Thị trấn có 30 ngôi chùa

Đó là Núi Sập - nơi không chỉ phát triển các hoạt động giao thương, sản xuất hàng hóa, thu hút du khách đến tham quan tìm hiểu lịch sử vào mỗi dịp lễ, Tết...

Nơi đây còn được biết đến là vùng đất bình yên, hài hòa sông núi, nơi lý tưởng để các vị tăng, ni tìm đến xây chùa, tu học.

Từ TP. Long Xuyên (An Giang), du khách đi theo Tỉnh lộ 943 mới vừa được láng nhựa thẳng tắp gần 30km để đến với thị trấn Núi Sập (Thoại Sơn). Từ UBND thị trấn, đi theo đường Nguyễn Thị Minh Khai sẽ dẫn đến đường lên chùa Phước Duyên. Người dân địa phương quen gọi là Sư Duyên, bởi nơi đây có vị thượng tọa Thích Thiện Duyên chuyên hành nghề y, bốc thuốc nam miễn phí chữa rất nhiều bệnh cho người dân trong vùng. Nay, thầy đã viên tịch, nhưng đã truyền nghề cho đệ tử là thầy Thích Thiện Thành, tài năng chữa bệnh cũng không kém. Vừa đến quán cà phê ven chân núi, anh Đến (bác tài xe Honda đầu) đã đon đả mời: “Ai đi hốt thuốc thì lên xe, chỉ 10 ngàn đồng/lượt, đường dốc cao tự đi xe nguy hiểm lắm bà con”. Thế là khách lần lượt lên xe và có dịp trải nghiệm cảm giác mới lạ trên cung đường lên núi quanh co, với nhiều cua, dốc khá hồi hộp. Vượt qua con đường bê tông chỉ hơn 1 cây số, chùa Phước Duyên đã hiện ra với vẻ uy nghiêm, cổ kính; còn phóng tầm mắt nhìn xuống chân núi, du khách càng cảm nhận vẻ đẹp và sự bình yên của thị trấn với những núi nhỏ, những ngôi chùa xen lẫn con đường, nhà dân và những cánh đồng lúa bạt ngàn.


Thị trấn có 30 ngôi chùa - ảnh 1

Một góc thị trấn Núi Sập nhìn từ Chân Tiên (Huỳnh Long tam tự)


Mới 8 giờ sáng, nhiều khách thập phương đã tập trung đông đúc đến chùa để hốt thuốc. Không ai bảo ai, mọi người đều yên ắng để cảm nhận không gian thanh tịnh nơi đây và kiên nhẫn đợi đến lượt. Thăm hỏi về hoạt động của chùa, thầy Thích Thiện Thành chia sẻ: “Nhiều năm nay, tôi và các huynh đệ đều dành phần lớn thời gian để bốc thuốc cho người dân, chỉ trừ 2 ngày là thứ 5, chủ nhật nghỉ để đi sưu tầm dược liệu. Ai có bệnh như gan, xương khớp, tim mạch, tiểu đường… tìm đến tôi đều tận tình giúp đỡ”.

Tiếp tục hành trình tham quan Núi Lớn, tôi còn viếng thêm nhiều chùa khác, như: Linh Sơn tự, Hiển Mật đạo tràng, Bạch Ngọc, điện thờ các chư thần… Đường lên núi ngày càng nhỏ hẹp, bậc thang cheo leo nhưng không gây khó cho du khách, mà càng mang đến cảm giác thật mát mẻ, sảng khoái với bốn bề gió lộng. Nếu đã chán cảnh trên núi, khách còn có thể thư giãn những cảnh trí đẹp mắt của những ngôi chùa trong nội ô thị trấn, như: Thiền viện Hư Vân, Tịnh xá Ngọc Quang, Tịnh xá Giới Định Huệ, Hưng Thoại tự… Sau đó, hãy tự mình chinh phục con đường cỏ lau dẫn lên Thành An tự (người địa phương quen gọi là chùa Mới) thuộc Núi Nhỏ, khu vực lòng hồ số 2. Ngày thường, chùa có vẻ yên ắng vì ít có khách lui tới nhưng mỗi khi đến những ngày rằm lớn, nhiều phật tử lại tìm về để lễ Phật, dùng ít cơm chay với nhà chùa và thưởng cảnh để tâm hồn càng thư thái hơn. Chị Đỗ Thị Đài Trang, cán bộ Văn phòng UBND thị trấn Núi Sập chia sẻ: “Quê mình có đến ba mươi mấy ngôi chùa, chùa nào cũng đẹp, thầy cô nào cũng nhiệt tình, sẵn sàng chia sẻ giáo pháp hay những muộn phiền của phật tử. Đặc biệt, vào mỗi dịp rằm lớn thường đãi những món chay, khuyến khích mọi người ăn chay một ngày để “gieo duyên” với Phật”.

Là vùng đất sở hữu nhiều ngôi chùa đẹp, tăng ni về tu học rất đông, do vậy người dân thị trấn Núi Sập nói riêng và huyện Thoại Sơn nói chung càng có điều kiện học tập được những điều tốt đẹp của đạo Phật, đó chính là từ bi, bác ái, biết “ăn hiền, ở lành”, giữ gìn tâm tánh hiền hòa, phát triển sản xuất. Đặc biệt, đây cũng chính là một lợi thế để thị trấn phát huy thế mạnh du lịch tâm linh, phát triển các dịch vụ phục vụ khách hành hương và du khách từ mọi miền đất nước.

Theo Trúc Pha/Báo An Giang

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !