TPHCM: Kêu gọi người dân hiến 52.000 túi máu trong dịp lễ Tết 2019

Ngày 28/12, Hội Chữ thập đỏ TPHCM – Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố phối hợp với Sở Y tế - Bệnh viện Truyền máu Huyết học phát động chiến dịch vận động hiến máu nhân đạo.

Các điểm hiến máu sáng 28/12

Với thông điệp “Hiến máu đầu Xuân – Nhân lên hạnh phúc”; “Kết nối trái tim – Kết nối sự sống”; “Hiến giọt máu đào – Trao đời sự sống”, Ban tổ chức đặt ra chỉ tiêu phấn đấu ít nhất mỗi tuần tiếp nhận 6.000 túi máu, góp phần khắc phục tình trạng thiếu máu cho cấp cứu và điều trị người bệnh. Chiến dịch sẽ được thực hiện từ nay đến ngày 10/3/2019.

Trong đó, các đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện sẽ tích cực tổ chức các hoạt động, như: Thành đoàn tổ chức chiến dịch “Xuân tình nguyện”, trong đó vận động 2.500 sinh viên, thanh niên công nhân tham gia hiến máu; Liên đoàn Lao động thành phố vận động 2.000 cán bộ, công nhân người lao động tham gia hiến máu tình nguyện.

Đoàn xe tuyên truyền vận động hiến máu

Ngay sau lễ phát động, các đoàn vận động hiến máu đã đến các điểm hiến máu và thực hiện công tác tuyên truyền, tiếp nhận máu. Hội Chữ thập đỏ TP.HCM đặt chỉ tiêu phấn đấu ít nhất mỗi tuần tiếp nhận 6.000 túi máu nhằm khắc phục tình trạng thiếu máu cho cấp cứu và điều trị người bệnh.

Theo BSCKII Phù Chí Dũng, Giám đốc Bệnh viện Huyết học và Truyền máu TP.HCM, bệnh viện này là nơi cung cấp nguồn máu dự trữ cho các bệnh viện khác trên địa bàn. Nhu cầu máu hàng ngày của thành phố khoảng 600 – 800 túi máu. Sắp tới, khoảng thời gian nghỉ lễ, Tết kéo dài, nguy cơ sẽ thiếu máu để chữa bệnh cho bệnh nhân.

Hiện tại ngân hàng máu còn 3.000 túi máu, trong 4 tuần tới, ngân hàng cần tiếp nhận 32.000 túi máu dự trữ vì trong Tết Kỷ Hợi năm nay, dự kiến Bệnh viện Huyết học truyền máu TPHCM phải dự trữ hơn 15.000 ngàn túi máu (khoảng 19.000 đơn vị máu) mới đảm bảo nguồn máu để cung cấp.

Bác sĩ Dũng nhấn mạnh, nếu người dân hiến máu tình nguyện, sau này khi mỗi người cần truyền máu thì sẽ được truyền miễn phí.

Tính đến ngày 30/11, Hội Chữ thập đỏ TP.HCM đã vận động được hơn 241.000 người tham gia hiến máu, tiếp nhận 309.000 đơn vị máu.

An Nhiên

PGS Nguyễn Lân Hiếu: Tác hại của đơn thuốc 'dày đặc' thuốc bổ

Các loại thuốc bổ được kê nhiều hơn thuốc điều trị đã vô hình gây tác hại cho người bệnh như tốn kém, dễ nhầm lẫn, dẫn đến quên hoặc bỏ thuốc.

Loại cá rẻ tiền có vô số tác dụng với sức khỏe

Cá diếc có nhiều giá trị dinh dưỡng, thịt thơm không tanh, tốt cho nhiều người kể cả bệnh nhân ung thư.

Mức hưởng bảo hiểm y tế của người dân thay đổi ra sao khi tăng lương cơ sở?

Khi mức lương cơ sở tăng từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng, mức hưởng bảo hiểm y tế của người đi khám chữa bệnh có thay đổi.

Nhiều bệnh nhân đã được BHYT thanh toán hàng chục tỷ đồng

Nhiều bệnh nhân đã được quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT) chi trả hàng chục tỷ đồng trong quá trình điều trị, đặc biệt là các bệnh hiếm.

Uống bao nhiêu cà phê để ngăn ngừa sỏi thận?

Bắt đầu mỗi ngày với 1-2 tách cà phê có thể giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh khác nhau bao gồm sỏi thận, bệnh tim, tiểu đường loại 2, một số loại ung thư.

Nhiều quý ông đi 'tút tát' nhan sắc, nâng ngực, độn mông

Dù không phải người nổi tiếng, nhiều quý ông cũng có nhu cầu "nâng cấp" nhan sắc gương mặt, nâng ngực, độn mông hay hút mỡ bụng, thậm chí một lần làm nhiều dịch vụ.

Ngày càng nhiều người bị đột quỵ, bác sĩ chỉ cách ăn để phòng ngừa

Ngoài một số yếu tố di truyền không thể thay đổi, đột quỵ còn do nhiều tác nhân khác như thói quen ăn uống không lành mạnh, lười vận động, hút thuốc.

Hai bà cháu tử vong không rõ nguyên nhân, 4 người cùng nhà có triệu chứng lạ

Sau 4 ngày người cháu 2 tuổi bất ngờ tử vong, bà nội cũng có dấu hiệu lạ rồi qua đời. Sở Y tế Bắc Kạn đã vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Hé lộ lý do bé trai giống bố nhưng xét nghiệm ADN không phải con ruột

Nghi vợ có tình nhân, người chồng âm thầm xét nghiệm ADN cho 3 con và nhận kết quả bất ngờ về đứa con đầu lòng giống với mình nhất.

Vụ bé 5 tuổi tử vong do ngộ độc: Kế hoạch dang dở của bố mẹ dành cho con

Không khí tang thương bao trùm ngôi nhà cũ ở phường Xuân Hòa, TP Long Khánh (Đồng Nai) sau khi bé T.G.H. qua đời do ngộ độc bánh mì. Bố mẹ bé nước mắt tuôn rơi mỗi khi nhắc đến dự định mà giờ đây không thể thực hiện cho con được nữa.

Đang cập nhật dữ liệu !