Từ 0h ngày 28/3, ngừng hoạt động tất cả xe bus trên địa bàn TP Hà Nội

Tối muộn 27/3, trao đổi với PV VietNamNet, ông Thái Hồ Phương - Phó giám đốc Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị (Sở GTVT Hà Nội) cho biết: “Bắt đầu từ 0h ngày 28/3, toàn bộ các xe bus sẽ ngừng hoạt động trên địa bàn Hà Nội".

Theo ông Thái Hồ Phương, “thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và UBND TP Hà Nội, Sở Giao thông vận tải Hà Nội sẽ cho ngừng hoạt động xe bus từ 0h ngày 28/3 đến hết ngày 15/4, theo quy định”.

Đi xe bus trong mùa dịch Covid-19, ai cũng tuân thủ việc đeo khẩu trang.

Ông Phương cho hay, trước mắt Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị (Sở Giao thông vận tải Hà Nội) cho ngừng hoạt động tất cả các xe bus trên địa bàn đến ngày 15/4 cho đến khi có thông báo mới.

Trước đó, theo ghi nhận của PV, vào sáng 27/3, hình ảnh người dân đứng ngồi chật chội trên các tuyến xe bus nội thành khiến nhiều người lo ngại nguy cơ lây lan dịch bệnh Covid-19 từ phương tiện này.

Đáng lo ngại hơn, trên xe bus có rất nhiều người già. Thậm chí ở khu vực bến đỗ, nhà chờ xe bus cũng rất đông người. Không những thế, có một số hành khách đeo khẩu trang nhưng không che miệng… Đây thực sự là mối lo về nguy cơ lây lan dịch bệnh cho cả cộng đồng".

Mới đây, kết luận tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của Thành phố Hà Nội ngày 25/3, Chủ tịch UBND TP khuyến cáo người dân không tham gia các phương tiện công cộng, thành phố quyết định chỉ để 20% xe bus lưu thông.

Tuy nhiên, việc giảm số tuyến xe bus khiến các xe phải vận chuyển lượng khách đông hơn trước đây, gây nguy cơ lan truyền dịch bệnh cho mọi người lại ít được chú ý.

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Thái Hồ Phương - Phó giám đốc Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị - Sở Giao thông vận tải Hà Nội cho biết: “Sáng nay (27/3), chúng tôi đã yêu cầu tất cả các xe bus chỉ cho chở 20 hành khách để đảm bảo phòng dịch bệnh Covid-19”.

Theo ông Phương, nhu cầu đi lại ai cũng có, nhưng trong thời gian này, Sở GTVT buộc phải ra quy định như vậy nhằm đảm bảo an toàn cho mọi người.

Tân Trường

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !