Triệt xóa đường dây buôn bán động vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm trái phép

Công an tỉnh Quảng Nam vừa triệt xóa thành công chuyên án mua bán, vận chuyển động vật nguy cấp, quý hiếm trái phép; đồng thời bắt giữ 3 đối tượng liên quan.

Sáng 28/10, lãnh đạo Phòng Cảnh sát môi trường (CSMT) Công an tỉnh Quảng Nam cho biết vừa triệt phá thành công chuyên án “Buôn bán, nuôi, nhốt, tàng trữ, vận chuyển động vật thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm trái phép’’ xảy ra trên địa bàn.

Qua công tác trinh sát, Phòng CSMT phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Hùng (SN 1972, trú xã Bhalêê, huyện Tây Giang) có nghi vấn hoạt động “Buôn bán, nuôi, nhốt, tàng trữ, vận chuyển động vật thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý hiếm trái phép”.

Đối tượng Nguyễn Văn Hùng (trái) và Hồ Tấn Thảo.

Hùng “móc nối”, mua bán trao đổi động vật hoang dã với các đối tượng ở huyện Quế Sơn, Đông Giang và các tỉnh, thành khác.

Thủ đoạn của Hùng rất tinh vi, dùng nhiều phương thức liên lạc, trao đổi, mua bán và luôn đề phòng với các cơ quan chức năng. Để “bóc gỡ” đường dây này, cuối tháng 9/2022, Phòng CSMT đã xác lập chuyên án tập trung lực lượng triệt xóa. 

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án đã thu thập được chứng cứ, tài liệu phạm tội của Hùng. Hôm 25/10, nhận định “thời cơ đã chín muồi”, Ban chuyên án quyết định triệt phá. 

Hai mũi trinh sát được huy động để “bóc gỡ” đường dây này. Trong đó, một tổ mai phục tại nhà Hùng, tổ còn lại “đóng quân” tại điểm giao hàng là ngã ba Hương An, thị trấn Hương An, huyện Quế Sơn.

Đúng như kế hoạch, khoảng 21h20 cùng ngày, khi xe tải mang biển số Quảng Nam dừng lại tại ngã ba Hương An và phụ xe vừa mở cửa thùng hàng thì Hồ Tấn Thảo (SN 1985, trú xã Bình Tú, huyện Thăng Bình) xuất hiện. Trong lúc đang ôm thùng hàng bỏ lên xe máy và chuẩn bị rời đi, Thảo bị các trinh sát “sờ gáy”.

Qua kiểm tra, phát hiện bên trong thùng 1 cá thể Tê Tê còn sống có trọng lương 4,2kg, 1 cá thể Mang đã chết có trọng lượng 20kg.

Qua đấu tranh, Thảo quanh co chối cãi, chỉ nhận “đi chở thuê”, không biết bên trong thùng hàng có gì. Ngoài ra, nhằm qua mắt lực lượng công an, Thảo còn mặc áo quần của nhân viên chạy Grap để hóa trang giống như đi giao hàng. Với các chứng cứ đã thu thập được, sau nhiều giờ đấu tranh, cuối cùng Thảo cũng thừa nhận hành vi mua bán 2 cá thể động vật trên với Hùng.

Cá thể tê tê bị thu giữ.

Lúc này, tổ trinh sát còn lại tiến hành kiểm tra nhà Hùng, phát hiện y đang nuôi nhốt 1 cá thể rùa hộp tráng vàng miền Trung, 11 cá thể rùa núi viền. 

Hùng khai nhận cá thể Tê Tê bán cho Thảo vừa mua từ bà Đoàn Thị Xuân (SN 1966, trú xã Zà Hung, huyện Đông Giang) vào chiều 25/10. 

Qua xác minh, cá thể Tê tê và cá thể rùa hộp trán vàng là động vật thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ theo Nghị định 160 ngày 12/11/2013 của Chính phủ.

Cá thể rùa thu giữ tại nhà Hùng.

Hiện Phòng CSMT đã phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam bắt giữ 3 đối tượng Hùng, Thảo, Xuân, đồng thời thu giữ toàn bộ tang vật, tài liệu có liên quan để tiếp tục làm rõ vụ án.

Sơn Tùng

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.