Triệt phá đường dây buôn thuốc nổ lớn từ Lào về Việt Nam

Các đối tượng vận chuyển thuốc nổ từ Lào về Cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị) rồi đưa ra Quảng Bình tập kết để đưa ra Bắc tiêu thụ thì bị lực lượng Công an Quảng Bình bắt giữ.

Sáng 9/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Bình cho biết đã bắt nhóm đối tượng vận chuyển 252kg thuốc nổ đưa từ nước ngoài về tập kết tại Quảng Bình.

Trước đó, vào khoảng 7h30, ngày 8/3, tại khu vực rừng tràm thuộc thôn Việt Xô (xã Trường Thủy, huyện Lệ Thủy), tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, bắt quả tang nhóm đối tượng có hành vi vận chuyển thuốc nổ.

Tổ công tác Phòng CSHS Công an tỉnh Quảng Bình vây bắt các đối tượng vận chuyện thuốc nổ.

Các đối tượng bị bắt gồm: Trần Văn Điểu (SN 1983, trú tại thôn Tân Hiệp, xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ, Quảng Trị); Hồ Văn Mới (SN 1992, dân tộc Vân Kiều, trú tại thôn Ruộng, xã Hướng Tân, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) và Hồ Văn Lành (SN 2004, dân tộc Vân Kiều, trú tại thôn Xa Ke, xã Hướng Tân, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị).

Tại hiện trường, tổ công tác đã thu giữ 3 bao chứa thuốc nổ, tổng trọng lượng là 98kg.

Trong lúc phát hiện lực lượng Công an vây bắt, đối tượng Hồ Văn Kiên (trú tại Hướng Tân, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Các đối tượng bị bắt giữ khai nhận, trong thời gian tháng 1 và tháng 2/2020, đã có 2 lần khác chở thuốc nổ ra Quảng Bình cất giấu tại khu vực rừng tràm gần nơi bị bắt để bán cho người mua tại Quảng Bình.

Công an thu giữ 252kg thuốc nổ được các đối tượng đựng trong 8 bao tải.

Căn cứ lời khai của các đối tượng, cơ quan Công an đã truy tìm, phát hiện thêm quanh khu vực giao hàng có 5 bao lác, bên trong đựng các viên màu xám với nhiều hình dạng, kích thước khác nhau, với tổng trọng lượng là 154kg, được xác định là thuốc nổ.

Theo lời khai của các đối tượng, số thuốc nổ trên được vận chuyển từ Lào về Việt Nam qua khu vực biên giới gần cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo rồi vận chuyển ra tập kết ở Quảng Bình. Số hàng sau khi tập kết tại Quảng Bình sẽ tiếp tục vận chuyển ra các tỉnh phía Bắc để tiêu thụ.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đang tiến hành tạm giữ hình sự 2 đối tượng Trần Quang Điểu, Hồ Văn Mới về hành vi vận chuyển trái phép vật liệu nổ để tiếp tục đấu tranh, mở rộng vụ án và truy bắt đối trượng bỏ trốn.

Thanh Hà

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.