TP.HCM: Hoàn thành hai cầu vượt thép trước Tết Nguyên đán

Hai cầu vượt bằng thép đang được thi công tại vòng xoay ngã tư Thủ Đức và ngã tư Hàng Xanh sẽ sớm hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2013.
TP.HCM: Hoàn thành hai cầu vượt thép trước Tết Nguyên đán - ảnh 1
Cầu vượt thép tại ngã tư Hàng Xanh, quận Bình Thạnh đang gấp rút thi công - Ảnh IT

UBND TP.HCM vừa có công văn yêu cầu Ban An toàn giao thông, Sở GTVT TP.HCM chỉ đạo các chủ đầu tư, đơn vị liên quan tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công và hoàn thành trước Tết Nguyên đán năm 2013 đối với hai cầu vượt bằng thép tại vòng xoay ngã tư Thủ Đức và ngã tư Hàng Xanh.

Ngoài ra, các công trình đã có kế hoạch phải hoàn thành trong năm nay cũng phải hoàn tất trước Tết Nguyên đán, bao gồm: sửa chữa cầu Băng Ky (quận Bình Thạnh), nâng cấp, mở rộng đường Bến Vân Đồn (quận 4), sửa chữa nâng cấp mặt đường và xây dựng hệ thống thoát nước trên đường An Phú Tây - Hưng Long (huyện Bình Chánh), xây dựng cầu Suối Cái trên Xa lộ Hà Nội, sửa chữa nâng cấp đường Nguyễn Thị Thập (quận 7) và các công trình cấp bách bảo đảm an toàn giao thông khác.

Ngoài ra, để đảm bảo an toàn giao thông trong dịp Tết, Ban An toàn giao thông thành phố phải kết hợp với các đơn vị liên quan để xây dựng Kế hoạch tổ chức hoạt động đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Tỵ và các lễ hội mừng Xuân 2013.

Công an thành phố phải tăng cường lực lượng, thực hiện công tác tuần tra xử phạt, áp dụng mức xử phạt cao nhất đối với các lỗi trực tiếp gây ra tai nạn giao thông như: Vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông, vi phạm tốc độ, không đi đúng làn đường, tránh vượt sai quy định, vượt đèn đỏ, chở quá tải, quá số người quy định, dừng đỗ sai quy định, không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, điều khiển xe mô tô, xe gắn máy khi chưa đủ tuổi hoặc chưa có giấy phép lái xe, xe container, xe vận tải nặng chở quá tải...

Đặc biệt tập trung kiểm tra, xử lý trên 23 tuyến đường thường xảy ra tai nạn giao thông, tại 24 vị trí “điểm đen” về tai nạn giao thông tồn tại của năm 2011 và các “điểm đen” mới phát sinh trong năm 2012.

Duy Nguyên

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.