Trương Ngọc Ánh trần tình vụ hứa trao tiền từ thiện bằng... tấm bảng tượng trưng

Xung quanh câu chuyện gia đình nữ sinh bị tạt a xít “tố” Trương Ngọc Ánh hứa tài trợ 300 triệu đồng phẫu thuật thẩm mỹ nhưng họ chỉ nhận được chiếc bảng tượng trưng, mới đây nữ diễn viên này đã lên tiếng trần tình sự việc.

Những ngày gần đây, dư luận có nhiều ý kiến trái chiều xung quanh câu chuyện nữ diễn viên Trương Ngọc Ánh bị “tố” hứa giúp đỡ nữ sinh bị tạt axít tại Gò Vấp, TP.HCM 300 triệu đồng để phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng gia đình nữ sinh này chỉ nhận được chiếc bảng tượng trưng, còn Trương Ngọc Ánh thì… im lặng.

Chia sẻ trên truyền thông, bà L. (mẹ nữ sinh H. bị tạt a xít) cho hay, sau khi biến cố xảy ra với con gái vào tháng 3/2016, gia đình đã đưa H. đi chữa trị nhiều nơi nhưng một mắt của nữ sinh vẫn không cứu được. Với khuôn mặt bị huỷ hoại, H. rất tự ti, ngại tiếp xúc với mọi người.

Theo bà L, khi con gái nằm viện đã có nhiều mạnh thường quân đến thăm hỏi, giúp đỡ về tinh thần lẫn vật chất và bà cảm ơn tấm lòng của mọi người. Dự kiến tháng 8/2017 tới đây, gia đình sẽ tiếp tục đưa H. sang Thái Lan phẫu thuật khuôn mặt.

Hình ảnh Trương Ngọc Ánh đến bệnh viện thăm hỏi, động viên nữ sinh H.

Dư luận những ngày gần đây có nhiều ý kiến trái chiều khi mẹ nữ sinh H. chia sẻ trên truyền thông câu chuyện nữ diễn viên Trương Ngọc Ánh có đến viện thăm hỏi và hứa sẽ hỗ trợ 300 triệu đồng để giúp nữ sinh H. phẫu thuật thẩm mỹ gương mặt, nhưng rốt cuộc gia đình chỉ nhận tấm bảng tượng trưng.

Ngay sau đó, trên trang Facebook cá nhân của mình, nữ diễn viên Trương Ngọc Ánh đã lên tiếng về sự việc. Nữ diễn viên cho biết đây không phải lần đầu xuất hiện những thông tin một chiều. Trước đó, khi nữ sinh H. phẫu thuật về cũng có những thông tin tương tự nhằm truyền thông cho đơn vị nào đó nhưng lại lấy tên Trương Ngọc Ánh ra. Sau đó nữ diễn viên mất vài ngày tìm hiểu mới rõ sự tình.

Còn sự việc lần này, Trương Ngọc Ánh cho rằng đã có sự hiểu lầm giữa các bên. Cụ thể, nữ diễn viên cho hay, khi đi thăm hỏi H, với tư cách cá nhân Trương Ngọc Ánh đã trao tặng 30 triệu đồng giúp gia đình cô bé trang trải phần nào viện phí. Còn chuyện đài thọ 300 triệu đồng để giải phẫu thẩm mỹ là Trương Ngọc Ánh chỉ đứng ra với vai trò cầu nối giữa thẩm mỹ viện và gia đình H.

Tuy nhiên mọi chuyện thay đổi khi nhân viên kết nối thẩm mỹ viện với gia đình H. nghỉ việc. Khi chuyển sang nơi khác làm việc, người này đã đưa H. sang chỗ mới làm phẫu thuật, đồng thời dùng hình ảnh của H. làm truyền thông cho nơi đó.

Theo Trương Ngọc Ánh, dù không phải thẩm mỹ viện ban đầu chị đứng ra làm cầu nối giúp đỡ nhưng hiện H. đã được hưởng gói phẫu thuật thẩm mỹ. Sự việc đã khiến nữ diễn viên bị mang tiếng là không giữ lời hứa. 

“Thiết nghĩ đơn vị nào giúp em H. giải phẫu cũng được, miễn là em được xinh đẹp hơn. Nhưng hôm nay lại có người viết, có lẽ họ chưa tìm hiểu kỹ về câu chuyện và những đơn vị thẩm mỹ đứng sau vụ từ thiện này giật dây làm sự việc trở nên sai lệch và làm lòng tốt của tôi bị tổn thương hay vì người ta không thể đăng tên đơn vị thẩm mỹ đó hoặc vì lý do nào đó…

Nhưng tôi nghĩ tệ nhất là họ biết rõ mà vẫn nhồi nhét vào đầu người hiền lành thật thà như hai mẹ con bé H những điều không chính xác và hơn ai hết họ biết rõ nhất.

Và tôi xin nhắc lại, đối với tôi, đơn vị J hay C giúp được bé H. giải phẫu đều rất quý giá và trân trọng. Nhưng tôi sẽ làm sáng tỏ vụ này liên quan đến hai đơn vị thẩm mỹ có những uẩn khúc phía sau hậu trường, cho mọi người biết chính xác để mẹ con bé H và tôi không bị lợi dụng làm công cụ truyền thông nữa… Và đến lúc hai đơn vị J và C phải ra ánh sáng và trả lời về việc này”, Trương Ngọc Ánh chia sẻ trên Facebook.

Qua câu chuyện này, Trương Ngọc Ánh cũng tự hứa với bản thân mình khi làm tự thiện hay giúp đỡ ai phải bắt đầu suy nghĩ chứ không như trước đây thấy thương xót là giúp không suy tính.

Chia sẻ của Trương Ngọc Ánh về vụ việc trên trang Facebook cá nhân.

H, là một trong hai nạn nhân của vụ tạt a xít gây chấn động dư luận vào ngày 30/3/2016. Khi đó, H. và người bạn của mình đang trên đường từ trường về phòng trọ thì bị hai thanh niên tạt ca axít vào người. H. bị bỏng nặng độ 3 – 4, chiếm 75% diện tích khuôn mặt, bỏng giác mạc mắt trái dẫn đến mù. Trong vụ việc này, người mà hai đối tượng nhắm đến là D, người bạn đi cùng xe với H.

Phiên toà xét xử sơ thẩm 3 bị cáo thực hiện vụ tạt axít nói trên diễn ra vào ngày 20/4 vừa qua và một bị cáo phản cung. Hội đồng xét xử đã trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung và cơ quan điều tra vẫn tiếp tục giữ quan điểm truy tố 3 bị can tội “Cố ý gây thương tích”. 

Phương Anh Linh

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !