Triệu phú bò ở làng biển

Tưởng ở miền quê biển như Quang Phú (TP. Đồng Hới), người dân sẽ chỉ biết quanh quẩn bên những con tàu làm kế mưu sinh.

Tuy nhiên, có một hội viên nông dân chất phác đã mạnh dạn bán tàu để chuyển qua nuôi bò lai. Anh đã chứng tỏ rằng vùng cát trắng ven biển này hoàn toàn có thể dựa vào chăn nuôi để phát triển kinh tế. Anh là Hoàng Văn Phướng ở thôn Bắc Phú, xã Quang Phú.

Bỏ tàu theo... bò

Trên con đường đất đỏ ngoằn ngoèo, ông Nguyễn Văn Điệp, quyền Chủ tịch Hội Nông dân xã Quang Phú dẫn chúng tôi tìm về gia trại của đình anh Phướng. Bên ấm chè xanh trên chiếc sạp tre, anh kể cho chúng tôi nghe về những ngày đầu mới khởi nghiệp. Cách đây hơn chục năm, cuộc sống của gia đình rất khó khăn nên anh phải làm đủ nghề để kiếm sống.

Sau một thời gian dài, cuộc sống vẫn khó khăn, gia đình anh chuyển sang nuôi bò lai. Lúc đầu chỉ nuôi 5-6 con bò mẹ. Anh tự mày mò học hỏi để rút kinh nghiệm trong quá trình chăn nuôi. “Quãng thời gian đó thật sự rất khó khăn nhưng với mong muốn thoát khỏi đói nghèo nên dù chưa qua lớp đào tạo nào về chăn nuôi bò lai nhưng tôi vẫn đánh liều đầu tư toàn bộ vốn liếng có được để mở rộng thêm số lượng đàn bò”, anh Phướng chia sẻ. Nói là làm, anh chị dùng tất cả số tiền mình tích cóp được thời gian qua cộng với số tiền vay mượn được của người thân, mua thêm bò, nâng tổng số đàn bò lên thành 25 con.

Triệu phú bò ở làng biển - ảnh 1
Anh Hoàng Văn Phướng đang chăm sóc đàn bò.

Để mở rộng quy mô sản xuất, gia đình anh đã mạnh dạn thuê 6 hec ta đất vừa chăn nuôi bò vừa kết hợp trồng các cây thực phẩm có giá trị khác. Vùng đất mới không có điện, xa dân cư nên không thể kéo đường dây điện lên. Anh đầu tư một máy phát điện riêng. Bằng sự siêng năng, chịu thương chịu khó, anh miệt mài với công việc chăm sóc đàn bò mỗi ngày, từ đưa bò đi chăn thả đến tắm táp vệ sinh cho bò đều do một tay anh đảm nhận. Trời đã không phụ lòng người khi đàn bò của gia đình anh tăng trưởng và phát triển tốt, mỗi năm đều sinh ra những lứa bò con khỏe mạnh.

Đến nay, tổng đàn bò của gia đình anh là 40 con bò mẹ. Khác với những hộ nông dân chăn nuôi bò khác trong xã, anh nuôi bò lai chủ yếu để bán giống chứ không phải nuôi để bán thịt nên thu nhập rất ổn định vì nhu cầu cần giống bò cao. Cứ một con bò khoảng một năm tuổi thì bán được 14 triệu đồng, con nào đẹp bán được 15-16 triệu đồng. “Bò lai phát triển nhanh và ít bệnh tật nên quá trình chăm sóc cũng không khó, ở đây bãi cỏ nhiều rất thuận lợi cho việc chăn nuôi bò, cứ sáng lùa bò lên bãi cỏ rồi chiều lại lùa về”, anh Phướng kể. Để bảo đảm nguồn thức ăn dồi dào cho đàn bò, anh còn đầu tư trồng thêm 1 héc ta cỏ.

Hiệu quả từ mô hình kinh tế tổng hợp

Bên cạnh việc chăn nuôi bò, gia đình anh còn trồng thêm 3 hec ta dưa hấu mỗi năm, nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên năm vừa rồi vựa dưa của gia đình anh được mùa, cho năng suất cao. Theo tính toán sơ bộ của anh thì với 80 tấn dưa hấu, gia đình anh bán được 480 triệu đồng trừ các chi phí như giống, thuê nhân công...  cũng còn lại gần 250 triệu đồng.

Đến mùa dưa, gia đình anh thuê một người có kinh nghiệm, trình độ chuyên môn về trồng và chăm sóc dưa đến để tư vấn cho gia đình. Trồng dưa không chỉ đem lại thu nhập cao cho gia đình mà còn tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động nhàn rỗi. “Vào mùa dưa, ai nấy đều bận tối mắt nên gia đình phải thuê thêm 30-40 nhân công chăm sóc và thu hoạch dưa", anh Phướng tâm sự. Mỗi lần thu hoạch một mùa dưa là phải cho đất nghỉ hai mùa sau mới trồng lại được nhưng với bản tính của một người nông dân cần cù, anh lại tiếp tục cày sâu cuốc bẫm thửa đất khác để tiếp tục trồng dưa, cứ như vậy mùa nào gia đình anh cũng có dưa để bán.

Ông Nguyễn Văn Điệp, quyền Chủ tịch Hội Nông dân xã Quang Phú cho biết, anh Hoàng Văn Phướng là một nông dân dám nghĩ dám làm, là người đầu tiên trong xã đầu tư chăn nuôi bò lai với số lượng lớn và có hiệu quả cao. Đây là mô hình sản xuất kinh doanh giỏi cần nhân rộng.

Theo Lan Chi/Báo Quảng Bình

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.