TP.HCM: Nhà hàng, quán nhậu “nuốt chửng” công viên
Lý do là vì gần như tất cả diện tích công viên (thuộc quận 10) đã “biến” thành các nhà hàng, quá cà phê, nơi trông giữ xe. Bóng dáng của công viên này chỉ còn lại qua một vài cây lâu năm còn hiện diện phía trong.
Một bảo vệ tại nhà hàng ở đây cho biết: “Vào buổi sáng có người già đến đây tập dưỡng sinh, còn lại cả ngày gần như không có ai ghé vào vì không còn chỗ để chơi”.
Những tài xế xe ôm ở đây cũng ngao ngán: “Nói đến Kỳ Hòa là nói đến quán nhậu chứ công viên mất tiêu rồi còn đâu”. Hiện tại gần như tất cả các mặt dài hàng trăm mét của công viên này đều bị các quán nhậu “vây” kín.
Tương tự là công viên Phú Lâm, quận 6, khu đất rộng hàng ngàn mét vuông ngay mặt tiền đương Kinh Dương Vương đã được dùng để xây dựng nhà hàng. Trước đây trung tâm này có tên là “Trung tâm tiệc cưới – hội nghị” tuy nhiên gần đây hai chữ “tiệc cưới” đã được bỏ đi.
Khu mát nhất tại trung tâm công viên đã được dành để mở một quán bán nước giải khát, cà phê.
Hàng trăm mét vuông giáp đường An Dương Vương được cho thuê để xây dựng sân bóng đá mini.
Trong khi đó tại phía ngoài, gần như toàn bộ diện tích giáp với đường Lê Tuấn Mậu đã được cho thuê để mở các đại lý bán cây cảnh, phân bón.
Tại công viên Lê Thị Riêng, quận 10, riêng một dải đất mặt tiền đường Cách mạng Tháng Tám và đường Trường Sơn đã được dùng để mở “Thiên đường giải trí Thỏ trắng”.
Ngay bên cạnh là Sân khấu ca nhạc Hoàn Vũ.
Không những thế, phía bên trong, giữu lòng công viên còn có quán nhậu, cà phê hoạt động tưng bừng.