cái bọc lên đốt là thi thể của anh Cường.

Luật sư bào chữa cho bị cáo Mừng cho rằng Hội đồng xét xử cần xem xét quá trình điều tra, truy tố chưa đủ căn cứ thuyết phục để khép vào tội che giấu tội phạm, xâm phạm thi thể, hài cốt. Chỉ có thể bị cáo Mừng phạm tội che giấu tội phạm. Tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt, có thể cho hưởng án treo để có điều kiện chăm sóc 3 con nhỏ, nhất là con thứ 3 vừa sinh được 2 tháng.

Luật sư bào chữa cho bị hại nêu quan điểm, cần tính lại một số nội dung đền bù cho gia đình anh Cường. Cần tăng tình tiết tăng nặng chứ không phải giảm nhẹ như những ý kiến của các luật sư bào chữa cho các bị cáo nêu vì không phù hợp với quy định. Bị cáo có hành vi giết người tinh vi, xảo quyệt, côn đồ.

Xe áp giải bị can Cao Tài Năng về Trại tạm giam sau phiên xét xử.

Trước những tranh luận trên, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương khẳng định việc truy tố bị cáo Mừng có đủ căn cứ, khách quan. Bị cáo Mừng biết rõ việc chồng mình giết anh Cường và khuyên đi đầu thú. Trong suốt quá trình tiêu hủy chứng cứ Mừng đều tham gia. Về tội xâm phạm thi thể, hài cốt, các lời khai trước đó đều có cam đoan là đúng sự thật; sức khỏe, tinh thần bảo đảm, không bị ép cung, đánh đập. Ngoài ra, qua các việc vận chuyển, chôn, đào, đốt xác, Mừng đã biết đó là thi thể anh Cường. Đặc biệt, chính chồng bị cáo đã khai rõ Mừng tham gia vào các sự việc. Về việc định tội cướp tài sản đối với bị cáo Năng, bị cáo đã chiếm đoạt, định đoạt xử lý các tài sản của anh Cường. Đồng thời, có đủ căn cứ theo quy định của pháp luật để định tội này cho Năng.

Tranh luận tại tòa, bố bị hại tỏ ra rất bức xúc về việc chối tội của bị cáo Mừng. Gia đình rất đau lòng về cái chết của anh Cường. "Hôm nay, đúng ngày giỗ con tôi. Tôi và mọi người không lúc nào nguôi nỗi thương nhớ con. Con tôi mất, vợ chồng tôi tuổi già, các cháu nhỏ không biết sống thế nào. Tòa cần xử phạt khung cao nhất".

Được nói lời sau cùng tại phiên tòa, bị báo Năng nói: "Bị cáo rất hối hận về việc làm của mình mong gửi lời xin lỗi đến gia đình anh Cường mặc dù biết không được tha thứ. Bị cáo mong rằng bố mẹ anh Cường sẽ khỏe mạnh để chăm sóc cho các con của anh Cường. Bị cáo sẽ nhờ gia đình quan tâm, bồi thường thỏa đáng cho gia đình anh Cường. Bị cáo mong rằng qua hình phạt của mình là lời cảnh tỉnh cho người khác".

Bị cáo Mừng nói: "Xin gửi lời xin lỗi gia đình anh Cường... Mong chồng được sống để có thể bù đắp tốt nhất cho gia đình bị hại. Bị cáo không thừa nhận các tội của mình và sẽ kháng cáo đến cùng".

Sau một ngày xét xử, trên cơ sở những tài liệu, chứng cứ, nhân chứng của vụ án, với hành vi phạm tội của các bị cáo, kết thúc phiên tòa, Tòa án Nhân dân tỉnh Hải Dương tuyên phạt Cao Tài Năng tử hình tội giết người, chung thân tội cướp tài sản, 4 năm tù tội xâm phạm thi thể, hài cốt, tổng hình phạt chung là tử hình. Bị cáo Mừng chịu hình phạt 3 năm 6 tháng tù về tội che giấu tội phạm, 3 năm tù tội xâm phạm thi thể, hài cốt, tổng hợp hình phạt chung 6 năm 6 tháng tù.

