TP.HCM: Bật khóc trước cảnh vợ ngất lịm bên thi thể chồng

Chứng kiến cảnh người vợ ngất lịm bên người chồng vừa mất vì tai nạn giao thông nhiều người đã bật khóc.

Thông tin ban đầu cho biết, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 20h ngày 20/8 tại đường Lê Văn Chí, thuộc địa phận khu phố 3, phường Linh Trung, quận Thủ Đức. Người tử vong là anh Nguyễn Quốc Cường (32 tuổi, ngụ quận 9), người bị thương nặng là anh Nguyễn Thanh Dũng (39 tuổi, ngụ quận Thủ Đức).

TP.HCM: Bật khóc trước cảnh vợ ngất lịm bên thi thể chồng - ảnh 1

Hiện trường vụ tai nạn

Thông tin ban đầu cho biết vào thời điểm trên hai người đang đi trên xe máy BKS:59X2-143.XX lưu thông theo hướng từ đường Võ Văn Ngân về Quốc lộ 1A. Tuy nhiên khi vừa tới gần khu vực nhà máy nước Thủ Đức thì chiếc xe bất ngờ mất lái và lao qua phải tông thẳng vào cột điện ven đường.

Vụ tai nạn khiến anh Cường tử vong tại chỗ, trong khi anh Dũng bị thương nặng và được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức ngay sau đó. 

Sau khi tai nạn xảy ra người nhà nạn nhân đã có mặt tại đây. Chứng kiến cảnh người vợ ngất lịm bên người chồng vừa mất vì tai nạn giao thông nhiều người đã bật khóc.

TP.HCM: Bật khóc trước cảnh vợ ngất lịm bên thi thể chồng - ảnh 2

Sự việc khiến nhiều người hiếu kỳ tập trung theo dõi

Nhận được tin báo cơ quan chức năng đã có mặt tại đây để xử lý vụ việc. Tới 22h cùng ngày hiện trường vụ tai nạn đã được giải quyết. Được biết vợ chồng anh Cường hiện có 3 người con, trong đó cháu nhỏ nhất chỉ mới sinh cách đây hai tháng.

Trước đó vào lúc 17h30’ cùng ngày tại Quốc lộ 1A, đoạn qua phường Tân Phú, quận 9 cũng đã xảy ra một vụ tai nạn khiến một người trọng thương.

Vào thời điểm trên một người đàn ông khoảng 50 tuổi điều khiển xe máy hường về Đồng Nai. Tuy nhiên khi tới gần khu du lịch Suối Tiên người này đã cố tình phớt lờ biển cấm, cố tình cho xe lưu thông lên làn đường dành riêng cho ô tô.

Gần như ngay sau đó người này đã lạc tay lái và tông vào dải phân cách giữa đường, bất tỉnh tại chỗ và được người dân đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Nguyễn Cường

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !