TP.HCM: Cô dâu sắp cưới bị tạt axit
![]() |
BS Lộc đang kiểm tra thị lực của bệnh nhân bị tạt axit |
Chị Đ.T.N. (30 tuổi, ngụ ở xã Nhơn Đức, huyện Củ Chi) cho biết, sáng 25/12, chị đi chỉnh giấy khai sinh chuẩn bị cho thủ tục kết hôn. Khi đi xe máy ngang qua chỗ chợ để về nhà thì bất ngờ bị một người bịt khẩu trang, đeo mắt kính đen hất ca axit vào mặt rồi bỏ chạy. Chị được người dân đưa vào Bệnh viện đa khoa Củ Chi sơ cứu rồi chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy.
Ngày 28/12, bác sĩ Lê Văn Lộc, khoa Phỏng - Phẫu thuật tạo hình (Bệnh viện Chợ Rẫy) cho biết, bệnh nhân Đ.T.N nhập viện lúc 9h30 ngày 25/12.
Theo đánh giá ban đầu, bệnh nhân bị phỏng 5% độ 2, độ 3 ở mặt, cổ, rải rác và trong đó có 1% ở mắt.
Trước đó, bệnh nhân đã được bệnh viện tuyến trước xử lý pha loãng nồng độ axit trên da và mắt. Hai mắt bệnh nhân được chẩn đoán phỏng kết, giác mạc mắt độ 2, độ 3, tổn thương giác mạc mắt nặng, hai mắt có giác mạc đục, nhiều khả nặng bị mù nếu tổn thương xâm lấn sâu hơn.
Được biết, chị N. đang chuẩn bị cho ngày cưới trước Tết Nguyên đán. Qua năm mới chị sẽ đi xuất khẩu lao động để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Hiện chị đang tập trung học tiếng Nhật để chuẩn bị đi xuất khẩu lao động.
Cơ quan Cảnh sát điều tra huyện Củ Chi đang phối hợp các cơ quan chức năng điều tra làm rõ vụ việc.