TP.HCM: Mố cầu 124 năm tuổi nứt toác

Đây là cây cầu bắc qua kênh Tàu Hũ, nối liền quận 4 với quận 1, cầu Móng (tên khác là cầu Mống) được xây dựng từ cuối thế kỷ 19 và hoàn thành vào năm 1894. Như vậy tính đến nay, cầu đã được 124 năm.

Cầu Móng nhìn từ gầm, phía quận 1 sang quận 4.

Cây cầu dài gần 130m, rộng hơn 5m với hai lề dành cho người đi bộ rộng 0,5m. Cầu có kết cấu hoàn toàn bằng thép và mang đậm phong cách kiến trúc châu Âu cuối thế kỷ 19. Đây là một trong số ít các cây cầu cổ nhất còn tồn tại đến nay ở TP.HCM.

Cầu chỉ có một nhịp, hai mố cầu chịu lực ở hai bờ. Nguyên thủy cầu dùng cho cả xe cơ giới và người đi bộ, tuy nhiên sau này Thành phố quyết định bảo tồn công trình này nên hiện chỉ cho phép người đi bộ qua lại.

Chính vì vậy công trình hiện nay được coi như một địa chỉ tham quan, du lịch hay nơi ngắm cảnh của người dân chứ không còn nặng chức năng giao thông như trước. Thậm chí giờ đây cây cầu còn có tên là cầu "Tình nhân” vì trở thành điểm hẹn hò của nhiều bạn trẻ.

Tuy hiện nay cầu gần như không phải chịu áp lực giao thông, nhưng do trải qua thời gian dài nên bắt đầu xuống cấp. Đặc biệt tại phần mố cầu phía quận 4 đã xuất hiện hàng loạt vết nứt rộng từ 5 đến 10cm.

Những vết nứt này có cũ, có mới nhưng ngày càng mở rộng. Dấu vết cho thấy một số được trám bằng xi măng nhưng hiện đã bị nứt “toác” ra.

Đến nay chưa thể khẳng định nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này, tuy nhiên theo quan sát, cách cây cầu khoảng 15m là công trình xây dựng cống ngăn triều của Công ty TNHH Trung Nam BT 1547. Để thực hiện công trình này, nhà đầu tư phải nạo vét một lượng bùn khá lớn dưới lòng sông.

Ngày 11/9, khi trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Vinh Ninh – Giám đốc Khu quản lý giao thông đô thị số 1 (Sở Giao thông vận tải TP.HCM) cho biết, đã cử người đi đo đạc, ghi nhận sự việc. Ông cũng không loại trừ khả năng cây cầu bị tác động khiến xảy ra tình trạng trên.

Do chỉ dành cho người đi bộ nên hai đầu cầu là những bậc thang lên xuống đẹp mắt.

Kết cấu nhịp cầu cấu tạo hoàn toàn bằng thép. Lần trùng tu gần đây nhất là năm 2011.

Những thanh thép có tuổi đời hơn 100 năm nhưng vẫn còn rất chắc chắn.

Công trình chống ngập của công ty Trung Nam thi công sát chân cầu.

Khi hoàn thành, đây sẽ là cống ngăn triều tràn ngược vào trong.

Mố cầu phía quận 4 xuất hiện nhiều vết nứt, trong số này có những vết nứt đã lâu, mọc rêu...

... nhưng cũng có những vết nứt còn rất mới.

Một mảng tường tách ra khỏi mố cầu một khoảng rộng hơn 10cm.

Nhiều người sống quanh đây cho biết vết nứt ngày càng rộng.

Đến nay, tên chính thức của cây cầu là "Cầu Móng".

Do trên cầu không có xe cộ qua lại nên nhiều trẻ em lang thang chọn gầm cầu để ngủ trưa, thậm chí là sinh sống ngay tại đây.

Nguyễn Cường

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Đang cập nhật dữ liệu !