Về trách nhiệm dân sự, bị cáo Năng phải bồi thường cho gia đình bị hại các chi phí, tổn thất tinh thần tổng số tiền hơn 399 triệu đồng và các chế độ cấp dưỡng cho bố mẹ, con anh Cường theo quy định. Bị cáo Mừng bồi thường tổn thất tinh thần cho gia đình bị hại 44,7 triệu đồng. Buộc 2 bị cáo có trách nhiệm bồi thường tổng số tiền còn nợ của anh Cường cho gia đình anh. Các tài sản, đồ dùng, vật dụng khác liên quan đến vụ án được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Theo baohaiduong.vn

Nông dân ăn cơm giữa đồng, soi đèn cấy lúa xuyên đêm tránh nắng nóng

Miền Trung đang trong những ngày nắng nóng cháy da thịt. Người nông dân ở Nghệ An cật lực làm việc từ lúc sáng sớm, tranh thủ soi đèn cấy lúa ban đêm.

Cây chết khô ở Hà Nội, nguy cơ đổ gãy khi giông gió

Trên các tuyến phố Huế, Thể Giao (Hà Nội) xuất hiện cây lớn có dấu hiệu trụi lá, chết khô nhưng chưa được xử lý, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi giông gió.

Lý do hầm chui cửa ngõ TP.HCM ngập nặng, người dân chật vật di chuyển

Tình trạng ngập nặng ở hầm chui trước cổng Bến xe Miền Đông mới đã được khắc phục sau khi đơn vị quản lý công trình xác định nguyên nhân.

Chàng kỹ sư Cần Thơ nuôi hàng nghìn con 'mỹ ngư', ai nhìn cũng mê

Chàng kỹ sư xây dựng ở Cần Thơ nuôi hàng nghìn con cá Koi được mệnh danh là "mỹ ngư", mỗi năm thu nhập 200 triệu đồng.

Bộ đội miền biên viễn hòa mình theo điệu Rumba, Cha cha cha

Các cán bộ, chiến sĩ của Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay học khiêu vũ các điệu Cha cha cha, Tango, Rumba, uyển chuyển theo từng điệu nhạc...

Đào đất làm nhà, phát hiện quả bom xuyên phá nặng 227kg

Trong quá trình đào đất làm nhà, một hộ dân ở Hà Tĩnh phát hiện quả bom nặng 227kg. Quả bom này được xác định là bom xuyên phá.

Bé gái nhặt ví có tài sản khoảng 200 triệu, người cha giao nộp sau gần 2 tháng

Khi công an phát đi thông báo truy tìm thì người cha của bé gái nhặt được ví có chứa tài sản khoảng 200 triệu đồng đã mang tài sản đến giao nộp.

Gốm sứ ngư dân khai thác trái phép dưới biển là cổ vật thời Minh - Thanh

Cơ quan chuyên môn nhận định, số gốm sứ được ngư dân khai thác trên vùng biển Quảng Ngãi đều là cổ vật trong thời Minh-Thanh.

Trạm giữ rừng “3 không” giữa đại ngàn Cúc Phương

Không điện, không mạng internet, không sóng điện thoại nhưng những cán bộ kiểm lâm ở trạm Đăn, Vườn quốc gia Cúc Phương vẫn ngày ngày gắn bó, bảo vệ bình yên cho những cánh rừng.

Muôn kiểu 'sáng tạo' xây trụ, dựng rào ngăn xe đi lên vỉa hè ở Hà Nội

Xây trụ bê tông, đặt barie, dựng rào chắn... là những kiểu ngăn xe máy, ô tô đi lên vỉa hè ở Hà Nội. Tuy nhiên, việc dựng rào chắn mỗi nơi mỗi kiểu đã gây mất mỹ quan và giảm công năng sử dụng.

Đang cập nhật dữ liệu !