Thừa Thiên - Huế: Người CCB làm kinh tế trang trại thu hàng trăm triệu đồng

Không chỉ năng nổ trong công tác hội, cựu chiến binh (CCB) Phạm Huy Chương (trú xã Vinh An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên – Huế) còn làm kinh tế giỏi sau khi xuất ngũ về địa phương.

Bằng nghị lực và ý chí của người lính, không chịu khuất phục trước khó khăn, gian khổ, cựu chiến binh (CCB) Phạm Huy Chương (trú xã Vinh An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên – Huế) mạnh dạn trong suy nghĩ, sáng tạo trong cách làm cùng sự quyết tâm vượt khó đã trở thành tấm gương điển hình trong lao động sản xuất và làm giàu để mọi người học tập.

Sau khi nhập ngũ năm 1985 tại Sư Đoàn 390, Trung đoàn 48, Đại đội C18 Thông tin và hoàn thành nghĩa vụ trở về cuộc sống bình thường, phát huy phẩm chất người lính cụ hồ với tinh thần quyết tâm vươn lên trong cuộc sống, cựu chiến binh (CCB) Phạm Huy Chương đã trăn trở nhiều đêm suy nghĩ làm thế nào để góp phần nhỏ bé của mình vào việc xây dựng cho kinh tế gia đình cũng địa phương ngày càng phát triển.

Cựu chiến binh Phạm Huy Chương bên đàn gà trong trang trại rộng 3.000m2.

Được sự giúp đỡ về tinh thần của cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể địa phương, CCB Phạm Huy Chương đã mạnh dạn gom hết tài sản ít ỏi của gia đình quyết định lập nghiệp tại quê hương xã Vinh An (huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên – Huế). Hướng đầu tư phát triển kinh tế gia đình mà ông Chương lựa chọn là mô hình nuôi lợn thương phẩm, mục tiêu ban đầu là chỉ nuôi nhỏ lẻ để tích lũy kinh nghiệm và nguồn vốn để đầu tư tiếp.

Sau khi có kinh nghiệm và vốn đầu tư, năm 2010, ông Phạm Huy Chương mạnh dạn đầu tư để phát triển đàn lợn của mình thành mô hình trang trại trên diện tích đất vườn rộng 3.000m2 của gia đình như xây dựng hệ thống chuồng trại kiên cố và thả nuôi tổng cộng gần 400 con lợn. Trong đó có 10 lợn nái mẹ, trung bình mỗi năm sinh sản khoảng 240 con lợn giống và lợn giống sau khi sinh sản đều được ông Chương giữ lại nuôi.

Ông Chương vui vẻ chia sẻ, hiện nay trang trại của ông luôn luôn duy trì 10 con lợn nái và mỗi lứa 100 con lợn thịt thương phẩm, cùng hơn 500 con gà, vịt. Qua đó, mỗi năm trang trại gia đình xuất ra thị trường khoảng 25 tấn lợn thịt, trừ chi phí thức ăn và công chăm sóc, mỗi năm gia đình ông thu lãi hơn 150 triệu đồng từ mô hình nuôi lợn thương phẩm.

Sau khi giá lợn trên thị trường bấp bênh lên xuống liên tục, thức ăn chăn nuôi lại tăng giá khiến trang trại gặp nhiều khó khăn, với kinh nghiệm vốn có của bản thân cộng với việc nhiều lần đi tham quan học hỏi ở các địa phương khác, để duy trì sản xuất ông Chương đang có kế hoạch làm thêm chuồng, dọn dẹp mấy thửa đất trống để thả số lượng đàn gà và không nuôi đồng thời số lượng nhiều lợn.

“Để duy trì thường xuyên đàn gà của mình, tôi chủ động đầu tư một máy ấp trứng để trực tiếp cung cấp gà giống cho trang trại mình, đồng thời bán gà giống cho những hộ gia đình khác ở các địa phương lân cận. Mỗi năm tôi xuất ra thị trường khoảng 5.000 con gà thịt, trừ đi chi phí tôi còn lãi từ 40-50 triệu đồng” - ông Chương cho biết thêm.

Để có thu nhập ổn định từ nhiều nguồn, ngoài chăn nuôi lợn và gà, ông Chương còn nuôi thêm hồ cá, gồm các loại cá như rô phi, trắm cỏ, chim… Mỗi năm, ông có thêm thu nhập từ 10-15 triệu đồng từ việc nuôi cá.

Nói về cựu chiến binh Phạm Huy Chương làm kinh tế giỏi, ông Dương Thành Hùng - Chủ tịch Hội CCB huyện Phú Vang (tỉnh Thừa Thiên – Huế) cho biết, không chỉ năng nổ trong công tác hội mà CCB Phạm Huy Chương còn làm kinh tế giỏi với mô hình trang trại của mình. Nhờ làm giàu trên mảnh đất khô cằn nên gia đình của ông Chương có điều kiện nuôi các con ăn học, nhà cửa được đầu tư xây dựng khang trang với đầy đủ tiện nghi.

"Bên cạnh đó CCB Phạm Huy Chương là một trong những gương điển hình của Câu lạc bộ doanh nhân - chủ trang trại CCB tỉnh Thừa Thiên – Huế và tấm gương để mọi người học tập" – ông Dương Thành Hùng cho biết thêm.

Hà Oai

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !