Trưởng công an xã chặt “cây thiêng” trong nghĩa địa?

Một cây cổ thụ cả trăm năm tuổi tại nghĩa địa xóm Rẫy, thôn Hiệp Nhơn, xã Tân Thuận, Hàm Thuận Nam bị đốn hạ trái phép.

Thông tin này được nhóm phóng viên tiếp nhận, sàng lọc qua nhiều chiều như: cơ quan chức năng, người dân tại địa bàn. Qua điều tra, tìm hiểu sự việc này chúng tôi phát hiện người liên đới vi phạm lại là trưởng công an xã. Những người dân và cán bộ Trạm bảo vệ rừng Tân Thuận khi tiếp xúc với chúng tôi đều hết sức bất bình về hành vi của vị trưởng công an xã. Một người có nhiệm vụ bảo vệ pháp luật, lẽ ra phải có trách nhiệm phối hợp với lực lượng kiểm lâm, nhưng lại tiếp tay cho đối tượng hạ cây trái phép. 

Trưởng công an xã chặt “cây thiêng” trong nghĩa địa? - ảnh 1

Trưởng công an xã chặt “cây thiêng” trong nghĩa địa? - ảnh 2

4 lóng gỗ săng đào và chiếc xe 86 H3 - 6656 bị tạm giữ tại Hạt Kiểm lâm Hàm Thuận Nam.

Cây “thiêng” bị đốn hạ

Ngày 10/10/2014, qua phản ánh của người dân về việc có một nhóm đối tượng chở bằng xe máy cày 4 hộp gỗ lớn tại thôn Hiệp Nhơn, xã Tân Thuận. Sau khi tiếp nhận tin báo, Tổ Kiểm lâm cơ động của Hạt Kiểm lâm Hàm Thuận Nam đã tổ chức chặn bắt và thu giữ được toàn bộ số gỗ trên cùng một chiếc xe hon đa, một số tang vật tại cây xăng ông Nghị. Tuy nhiên, các đối tượng vận chuyển cây bất hợp pháp đã nhanh chân tẩu thoát. Qua xác minh, toàn bộ số gỗ trên khoảng 1m3 được xẻ ra từ một cây săng đào (săng đào thuộc loại gỗ nhóm II) trên 100 năm tuổi tại nghĩa địa xóm Rẫy, thôn Hiệp Nhơn, xã Tân Thuận. Nhìn những lóng gỗ nằm ở Hạt Kiểm lâm Hàm Thuận Nam, người thường cũng biết sản phẩm phải được cưa xẻ từ một cây cổ thụ to. Để chứng kiến cây săng đào này kích cỡ ra sao, nhóm phóng viên tức tốc vào hiện trường để ghi hình, chụp ảnh.

Trưởng công an xã chặt “cây thiêng” trong nghĩa địa? - ảnh 3
Tại hiện trường, cây săng đào bị hạ sát gốc, các nhánh cây vứt chỏng chơ.

Hơn 12 giờ trưa, giữa cái nắng gay gắt cuối năm, chúng tôi tìm đường vào nghĩa địa xóm Rẫy qua sự giúp đỡ tận tình của người dân. Vượt qua các đám cỏ cháy nham nhở và rất nhiều chùm gai lưỡi lông đâm vào da, vào thịt đau buốt, phóng viên đã tiếp cận hiện trường. Tại đây  một cây săng đào có đường kính trên 80 cm bị chặt hạ sát gốc, xung quanh là các nhánh cây bị vứt chỏng chơ, có nhánh bị đốt hầm than vứt bừa bãi. Chứng kiến hiện trường chúng tôi nghĩ người dân nơi đây bức xúc chuyện chặt cây là hoàn toàn có cơ sở. Trước đây khi còn cây săng đào này, người dân thôn Hiệp Nhơn và các thôn lân cận xem cây như “vị thần” che chở cho người đã khuất và người sống. Hơn tiếng đồng hồ giữa nghĩa địa hoang vu, phải phơi người dưới ánh nắng gay gắt, chúng tôi nghiệm ra: sự bức xúc và phẫn nộ của người dân là chính đáng. Một người dân cao niên sống gần nghĩa địa cho biết, không ai biết cây này mọc lên từ khi nào, nếu nhìn vào gốc cây, đường kính của nó dễ chừng phải vài chục năm tuổi. Trao đổi vấn đề với các anh kiểm lâm ở Trạm bảo vệ rừng Tân Thuận - họ cũng xác nhận điều này. Từ lâu lắm rồi, cây là nơi che mát, làm chỗ nghỉ chân cho mọi người khi đi đưa người thân đến nơi an nghỉ cuối cùng. Do cây có vị trí quan trọng và linh thiêng trong lòng người dân ở đây, bình thường chẳng ai dám bẻ dù chỉ là một cành. Vậy mà không biết vì lý do gì cây săng đào này vẫn bị  bọn “lâm tặc” ngang nhiên đốn hạ vô cớ.

 Trưởng công an xã có liên quan?

Sau một thời gian tiến hành xác minh, kiểm lâm huyện đã xác định được một đối tượng là ông Nguyễn Huy Trí, làm thợ xây tại xã có liên quan đến vụ việc. Ông Trí khai, khoảng 6h ngày 10/10, ông được ông Bang  (tức ông Thịnh Văn Bang- Trưởng Công an xã Tân Thuận), gọi điện đến một quán cà phê  để trao đổi về việc khai thác và vận chuyển cây săng đào trên. Ông Trí tham gia với vai trò phụ lăn cây để thợ gỗ xẻ cây thành gỗ hộp. Ông Trí cũng khai, những người thợ cưa sau khi làm xong đã điện thoại cho ông Bang để đưa xe máy cày lên chở cây về. Sau đó có một người tên Tú, điều khiển máy cày đến chở cây đi. Còn theo tường trình của ông Lưu Minh Cường, Tổ phó Tổ Kiểm lâm cơ động, người tham gia vụ bắt gỗ, thì sau khi nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân, và qua theo dõi nắm tình hình, ông cùng một số thành viên trong tổ khi đến cây xăng đã phát hiện 4 lóng gỗ lớn, 1 xe máy Honda Wave, 1 máy cưa cầm tay. Lúc này tại hiện trường ông Thịnh Văn Bang đã gặp ông và tổ công tác đề nghị được xin lại số gỗ trên. Khi đó ông Bang thừa nhận số gỗ trên là của mình khai thác từ nghĩa địa xóm Rẫy. Tất nhiên, lời đề nghị của ông Bang đã bị từ chối, dù đã điện thoại cho cả lãnh đạo Hạt Kiểm lâm Hàm Thuận Nam. Theo Hạt Kiểm lâm Hàm Thuận Nam, việc ông Bang chặt “cây thiêng” trong nghĩa địa xóm Rẫy còn có một số người dân ở địa bàn làm chứng. Dù chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự nhưng hành vi này bắt buộc phải bị xử phạt về vi phạm hành chính – người đại diện của Hạt Kiểm lâm Hàm Thuận Nam khẳng định. Tuy nhiên việc xử lý ông Trưởng công an xã coi trời bằng vung này chưa đến nơi đến chốn, vì người nhà của ông hiện là lãnh đạo một cơ quan tư pháp của huyện. Một người dân ở thôn Hiệp Nhơn (đề nghị không nêu tên) nói: Người không biết luật vi phạm thì xử phạt mang tính giáo dục, răn đe, còn Trưởng công an xã biết luật mà trực tiếp vi phạm thì phải xử lý thích đáng, có vậy mới tạo lòng tin với dân.

