Gia đình đưa bà đi các bệnh viện khám song không ai tìm ra bệnh của bà. Trong khi đó bà Thuyên khẳng định toàn thân mình bị một loài giun lạ tấn công.
Ảnh minh họa.
Chồng mất vì ung thư, vợ ám ảnh
Bà Nguyễn Thị Thuyên trú tại thành phố Hải Dương đã từng điều trị Viện Sức khỏe Tâm thần Quốc gia. Bà Thuyên mắc chứng bệnh hoang tưởng và cho rằng người chồng đã mất cách đó vài năm liên tục nói chuyện và bảo bà phải đi khám bệnh ngay. Nếu không bà sẽ bị ung thư chết giống như ông.
Người thân của bà Thuyên kể, năm 2010 chồng bà Thuyên qua đời vì ung thư phổi. Từ ngày chồng mất, bà Thuyên buồn rầu và thương nhớ chồng. Hai người con trai lớn đều học rồi ở lại Hà Nội làm việc. Hàng ngày, bà Thuyên lủi thủi một mình. Sự cô đơn, trống vắng càng khiến bà Thuyên tỏ ra mệt mỏi, ít nói.
Cách đây hơn một năm, bà Thuyên thường than vãn rằng người mệt mỏi, thường nói chuyện được với người chồng đã mất. Con trai bà không tin nhưng thấy mẹ kể lại lời nói thì giống sự quan tâm trước đó khi cha còn sống thường nói. Bà Thuyên khẳng định chồng bà giục vợ đi đến bệnh viện khám mà phải bệnh viện lớn nếu không sẽ không tìm ra bệnh.
Khi con trai đưa bà đến Bệnh viện Bạch Mai khám, bà Thuyên được kết luận hoàn toàn bình thường, chỉ có men gan hơi cao, huyết áp cao. Tuy nhiên, bà không tin vào kết quả khám đó mà chuyển sang cả bệnh viện K rồi Bệnh viện Việt Đức khám. Tới bệnh viện nào không ra bệnh, bà than phiền bảo bác sĩ Việt Nam có vấn đề, không tìm ra bệnh cho bà trong khi bản thân bà quá nhiều bệnh.
Dù được bác sĩ giải thích nhưng bà Thuyên vẫn một mực không tin và đòi con đưa sang nước ngoài khám với quả quyết “Bác sĩ ở Hà Nội không tìm ra được bệnh đâu, phải đi Trung Quốc…”.
Ám ảnh về căn bệnh ung thư nhưng tìm không ra bệnh, bà Thuyên cho rằng mình bị giun bò. Sờ hết các tay chân, nhìn vào đâu bà cũng chỉ ra những con giun bò. Các mao mạch trên da, bà khẳng định đó là những con giun, con sán dài hàng chục cm đang tấn công khắp cơ thể.
Mặc dù đã được các bác sĩ tẩy giun cho không còn con nào nhưng bà vẫn không tin, đòi bắt hết những con giun bò trên da, quanh người thậm chí cả ở trong mắt. Gia đình lại đưa bà Thuyên sang Viện Sốt rét ký sinh trùng Trung ương tìm bệnh giun nhưng kết quả kiểm tra âm tính với các loại ký sinh trùng.
Bệnh viện bó tay vì “giác quan thứ sáu”
Sau ngày ở viện về, bà Thuyên tự nhận mình có giác quan thứ sáu có thể nói chuyện với chồng đã mất và biết được các loại bệnh trên cơ thể mình. Hễ thấy ai về, bà cũng lôi tay, chân ra chỉ cho rằng đó là những con giun mà bác sĩ không biết điều trị nó.
Những hình gân tay, gân chân tất cả đều được quy kết vào chứng bệnh giun rất lạ. Những lúc rảnh rỗi, bà Thuyên lại kể về khả năng lạ của mình. Bà bảo, ngày nào chồng bà cũng nói chuyện bảo bà phải đi đến nơi này khám, nơi kia khám.
Bà Nguyễn Thị Tâm, em gái bà Thuyên, cho biết có nhiều khả năng khi chồng bà Thuyên bị ung thư, cả gia đình chuẩn bị đưa ông sang Trung Quốc chữa bệnh thì bệnh nặng thêm, ông ấy không thể đi nước ngoài chữa nên khi chết rất đau đớn. Thấy chồng bị chết đau đớn nên bà Thuyên ám ảnh về bệnh tật, về chết chóc, lúc nào cũng bảo người mình lắm bệnh phải đi bác sĩ khám.
Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Văn Dũng - Viện Sức khỏe tâm thần Quốc gia cho biết trường hợp của bà Thuyên bị bệnh hoang tưởng ảo giác. Lý do bà Thuyên bị trầm cảm lâu ngày, con cái và người thân không biết động viên và điều trị chứng trầm cảm cho bà để sinh ra bệnh. Bệnh trầm cảm ở phụ nữ sau tuổi mãn kinh ngày càng tăng, nhất là những người vừa trải qua biến cố gia đình.
Khi đi viện, bà Thuyên vẫn một mực khẳng định mình có khả năng nói chuyện được với người chồng đã mất và cho rằng bị bệnh giun tấn công khắp người. Sau hơn 6 tháng điều trị ở viện, sức khỏe bà Thuyên đã ổn định và ra viện.
Đến nay, bà vẫn điều trị ngoại trú theo phác đồ uống thuốc duy trì để đảm bảo sức khỏe, thần kinh ổn định, tránh những ảo giác, xui khiến và tự nhận mình là người đặc biệt.
Điều trị vết thương, đặc biệt là các tổn thương mạn tính ở người có bệnh nền, đang trở thành bài toán khó trong thực hành lâm sàng, buộc ngành y phải thay đổi cách tiếp cận và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại.
Trước nguy cơ mầm bệnh dại lây lan, Hà Nội đang đẩy mạnh các giải pháp phòng chống, trong đó có hỗ trợ chuyển đổi sinh kế bền vững cho những hộ kinh doanh, giết mổ chó mèo.
Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.
500 sinh viên từ các trường y dược, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ là những đại sứ trong chương trình phòng chống bệnh dại và phát triển bền vững.
Chỉ trong vòng một tháng (từ 18/10 đến 17/11), cả nước ghi nhận 6 ca tử vong do bệnh dại, cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 68 người chết do căn bệnh này.
Bệnh viện FV vừa công bố đầu tư hệ thống xạ phẫu CyberKnife S7 - hệ thống xạ phẫu bằng robot có thể điều trị khối u ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể mà không cần phẫu thuật.
1.011 cán bộ của 27 trạm y tế và 1.412 nhân viên y tế thôn bản và cộng tác viên y tế tại các huyện dự án đã được tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng cơ bản để ứng phó với đại dịch.