TP.HCM: Tìm thấy cháu bé 3 tuổi bị người thân bạo hành, ép đi ăn xin

Sau nhiều ngày “bặt vô âm tín” vào tối qua, 4/11 cháu bé 3 tuổi bị người thân bạo hành, ép phải đi ăn xin đã được tìm thấy khi đang lang thang dưới gầm cầu.

Theo đó cháu T.Đ. (3 tuổi) được phóng viên Trường Sơn (báo Lao Động) tìm thấy vào 21h30, khi đang đi xin ăn dưới chân cầu ông Lãnh (quận 4). Ngay khi phát hiện ra cháu bé PV Trường Sơn đã lập tức hô hoán người dân xung quanh chạy tới vì sợ cháu Đức sẽ tiếp tục bị đưa đi.

Lúc này thiếu nên tên Đ.H. (15 tuổi) là cậu của cháu T.Đ., cũng là người đưa T.Đ đi ăn xin và bạo hành cháu trước đó, thấy vậy đã chạy tới và bị người dân giữ lại. Nhận được tin báo lực lượng chức năng đã có mặt tại đây để ghi nhận sự việc và lập tức đưa hai cháu về trụ sở UBND phường Tân Hưng, quận 7, nơi gia đình T.Đ. và Đ.H. đăng ký hộ khẩu thường trú.

TP.HCM: Tìm thấy cháu bé 3 tuổi bị người thân bạo hành, ép đi ăn xin - ảnh 1
T.Đ. và Đ.H. được đưa về cơ quan chức năng vào tối ngày 4/11

Sự việc được lãnh đạo UBND, công an phường Tân Hưng tiếp nhận ngay sau đó, sau khi kết thúc các thủ tục cần thiết, T.Đ. và Đ.H. đã được đưa về Trung tâm bảo trợ xã hội TP.HCM tại phường 13, quận Bình Thạnh. Tại đây hai cháu được ăn cơm, uống sữa, thay quần áo mới và kiểm tra sức khỏe.

Trong khi người cậu Đ.H. tỏ ra bình thản thì T.Đ. cũng ngồi im lặng, những vết bầm tím trên người cháu nhỏ 3 tuổi cũng đã bớt đau. Theo Đ.H., sau khi sự việc bị phát hiện, mẹ của T.Đ. là T.N. (21 tuổi) đã đưa anh trai của T.Đ. (5 tuổi) về Tây Ninh bán vé số, trong khi đó Đ.H. tiếp tục đưa cháu T.Đ. đi xin ăn tại khu vực trên. Bản thân Đ.H. sau đó cũng ngỏ ý muốn ở lại Trung tâm bảo trợ xã hội “không muốn đi ăn xin nữa”.

Trước đó vào đêm ngày 29/10, một người đàn ông tên Q. đã phát hiện 3 cháu nhỏ đang đi lang thang trên đường Lê Văn Lương, quận 7, trong đó có một cháu rất nhỏ (cháu T.Đ. nói trên) có nhiều vết bầm dập trên mặt. Ngay sau ông Q. đã đưa cháu nhỏ về nhà ngủ và sáng hôm sau đưa tới trình báo tại công an phường Tân Hưng.

Sau đó được biết cháu T.Đ. đã từng nhiều lần bị chính người cậu của cháu là Đ.H. (15 tuổi) và bạn của Đ.H. tên T.C. bạo hành bằng cách đánh đập, châm thuốc đang cháy vào người… Tuy nhiên do hai người thực hiện hành vi bạo hành vẫn trong độ tuổi vị thành niên nên lần đó cơ quan công an chỉ ghi nhận sự việc, nhắc nhở, yêu cầu ký cam kết rồi cho về.

Sau khi hoàn tất các thủ tục tại công an phường ông Q. đã đưa cháu nhỏ về tận nhà để giao cho mẹ là chị T.N. và bà ngoại tại hẻm 108 đường Lê Văn Lương, phường Tân Hưng, quận 7. Nhưng sáng hôm sau, T.Đ đã được đưa đi nơi khác, tới tối 4/11 thì xuất hiện tại khu vực cầu ông Lãnh cùng Đ.H. như đã kể trên.

Nguyễn Cường

Hơn 1.560 đoàn đã đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ban Tổ chức Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, tính đến tối 25/7, có 1.565 đoàn (với khoảng 55.600 lượt người) đã đến viếng, gửi vòng hoa, chia buồn cùng gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Người dân được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay

Ban Tổ chức sắp xếp để người dân vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay. Khi đến viếng, người dân mang theo thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử hoặc điện thoại di động cài đặt VNeID kích hoạt mức độ 2 để quét mã QR.

Những lời lay động trong sổ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chủ tịch nước Tô lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã ghi trong sổ tang những lời lay động, tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

TS. Nhà báo Nhị Lê: Tôi ấn tượng với sự tôn vinh 'Tổng Bí thư của Nhân dân'

Được đồng nghiệp gọi là “người học trò” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Nhà báo Nhị Lê, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản lần đầu tiên chia sẻ những kỷ niệm, những lý tưởng mà Tổng Bí thư đã tận hiến cả cuộc đời.

Nước mắt lăn dài trong lúc chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trong dòng người xếp hàng chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Nhà tang lễ Quốc gia, ở quê nhà Đông Anh và tại điểm viếng TPHCM, có những đôi mắt đỏ hoe, những dòng lệ lăn dài thương tiếc, tưởng nhớ ông.

Bức tâm thư Phu nhân Tổng Bí thư Lào gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Toàn văn bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào Naly Sisoulith gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bà Ngô Thị Mận.

Cử tri nhớ cái bắt tay rất chặt, quyết chống tham nhũng đến cùng của Tổng Bí thư

Người dân nhớ những buổi tiếp xúc cử tri của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với những cái bắt tay rất chặt và sự chia sẻ tâm huyết về vấn đề người dân quan tâm như công tác cán bộ, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Những câu chuyện với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Tạp chí Cộng sản

Mười ba năm công tác ở Tạp chí Cộng sản, tôi có 9 năm làm việc dưới quyền Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, được ông chỉ bảo, uốn nắn nhiều điều, dù cũng chỉ học được ông rất ít.

Hình ảnh đáng quý thời học sinh của 'lớp trưởng Nguyễn Phú Trọng'

Trong phòng truyền thống của Trường THPT Nguyễn Gia Thiều (Hà Nội) vẫn còn đó những hình ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thời là học sinh.

Không dễ thuyết phục người dân bỏ điện thoại 'cục gạch'

Các thuê bao 2G sẽ không còn được cung cấp dịch vụ tại Việt Nam sau thời điểm 16/9. Tuy vậy, việc thuyết phục người dùng di động từ bỏ điện thoại cục gạch không dễ dàng.

Đang cập nhật dữ liệu !