Truy tìm 'thủ phạm' khiến thai phụ đi xe máy tử vong

Chiều muộn, sau khi tan ca, hại chị em dâu Ánh và Hảo đều đang mang thai đi cùng một xe máy về nhà thì gặp nạn dọc đường khiến một người tử vong, 1 người được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Chiều tối ngày 20/3, hai chị em dâu Lê Thị Ánh (SN 1990) và chị Nguyễn Thị Hảo (SN 1993) đều trú tại xã Hoằng Thái, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa đi làm về trên 1 chiếc xe máy từ công ty Delta (cách nhà hơn 10km). Khi vừa chạy được khoảng hơn 2km thì gặp nạn.

Truy tìm 'thủ phạm' khiến thai phụ đi xe máy tử vong - ảnh 1
Hiện trường nơi phát hiện hai chị em dâu gặp nạn.

Đến khoảng 19h cùng ngày, chị dâu của hai nạn nhân là Nguyễn Thị Thủy cũng trên đường đi làm về thì gặp đám đông tụ tập bên đường nên dừng lại xem. Chị Thủy bàng hoàng nhận ra đó là hai người em dâu của mình đang nằm sõng soài bên vệ đường, máu chảy ra rất nhiều, cạnh đó là chiếc xe máy bị dập nát, chị Thủy vội vàng hô hoán mọi người đưa hai người đến bệnh viện gần đó để cấp cứu.

Xác định hai nạn nhân đang rất nguy kịch nên các bác sĩ đã cho chuyển lên tuyến trên rồi ra Hà Nội nhưng do vết thương nặng, mất máu nhiều nên chị Lê Thị Ánh đã tử vong vào ngày 22/3. Chị Ánh đang mang thai đứa con thứ 2 được hai tháng.

Riêng chị Hảo đang được cấp cứu tại một bệnh viện ở Hà Nội trong tình trạng hôn mê sâu, các bác sĩ chẩn đoán là bị chấn thương sọ não. Thông tin người nhà cho biết, chị Hảo cũng đang mang thai được 4 tháng, hiện các bác sĩ tính mổ bỏ bào thai để cứu người mẹ.

Truy tìm 'thủ phạm' khiến thai phụ đi xe máy tử vong - ảnh 2
Anh Tình (chồng nạn nhân Ánh) mong muốn cơ quan chức năng điều tra rõ vụ việc, truy tìm “thủ phạm” gây án để người chết được yên lòng.

Về nguyên nhân xảy ra vụ việc nói trên vẫn chưa xác định được là do tai nạn hay nạn nhân tự ngã. Thời điểm gặp nạn trời tối, xảy ra trên đoạn đường vắng, không có người chứng kiến nên cơ quan chức năng vẫn đang điều tra. Tuy nhiên, theo nhiều người nhận định thì có thể hai nạn nhân này bị tai nạn giao thông.

Ông Lê Doãn Giáp, Phó công an xã Hoằng Thái, huyện Hoằng Hóa cho biết, ngay sau khi vụ việc xảy ra, nghi ngờ có dấu hiệu phạm pháp hình sự. Địa phương đã cấp báo lên công an tỉnh, Viện kỹ thuật hình sự về khám nghiệm tử thi và dựng lại hiện trường, theo kết quả khám nghiệm tử thi ban đầu, chị Ánh tử vong do chấn thương sọ não, gãy chân, gãy cổ. Công tác điều tra đang được tiến hành.

Trao đổi với phóng viên, anh Nguyễn Đức Tình (chồng của nạn nhân Lê Thị Ánh) đau đớn kể lại, hai anh chị cưới nhau đã được vài năm, hiện đã có một con trai hai tuổi rưỡi. Giờ vợ mất đi, gia đình anh Tình chỉ mong muốn cơ quan chức năng sớm làm sáng tỏ sự việc để người chết được yên lòng.

Duy Cảnh

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.

Đang cập nhật dữ liệu !