TP.HCM: Xe khách tông hàng loạt xe máy đang dừng đèn đỏ

Nhiều người và phương tiện đang dừng đèn đỏ trên Quốc lộ 1 trước khu công nghiệp Vĩnh Lộc, quận Bình Tân thì bất ngờ bị xe khách từ phía sau lao vào. Vụ tai nạn khiến 3 người bị thương nặng và hàng loạt xe máy bị cuốn vào gầm.

Theo đó, khoảng 10h30 ngày 24/12, khi nhiều người và phương tiện đang dừng chờ đèn đỏ trên Quốc lộ 1 đoạn trước cổng khu công nghiệp Vĩnh Lộc, quận Bình Tân, thì bất ngờ xe khách BKS: 51B-183.10 chạy trên Quốc lộ 1 hướng từ quận 12 về huyện Bình Chánh lao đến đâm vào xe tải, làm cho chiếc xe tải đâm vào dải phân cách.

Không dừng lại ở đó, chiếc xe khách này còn tiếp tục lao tới tông và cuốn gần chục xe máy đang dừng chờ đèn đỏ.

Hiện trường vụ tai nạn

Vụ tai nạn khiến 3 người bị thương nặng được người dân nhanh chóng đưa vào bệnh viện cấp cứu, nhiều người khác may mắn thoát nạn. 7 xe máy bị hư hỏng nặng, nằm la liệt trên đường. 

Đến hơn 12h, Công an quận Bình Tân phối hợp cùng các đơn vị nghiệp hoàn tất khám nghiệm và xử lý hiện trường.

Tại tỉnh Bình Dương, khoảng 9h cùng ngày, chị Nguyễn Thị Quỳnh (38 tuổi) điều khiển xe máy biển số 38C1-190.48 chở theo chị Nguyễn Thị Vân (17 tuổi) và một bé gái 5 tuổi cùng quê Hà Tĩnh chạy trên đường ĐT 743A hướng từ Quốc lộ 1K đi ngã ba Tân Vạn (TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

Khi gần đến trạm thu phí Bình Thắng (phường Bình Thắng, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) thì bị xe ben biển số 51C-935.75 chạy cùng chiều phía sau tông trúng.

Hiện trường vụ tai nạn tại TX Dĩ An Bình Dương

Va chạm khiến chị Vân bị xe ben cán qua người tử vong tại chỗ, hai người còn lại may mắn thoát chết nhưng phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng chấn thương rất nặng.

Nhận tin báo, công an thị xã Dĩ An có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Tới 11h trưa cùng ngày, hiện trường được giải quyết xong.

Sỹ Đồng

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Đang cập nhật dữ liệu !