Trọng tài... chia điểm của ĐT Việt Nam

Đúng là không dễ khi phải đá với Myanmar, đội bóng đang có những sự tiến bộ mạnh mẽ trong thời gian qua. Tỷ số 0-0 chưa phản ánh hết cục diện trận đấu khi ĐT Việt Nam chơi tốt và có nhiều cơ hội hơn.

ĐT Việt Nam bị chia điểm một cách đáng tiếc

HLV Park Hang-seo đã gây chút bất ngờ ở trận đấu này khi xếp Văn Đức đá chính thay chỗ của Nguyễn Trọng Hoàng. Rõ ràng HLV người Hàn Quốc đang muốn khoét vào vị trí mà hậu vệ trái số 1 của đội chủ nhà bỏ lại khi bị treo giò vì nhận đủ 2 thẻ vàng.

Tuy nhiên điều này đã không được thực hiện thành công khi các hậu vệ của chủ nhà đã chơi khá chặt chẽ ở hiệp thi đấu đầu tiên. Họ không chỉ đảm bảo chắc chắn khâu phòng ngự mà còn tạo được nhiều pha phản công khá đường nét. 

Tuy nhiên sức ép mà Myanmar tạo được là không lớn, đội chủ nhà nhanh chóng trở lại vị thế dưới cơ khi ĐT Việt Nam đẩy cao đội hình và phối hợp lên bóng mỗi lúc một tốt hơn.

Công Phượng là người thử tài thủ môn chủ nhà đầu tiên với một cú sút chân trái khá tốt nhưng bóng đi không trúng đích. Ngay sau đó tới lượt Văn Đức thực hiện cú sút sấm sét nhưng hậu vệ của Myanmar lại ngăn chặn thành công.

Đáng tiếc nhất ở hiệp đấu này hẳn là cú sút trúng cột dọc khung thành đội chủ nhà của tiền vệ Phan Văn Đức báo hiệu một trận đấu kém duyên của cầu thủ đang khoác áo SLNA này.

Quả có thế, trong hiệp 2, Văn Đức còn có thêm cơ hội nữa nhưng vẫn không thể một lần thành công. Ở hiệp đấu này, HLV Park Hang-seo đã rút Xuân Trường, Văn Quyết ra sân nhường chỗ cho Hùng Dũng và Trọng Hoàng.

Thế trận mà ĐT Việt Nam tạo được rõ ràng đã tốt hơn rất nhiều với những pha tấn công rất mạch lạc, đường nét. Ở phút 52, chính Văn Đức được tạo một cơ hội rất tốt trong vòng cấm của Myanmar nhưng tiền vệ này lại dứt điểm quá hiền đúng vào vị trí của thủ môn đội bạn.

Chưa dừng ở đó, chỉ ít phút sau lại tới lượt Công Phượng bỏ lỡ một cơ hội rất tốt với cú sút ở vị trí gần như tương tự và chỉ xa hơn một chút. Tiếc là thủ môn của đội chủ nhà vẫn là người chơi xuất sắc và cản phá thành công. 

Trong hiệp đấu này, ĐT Việt Nam đã chơi hay hơn hiệp 1 rất nhiều, tấn công bài bản và có nét. Nếu may mắn hơn và trọng tài bắt tốt hơn ở hai tình huống cầu thủ của chúng ta bị đốn ngã trong vòng cấm đội chủ nhà là Công Phượng và Văn Hậu, đội bóng của HLV Park Hang-seo xứng đáng có được bàn thắng, chí ít là có 1 quả penalty. Tuy nhiên trong một ngày thiếu may mắn, mọi thứ đã không theo ý muốn của HLV Park Hang-seo và các học trò.

0-0 là tỷ số cuối cùng của trận đấu này, đáng tiếc cho ĐT Việt Nam bởi chúng ta xứng đáng có một chiến thắng hơn chỉ là một kết quả hòa. Điều này đã khiến việc giành vé vào bán kết lại trở nên khó nói hơn khi buộc phải thắng ở trận đấu cuối cùng của vòng bảng gặp Campuchia.

Hoàng Nam

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.