Truy nguyên nhân nước đổi màu, bốc mùi hôi thối: Bí thư Hà Tĩnh ra tối hậu thư

Sáng nay 28/7, Đoàn công tác của Bộ NN&PTNT đã trực tiếp thị sát khu vực hồ đập Ngàn Trươi - Cẩm Trang để truy tìm nguyên nhân khiến nước đổi màu bất thường và bốc mùi hôi thối nồng nặc. Đi cùng đoàn công tác của Bộ NN&PTNT còn có lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh cùng các sở, ngành, địa phương.

Đoàn công tác của Bộ và tỉnh Hà Tĩnh kiểm tra nguồn nước tạihồ chứa nước Ngàn Trươi - Cẩm Trang.

Đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra nguồn nước ở một số vị trí tại công trình đa mục tiêu hồ chứa nước Ngàn Trươi; phía sau cống xả hồ Ngàn Trươi; đập dâng Vũ Quang và hệ thống kênh dẫn nước công trình thủy lợi Ngàn Trươi; hệ thống xử lý, thoát nước thải tại Nhà máy sản xuất, chế biến gỗ MDF, HDF Thanh Thành Đạt.

Sau khi thị sát, đoàn đã tiến hành lấy mẫu để quan trắc tại Khe Trươi (sát Nhà máy Thanh Thành) đạt 2 mẫu; kênh chính đập dâng Vũ Quang 1 mẫu; cửa xả tuynel 1 một mẫu; Nhà máy nước Vũ Quang 1 mẫu; hạ lưu cách cầu Ngàn Trươi khoảng 100m 1 mẫu. Riêng vùng lòng hồ đập chính lấy 3 mẫu (tầng nước mặt, tầng giữa và tầng đáy).

Tại buổi làm việc, ông Hoàng Xuân Thịnh, Giám đốc BQL dự án Đầu tư và Xây dựng thủy lợi 4 (Ban 4) cho biết, kể từ khi nước đập dâng xuất hiện màu đỏ bất thường đến nay, Ban đã tổ chức lấy mẫu quan trắc 4 lần. Kết quả cho thấy, chỉ có một thông số NO2 - N (mẫu tầng đáy) trong đợt lấy mẫu ngày 24/5 vượt giới hạn cho phép cột B1 QCVN 08-MT:2015/BTNMT. Còn lại các thông số khác đều nằm trong ngưỡng cho phép.

Ông Trần Quang Luận, Giám đốc Công ty gỗ MDF Thanh Thành Đạt đề nghị cơ quan điều tra vào cuộc truy tìm nguyên nhân gây ô nhiễm.

Còn ông Trần Quang Luận, Giám đốc Công ty gỗ MDF Thanh Thành Đạt cũng cho rằng, phía công ty không làm sai gì cả, và rất bức xúc vì nhiều ý kiến vu cho công ty xả thải gây ô nhiễm. “Các anh cứ cho cơ quan điều tra vào cuộc, tìm bằng được nguồn gây ô nhiễm. Bên nào sai bên đó chịu trách nhiệm và xử lý cho dứt điểm một lần”, ông Luận nói.

Theo ông Luận, tại thời điểm nước chuyển màu đỏ đục, mùi hôi thối, Công ty Thanh Thành Đạt mới chỉ chạy thử, chưa vận hành sản xuất. Vì vậy, không thể nói nguyên nhân ô nhiễm nguồn nước là do hoạt động xả thải của nhà máy.

Phía lãnh đạo Sở TN&MT Hà Tĩnh khẳng định, chất lượng nước hồ Ngàn Trươi và đập dâng đang có diễn biến phức tạp. Các lần lấy mẫu, kiểm tra khác nhau cho kết quả khác nhau, cả nước ở tầng mặt và tầng đáy. Vì thế, việc xác định nguyên nhân gây ra ô nhiễm tại đập dâng rất khó khăn, bởi khu vực này có nhiều nguồn thải đổ vào.

Ông Nguyễn Hải Thanh, Cục trưởng Cục Xây dựng công trình (Bộ NN-PTNT) cho rằng, đây là mùi yếm khí amoniac. Mùi này sau nhiều năm vận hành lòng hồ sẽ tự làm sạch và sẽ loãng đến mất hẳn.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Lê Đình Sơn, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh cương quyết: “Phải tìm ra nguyên nhân, phải nhận diện và đánh giá khách quan những tác động khiến nước chuyển sang màu nâu đục. Với trách nhiệm người đứng đầu, tôi chắc chắn tỉnh sẽ trả lời thực sự công tâm, khách quan, trung thực, đảm bảo tính khoa học, chính xác và kịp thời”.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, kể từ ngày 30/7, kênh Linh Cảm sẽ ngừng lấy nước. Các cơ quan chức năng phối hợp xả hết nước đập dâng, sau đó mời các đơn vị liên quan đến kiểm tra, xác định rõ tầng đáy đập dâng vì sao ô nhiễm.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh ra “tối hậu thư”: “Trong thời gian 10 ngày (tính từ 28/7) phải có kết luận. Nếu thời điểm đó tỉnh không trả lời được thì sẽ mời chuyên gia, cơ quan chuyên môn cao hơn vào làm rõ”.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn ra tối hậu thư, trong thời gian 10 ngày phải có kết luận.

Đại diện đoàn công tác Bộ NN-PTNT, ông Nguyễn Hải Thanh, Cục trưởng Cục Xây dựng công trình nêu quan điểm, các điểm lấy mẫu phải có sự chứng kiến của cơ quan quản lý nhà nước và các đơn vị liên quan.

Bộ NN-PTNT cũng sẽ lấy một phần để quan trắc độc lập; Trung tâm quan trắc Sở TN&MT Hà Tĩnh sẽ quan trắc một phần và một phần để lưu. Nếu cần thiết có thể mời thêm một đơn vị có năng lực khác làm một phần để tạo sự khách quan.

Cũng theo Cục trưởng Nguyễn Hải Thanh, việc nước đập chính bốc mùi là mùi yếm khí amoniac. Mùi này sau nhiều năm vận hành lòng hồ sẽ tự làm sạch và sẽ loãng đến mất hẳn.

Trần Hoàn
Từ khóa: Ngàn Trươi - Cẩm Trang Nước đổi màu bất thường Bốc mùi hôi thối nồng nặc Bí thư Lê Đình Sơn Giao hẹn 10 ngày phải có kết quả

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !