“Toát mồ hôi” tìm mua thuốc bình ổn giá

Hiện trên địa bàn TP.HCM có trên 1.383 điểm đăng kí bán thuốc bình ổn giá nhưng thực tế nhiều nhà thuốc vẫn không niêm yết giá, không treo thông báo, không bán… khiến người dân vẫn phải “toát mồ hôi” mới tìm được thuốc bình ổn giá.

“Toát mồ hôi” tìm mua thuốc bình ổn giá

“Toát mồ hôi” tìm mua thuốc bình ổn giá

Rất ít nhà thuốc thực hiện đầy đủ việc treo băng rôn, niêm yết giá và bán thuốc bình ổn cho người dân

Theo chân người bệnh là chị Trần Thị Hà được bác sĩ kê đơn mua uống thuốc dạ dày Famotidin 40mg – loại thuốc nằm trong danh mục bình ổn giá, chúng tôi tìm đến nhiều điểm bán nằm trong danh sách bình ổn giá. Tuy nhiên, đi đến đâu chúng tôi cũng đều nhận được những các lắc đầu từ các nhà thuốc, với lý do “hết thuốc rồi” hay “nhà thuốc không có đăng ký bán loại thuốc trên”.

Tương tự, chị Phạm Thị Mai, công nhân dệt may tại Q.12 ngán ngẩm: “Tôi bị đau dạ dày và được bác sĩ kê toa cho 6 loại thuốc cần mua. Vậy mà, đi dọc các nhà thuốc tại P.Đông Hưng Thuận, tôi chỉ mua được 1 trong 6 loại thuốc là Omeprazon với giá 800 đồng/viên”.

Theo lý giải của nhiều nhà thuốc, lý do các nhà thuốc không mấy mặn mà bán thuốc bình ổn vì không lời nhiều, khi thị trường tăng giá thì thuốc bình ổn cũng không được tăng.

Chủ nhà thuốc Minh Phụng tại đường Trường Chinh, P.Đông Hưng Thuận, Q.12 cho biết, năm nay nhà thuốc mới tham gia vào chương trình bình ổn nên số lượng khách đến hỏi mua không nhiều. Trong đó có 2 nhóm, nhóm 1 thuộc thuốc thông thường không cần kê đơn thì các nhân viên nhà thuốc có thể giới thiệu cho người dân. Còn lại là nhóm thuốc điều trị bệnh mãn tính như tim mạch, huyết áp, mỡ máu… thì đòi hỏi phải có bác sĩ kê đơn.

“Thế nhưng, các bác sĩ khi kê đơn thường kê loại thuốc ngoại đắt tiền chứ không có thuốc trong danh mục bình ổn. Do đó, thuốc bình ổn bán chẳng được bao nhiêu”, chủ nhà thuốc Minh Phụng nói.

Giải thích về vấn đề này, Sở Y tế cho rằng, để đưa ra mức giá thuốc bình ổn, Sở Tài chính và Sở Y tế đã xác định, căn cứ vào việc tham khảo giá thuốc tham gia chương trình bình ổn tại thời điểm đăng ký, giá thuốc trúng thầu thấp nhất của các bệnh viện TP năm 2012.

Trao đổi với PV, bà Phạm Khánh Phong Lan, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cũng thừa nhận, lợi nhuận từ bán thuốc bình ổn chưa cao nên chưa có sự tham gia nhiệt tình của nhà thuốc. Do đó, trong thời gian tới, Sở sẽ vận động 100% nhà thuốc đạt chuẩn GPP tham gia bán hàng bình ổn thuốc tây.

“Chương trình có thành công hay không còn phụ thuộc nhiều vào các bác sĩ kê đơn thuốc và dược sĩ bán thuốc. Nghĩa là, đối với những sản phẩm cùng loại điều trị cùng một bệnh thì bác sĩ nên kê thuốc bình ổn. Dược sĩ cũng nên giới thiệu mặt hàng thuốc để người dân biết mà lựa chọn”, bà Lan nói.

Thúy Ngà

Hơn 1.560 đoàn đã đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ban Tổ chức Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, tính đến tối 25/7, có 1.565 đoàn (với khoảng 55.600 lượt người) đã đến viếng, gửi vòng hoa, chia buồn cùng gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Người dân được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay

Ban Tổ chức sắp xếp để người dân vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay. Khi đến viếng, người dân mang theo thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử hoặc điện thoại di động cài đặt VNeID kích hoạt mức độ 2 để quét mã QR.

Những lời lay động trong sổ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chủ tịch nước Tô lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã ghi trong sổ tang những lời lay động, tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

TS. Nhà báo Nhị Lê: Tôi ấn tượng với sự tôn vinh 'Tổng Bí thư của Nhân dân'

Được đồng nghiệp gọi là “người học trò” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Nhà báo Nhị Lê, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản lần đầu tiên chia sẻ những kỷ niệm, những lý tưởng mà Tổng Bí thư đã tận hiến cả cuộc đời.

Nước mắt lăn dài trong lúc chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trong dòng người xếp hàng chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Nhà tang lễ Quốc gia, ở quê nhà Đông Anh và tại điểm viếng TPHCM, có những đôi mắt đỏ hoe, những dòng lệ lăn dài thương tiếc, tưởng nhớ ông.

Bức tâm thư Phu nhân Tổng Bí thư Lào gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Toàn văn bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào Naly Sisoulith gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bà Ngô Thị Mận.

Cử tri nhớ cái bắt tay rất chặt, quyết chống tham nhũng đến cùng của Tổng Bí thư

Người dân nhớ những buổi tiếp xúc cử tri của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với những cái bắt tay rất chặt và sự chia sẻ tâm huyết về vấn đề người dân quan tâm như công tác cán bộ, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Những câu chuyện với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Tạp chí Cộng sản

Mười ba năm công tác ở Tạp chí Cộng sản, tôi có 9 năm làm việc dưới quyền Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, được ông chỉ bảo, uốn nắn nhiều điều, dù cũng chỉ học được ông rất ít.

Hình ảnh đáng quý thời học sinh của 'lớp trưởng Nguyễn Phú Trọng'

Trong phòng truyền thống của Trường THPT Nguyễn Gia Thiều (Hà Nội) vẫn còn đó những hình ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thời là học sinh.

Không dễ thuyết phục người dân bỏ điện thoại 'cục gạch'

Các thuê bao 2G sẽ không còn được cung cấp dịch vụ tại Việt Nam sau thời điểm 16/9. Tuy vậy, việc thuyết phục người dùng di động từ bỏ điện thoại cục gạch không dễ dàng.

Đang cập nhật dữ liệu !