Trung Quốc: Chính quyền hắt hủi gia đình sản phụ bị ép phá thai
Trung Quốc: Chính quyền hắt hủi gia đình sản phụ bị ép phá thai
![]() |
Băng rôn với dòng chữ gọi gia đình sản phụ bị ép phá thai là “những kẻ phản bội”. |
Bức hình người mẹ Feng Jianmei và thai nhi đã chết sau khi được tung lên mạng đã khiến 3 quan chức Thiểm Tây đã bị đình chỉ công tác. Hồi đầu tháng, các quan chức này đã buộc sản phụ trên phải bỏ thai dù đã mang thai tháng thứ 7 do vi phạm chính sách một con của Trung Quốc.
Deng Jicai, chị chồng của sản phụ Jianmei cho biết chính quyền địa phương rất tức giận vì bị gia đình Jianmei đưa vụ việc lên báo chí. Do đó, kể từ sau vụ việc, các quan chức ở đây đã có hành động “tẩy chay” gia đình chị, gọi gia đình chị là những kẻ phản bội và thường xuyên giám sát các thành viên trong gia đình.
“Chúng tôi đã rất đau khổ vì mất đứa bé. Tại sao lại gọi chúng tôi là những kẻ phản bội?”, chị Deng Jicai nói.
Chị Jianmei, 23 tuổi, đã buộc phải phá thai hôm 2/6 vì gia đình chị không thể thanh toán nổi khoản tiền phạt 6.300 USD vì có đứa con thứ hai. Sau khi những bức hình về thai nhi đã chết nằm bên cạnh người mẹ được đưa lên mạng, dư luận đã lên án gay gắt vụ việc và làn sóng chỉ trích chính sách một con của Trung Quốc lại trỗi dậy.
Chính quyền thành phố Ankang đã phải công khai xin lỗi, đình chỉ công tác 3 quan chức địa phương vừa hứa sẽ mở một cuộc điều tra.
Nhưng có vẻ như chính quyền cũng bắt đầu tiến hành “hắt hủi” gia đình chị Deng.
Chị Deng cho biết có khoảng 10 bảo vệ canh gác bên ngoài phòng chị Feng trong bệnh viện và thậm chí còn đi theo các thành viên gia đình chị khi họ vào nhà vệ sinh hay rời bệnh viện.
Chị Deng cũng cho hay em trai chị và em dâu đã cố gắng tránh nói chuyện với giới truyền thông nhưng vì chính quyền không tiến hành điều tra như đã hứa nên đã quyết định nói với các phóng viên người Đức có mặt tại tỉnh Thiểm Tây.
![]() |
Sản phụ 23 tuổi bị ép phá thai Feng Jianmei. |
“Chúng tôi không tô vẽ thêm cho câu chuyện. Em dâu tôi chủ yếu chỉ nói về những gì mà nó trải qua thôi”, chị Deng nói.
Chị cũng cho biết tuần trước anh Deng Jiyuan, em trai chị và là chồng của sản phụ Jianmei, đã đến Bắc Kinh để gặp gỡ các nhà báo và luật sư nhưng không thành.
“Hơn 100 người và hàng chục xe hơi xuất hiện để ngăn nó lại và một người đàn ông bất ngờ nhảy ra đá vào bụng em trai tôi”, chị Deng kể lại.
Hôm Chủ nhật vừa qua, dưới sự chỉ đạo của chính quyền địa phương, người dân trong vùng đã treo băng rôn gần bệnh viện, gọi gia đình chị Deng là những kẻ phản bội và đòi đuổi gia đình chị ra khỏi thị trấn.
Chị Deng cho biết cũng trong ngày Chủ nhật, anh Deng Jiyuan biến mất. Gia đình chị chỉ nhận được một cú điện thoại ngắn ngủ của anh sau đó 2 ngày bảo rằng gia đình không cần phải lo lắng cho anh.
“Chúng tôi vẫn thấy lo. Nhỡ may chính quyền tìm thấy nó thì sao?”, chị Deng nói.
Tùng Lâm

