TP HCM: Container va chạm liên hoàn, 1 phụ nữ đi xe máy tử vong

Một chiếc xe tải hạng nặng chạy đang lưu thông trên đường, bất ngờ va chạm với người phụ nữ điều khiển xe máy phía trước, khiến người này ngã xuống đường, sau đó bị chiếc xe tải cán tử vong.

Sự việc xảy ra vào trưa 14/9 trên đường Tô Ngọc Vân quận 12, TP.HCM khiến một phụ nữ đi xe máy tử vong tại chỗ.

Theo đó, vào khoảng trưa cùng ngày, xe tải mang BKS: 61C-110.79 lưu thông trên đường Tô Ngọc Vân theo hướng từ quốc lộ 1 về đường Hà Huy Giáp.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn

Khi đến khu phố 5 (thuộc địa bàn phường Thạnh Xuân, quận 12) đoạn đường cong thì xảy ra va chạm với xe máy BKS: 59X2-653.84 do chị Ngô Thị Quỳnh Anh (27 tuổi, quê Kiên Giang) điều khiển lưu thông cùng chiều,  khiến nạn nhân và xe máy té ngã xuống đường. Do không kiểm soát được tình hình, xe tải đã cán qua người khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Chiếc xe tải gây ra vụ tai nạn thương tâm

 Nhận được tin báo, lực lượng xử lý tai nạn cùng các đơn vị nghiệp vụ công an quận 12 nhanh chóng đến hiện trường giải quyết vụ việc.

Trước đó, chiều tối ngày 13/9, 3 xe container đã tông nhau liên hoàn trên cầu Phú Mỹ, quận 2, TP.HCM làm cho một xe bị dập nát, giao thông kẹt cứng nhiều giờ liền.

Sau vụ va chạm 3 xe container dính chùm nhau trên cầu Phú Mỹ

Sau vụ va chạm 3 xe container dính chùm nhau trên cầu Phú Mỹ

Theo đó, xe container biển số 62C-095.29 chạy trên cầu Phú Mỹ hướng quận 7 qua quận 2. Khi đang đổ dốc cầu bên phía phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2 thì bất ngờ lao qua phải húc vào đuôi xe container biển số 57L-7451 chạy phía trước.

Vừa lúc này một xe container khác chạy phía sau không xử lí kịp đã tông vào hiện trường tạo nên chuỗi va chạm liên hoàn.

Hàng trăm phương tiện ùn ứ trên cầu nhiều giờ liền

Tại hiện trường, 3 phương tiện dính chặt vào nhau, chắn toàn bộ làn ô tô trên cầu. Phần cabin xe container biển số 62C dập nát, biến dạng hoàn toàn, kính chắn gió đổ tràn xuống đường. Rất may vụ tai nạn chỉ làm tài xế bị thương nhẹ.

Nhận tin báo, công an quận 2 đã đến xử lí hiện trường, xe cứu hộ cũng có mặt để di dời các phương tiện ngay trong đêm.

Sỹ Đồng

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !