Từ chàng bán mận thành kỵ sĩ Bắc Hà

Sau mỗi cuộc đua, Vàng Văn Cương, giành ngôi á quân giải đua ngựa Bắc Hà (Lào Cai) năm 2011, 2012, lại vào vườn đi hái mận và cùng vợ, hai con xuống chợ bán.

Từ chàng bán mận thành kỵ sĩ Bắc Hà


Bắc Hà được mệnh danh là cao nguyên trắng. Cuối tháng 3, những đồi mận hoa trắng bạt ngàn, ngút tầm mắt khiến con người có cảm giác thư thái dễ chịu lạ thường. Tháng 6 là mùa mận chín, đi khắp Bắc Hà đâu đâu cũng tràn ngập mận. Mận Bắc Hà ăn giòn và ngọt hơn những loại mận khác, quả cũng to hơn.

Bình thường chỉ có vợ đi bán, nhưng đang trong tuần lễ văn hóa Bắc Hà, nên sau mỗi cuộc đua, Vàng Văn Cương lại tranh thủ đi hái mận và xách những làn mận ra chợ để bán. Có mặt tại chợ Bắc Hà, dễ nhận thấy kỵ sĩ này vì anh luôn mặc chiếc áo màu vàng (áo ghi số đua ngựa của xã Na Hối), với thân mình nhỏ bé, nhưng rất nhanh tay nhanh miệng không lẫn vào đâu được.

Từ chàng bán mận thành kỵ sĩ Bắc Hà

Cương cùng vợ và con bán mận tại chợ Bắc Hà. Ảnh: Thái Vy.

Cương cho hay, mận ở xã Na Hối không nhiều bằng xã Tả Giàng Phìn, Tả Van Chư và Bản Phố… nhưng mận ở đây rất to và ngọt, giá bán thì rất rẻ, thông thường mận to bán với giá 20.000đ/kg, nhỏ hơn 15.000đ/kg. “Nhà em năm nay có hơn 10 cây mận, hái mận cũng sắp hết quả rồi. Mỗi ngày bán được 10kg, nên cũng có đồng ra đồng vào”.

Hai đứa con, một lên 3, một lên 5 cũng theo bố mẹ xuống chợ đi bán mận. Là người H’Mong, hai người con của Cương trông rắn rỏi giống bố.

Khi được hỏi về số tiền được thưởng 15 triệu đồng trong giải đua ngựa, Cương chia sẻ: “Số tiền đó em sẽ dùng để trả nợ khi mua ngựa, số còn lại khao anh em trong làng, chắc còn giữ được lại một chút cho gia đình”.

Anh em nhà họ Vàng

Bước vào giải đua ngựa Bắc Hà 2012, Vàng Văn Cương, đội xã Na Hối, Bắc Hà được đánh giá là một trong những ứng cử viên của giải. Đúng như dự đoán, cùng với anh trai Vàng Văn Huỳnh, đội Na Hối đã làm mưa làm gió từ ngoài vòng bảng. Kết thúc 16 vòng đua, loại hơn 60 vận động viên đến từ Lào Cai, Hà Giang, hai kỵ sĩ nhà họ Vàng đã giành 2 vị trí cao nhất của giải.

Đối với riêng Vàng Văn Cương, đây là năm thứ 2 liên tiếp anh đoạt ngôi á quân. Chia sẻ niềm vui sau khi cùng anh trai thống trị giải đua ngựa Bắc Hà, Cương nói với vẻ đầy tự hào: “Hai anh em, ai giành giải nhất cũng được, quan trọng là đem lại vinh dự cho Na Hối, cho bản làng nơi mình đang sống, về bản mọi người cứ trêu đùa hai anh em đã mang “vàng” về cho gia đình”.

Từ chàng bán mận thành kỵ sĩ Bắc Hà

Hai anh em họ Vàng (áo vàng) giành hai vị trí cao nhất tại giải đua ngựa Bắc Hà năm 2012. Ảnh: L.H.

Tổng giải thưởng hai người giành được là 35 triệu đồng. Một số tiền khá lớn đối với đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây. Tuy nhiên, số tiền này so với công chăm sóc ngựa, trang bị cho chiến mã thì không thấm là bao. Cương cho biết thêm, để mua hai chú ngựa đua này, cả hai anh em đã lặn lội ra chợ Cán Cấu thuộc huyện Si Ma Cai để chọn, giá mỗi chú ngựa cũng hơn 10 triệu đồng. “Ngựa chạy rất khỏe, ban ngày thì thồ hàng, cách hai tháng trước khi diễn ra giải, cả hai ngựa đều được nghỉ để chăm sóc với chế độ riêng biệt, nhằm đảm bảo sức khỏe tối đa”.

Nói về số tiền bỏ ra mua ngựa, cả hai anh em tự an ủi: “Mua ngựa về để thồ hàng, nên cuộc đua lần này cũng chỉ cho vui thôi, giải thưởng cũng đem trả nợ hết lúc mua ngựa…”.

LÊ HIẾU

Hơn 1.560 đoàn đã đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ban Tổ chức Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, tính đến tối 25/7, có 1.565 đoàn (với khoảng 55.600 lượt người) đã đến viếng, gửi vòng hoa, chia buồn cùng gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Người dân được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay

Ban Tổ chức sắp xếp để người dân vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay. Khi đến viếng, người dân mang theo thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử hoặc điện thoại di động cài đặt VNeID kích hoạt mức độ 2 để quét mã QR.

Những lời lay động trong sổ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chủ tịch nước Tô lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã ghi trong sổ tang những lời lay động, tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

TS. Nhà báo Nhị Lê: Tôi ấn tượng với sự tôn vinh 'Tổng Bí thư của Nhân dân'

Được đồng nghiệp gọi là “người học trò” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Nhà báo Nhị Lê, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản lần đầu tiên chia sẻ những kỷ niệm, những lý tưởng mà Tổng Bí thư đã tận hiến cả cuộc đời.

Nước mắt lăn dài trong lúc chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trong dòng người xếp hàng chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Nhà tang lễ Quốc gia, ở quê nhà Đông Anh và tại điểm viếng TPHCM, có những đôi mắt đỏ hoe, những dòng lệ lăn dài thương tiếc, tưởng nhớ ông.

Bức tâm thư Phu nhân Tổng Bí thư Lào gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Toàn văn bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào Naly Sisoulith gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bà Ngô Thị Mận.

Cử tri nhớ cái bắt tay rất chặt, quyết chống tham nhũng đến cùng của Tổng Bí thư

Người dân nhớ những buổi tiếp xúc cử tri của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với những cái bắt tay rất chặt và sự chia sẻ tâm huyết về vấn đề người dân quan tâm như công tác cán bộ, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Những câu chuyện với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Tạp chí Cộng sản

Mười ba năm công tác ở Tạp chí Cộng sản, tôi có 9 năm làm việc dưới quyền Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, được ông chỉ bảo, uốn nắn nhiều điều, dù cũng chỉ học được ông rất ít.

Hình ảnh đáng quý thời học sinh của 'lớp trưởng Nguyễn Phú Trọng'

Trong phòng truyền thống của Trường THPT Nguyễn Gia Thiều (Hà Nội) vẫn còn đó những hình ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thời là học sinh.

Không dễ thuyết phục người dân bỏ điện thoại 'cục gạch'

Các thuê bao 2G sẽ không còn được cung cấp dịch vụ tại Việt Nam sau thời điểm 16/9. Tuy vậy, việc thuyết phục người dùng di động từ bỏ điện thoại cục gạch không dễ dàng.

Đang cập nhật dữ liệu !