Vụ việc đã xảy ra hơn 2 tháng, nhưng các đối tượng liên quan vẫn chưa bị xử lý khiến người dân xã Tân Thuận rất bức xúc. Thiết nghĩ các cơ quan chức năng cần khẩn trương điều tra, xác định người chủ mưu đốn hạ cây trái phép và xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Báo Bình Thuận

Gửi trao vị hạnh phúc, đón xuân tròn đầy cùng bộ sản phẩm Tết từ TH

Với bộ sản phẩm đồ uống Tết Ất Tỵ 2025 từ TH cùng các món ăn chế biến sẵn của TH true Food, bạn không mất nhiều thời gian chuẩn bị những bữa tiệc tinh tế, đong đầy yêu thương.

Nữ biên tập viên về quê làm việc bị gièm pha, sau chục năm giúp cả nhà đổi đời

Bỏ việc biên tập viên, chị Lương Thy Hương mở quán bán trà sữa giữa vô vàn lời gièm pha. Sau vài năm, chị có nguồn thu nhập ổn định, góp vốn giúp chồng mở xưởng nội thất.

Hành động đẹp của phụ xe dành cho vị khách đặc biệt trên chuyến xe cuối năm

Kết thúc buổi truyền hóa chất cuối cùng năm Giáp Thìn, nữ bệnh nhân mắc ung thư giai đoạn cuối, bị liệt 2 chân lên nhầm xe khách. Chỉ có một mình, chị vội vàng gọi điện cho nhà xe đặt trước đó và nhận được hành động đẹp của người phụ xe.

SHB livestream tìm ra khách hàng trúng thưởng sổ tiết kiệm 310 triệu đồng

Vừa qua, SHB đã tiến hành quay số trúng thưởng cuối kỳ chương trình “Tiết kiệm an tâm - Nhận quà xứng tầm” theo hình thức livestream công khai, nhận được sự quan tâm đông đảo của khách hàng, người dân.

Công nghệ sản xuất tạo nên nước uống Sữa trái cây mãng cầu vạn người mê

Chính quy trình và công nghệ sản xuất hiện đại đã tạo nên hương vị tự nhiên thơm ngon khác biệt cho thức uống từ mãng cầu mới của Tập đoàn TH.

Sức nóng Đô thị nghỉ dưỡng Sun Group tại Hà Nam chưa hạ nhiệt

Ngày 17/11, sự kiện giới thiệu dự án Sun Urban City với chủ đề “Sắc màu miền di sản” diễn ra tại Hà Nội thu hút hơn 700 nhà đầu tư và chuyên viên kinh doanh BĐS miền Bắc.

Khách nước ngoài 'đổ' về làng Vòng thưởng thức đặc sản nức tiếng mùa thu Hà Nội

Với những ai có tình yêu với mùa thu Hà Nội thì không thể không nhớ đến cốm làng Vòng - một món ăn, đặc sản nổi tiếng của Hà Nội, nhất là với khách du lịch nước ngoài.

Giới trẻ trải nghiệm ‘siêu xanh, siêu xinh’ cùng Vinamilk

Với hơn 11.000 vỏ hộp sữa đổi trong 2 ngày hội Việt Nam Xanh, khách hàng nhận lại gần 600 phần quà xanh, 200 chậu cây và 30 vé đi tham quan trang trại được Vinamilk trao tặng.

Cán bộ, công chức đóng BHXH 15 năm nghỉ hưu trước tuổi sẽ giữ nguyên lương hưu

Cán bộ, công chức không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm, đóng BHXH đủ 15 năm trở lên, nếu tự nguyện xin nghỉ hưu trước tuổi sẽ không bị trừ tỷ lệ lương hưu và được hưởng nhiều trợ cấp khác.

45 tuổi đóng BHXH về già vẫn có lương hưu?

Lao động tự do hơn 40 tuổi nếu tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện thì đến tuổi nghỉ hưu vẫn đủ điều kiện hưởng lương hưu hằng tháng.

Đang cập nhật dữ liệu !