Thầy Đỗ Việt Khoa động viên chị Nguyệt “Hoài Đức” khi bị dọa giết

“Bạn đã dám đứng ra đấu tranh chống tiêu cực nên bạn phải dũng cảm, một mất một còn với họ, chấp nhận sự mất mát, đe dọa, phải cố gắng giữ tâm lý không được sợ hãi”, thầy Khoa nhắn nhủ chị Nguyệt.
Thầy Đỗ Việt Khoa động viên chị Nguyệt “Hoài Đức” khi bị dọa giết - ảnh 1

Thầy Đỗ Việt Khoa (Ảnh: Xuân Hải)

Sau khi vụ "nhân bản" xét nghiệm xảy ra ở Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức bị xử lý, chị Hoàng Thị Nguyệt, người đứng ra tố cáo vụ việc liên tục nhận được tin nhắn đe dọa.Trao đổi với infonet.vn về vấn đề này thầy Đỗ Việt Khoa, người tố cáo tiêu cực ngành giáo dục nhiều năm, cho rằng chị Nguyệt cần rắn rỏi về tâm lý, không được sợ hãi.

Thưa thầy, sau khi vụ “nhân bản xét nghiệm” xảy ra ở bệnh viện Hoài Đức được đưa ra ánh sáng thì chị Hoàng Thị Nguyệt, người tố cáo sai phạm trong vụ việc này liên tục nhận được tin nhắn chửi bới, dọa giết, là người dám đứng ra tố cáo tiêu cực trong ngành giáo dục và gặp không ít cản trở, thậm chí bị hành hung, thầy đã làm gì để đứng vững, bảo vệ mình không ngã quỵ?

Trước hết, đối với cá nhân những người chống tiêu cực, tố cáo tiêu cực, đại đa số đều xuất phát từ bức xúc, sự bất công tại cơ quan, đơn vị nên dám đứng ra tố cáo. Bản thân tôi do bức xúc với tình hình tiêu cực của đơn vị, của ngành nên đã đứng lên tố cáo lãnh đạo cơ quan. Tuy nhiên, điều tôi trăn trở hiện nay là công cụ để bảo vệ người tố cáo chưa thực sự rõ, thậm chí người tố cáo còn bị trù úm chứ chưa nói đến được bảo vệ như thế nào. Điều này khiến cho người dám đứng ra tố cáo dễ bị đơn độc.

Tôi có thể đúc kết một câu là, đấu tranh với thủ trưởng, với sai phạm của cơ quan, đơn vị mình thì khó một, nhưng đấu tranh với sự bao che của cấp trên thì khó gấp nghìn lần. Vụ việc có được phanh phui hay không thì chỉ đợi đến khi báo chí vào cuộc mới thắng nổi. Đối với chị Nguyệt “Hoài Đức”, tôi có lời khuyên là: Bạn đã dám đứng ra đấu tranh chống tiêu cực nên bạn phải dũng cảm, một mất một còn với họ, chấp nhận sự mất mát, đe dọa, phải cố gắng giữ tâm lý không được sợ hãi.

Cái thứ hai, cũng rất quan trọng là bạn phải rắn rỏi về tâm lý, bởi vì nếu không vững về tâm lý thì khi bạn bị đe dọa sẽ khiến bạn sợ hãi, trên thực tế rất nhiều người đấu tranh chống tiêu chực xong bị rơi vào tình trạng trầm cảm, thậm chí là thần kinh. 

Thầy Đỗ Việt Khoa động viên chị Nguyệt “Hoài Đức” khi bị dọa giết - ảnh 2

Chị Hoàng Thị Nguyệt (Ảnh: Xuân Hải)

Để vững về tâm lý trước những tin nhắn đe dọa theo thầy phải làm như thế nào?

Để có tâm lý vững, thoát khỏi sự trầm cảm, theo tôi bạn nên tham gia vào các hoạt động xã hội, thể dục thể thao và thậm chí sẵn sàng đối đầu với sự trù dập.

Ngoài ra, những người tham gia đấu tranh cũng nên liên hệ với nhau, tìm hiểu thêm môi trường kinh tế, xã hội để sẵn sàng lo cho cuộc sống của mình, như làm thêm các công việc khác, sống bằng những nguồn thu từ sức lực của mình,...

Đặc biệt hơn, để cho những người chống tiêu cực không bị đơn độc thì một điều rất quan trọng là báo chí nên giúp họ, theo sát để bảo vệ họ. Đừng buông xuôi bởi vì người chống tiêu cực luôn thiếu thông tin, sự giúp đỡ và đơn độc. Đấy là kinh nghiệm của mình.

Sau khi những vụ việc tiêu cực bị phanh phui, hiện giờ thầy có nhận được những tin nhắn, lời đe dọa nào không?

Dọa dẫm thì không nhưng tin nhắn gửi đến chửi thì vẫn có. Ví dụ như vụ thi tốt nghiệp THPT 2014 vừa rồi ở Hòa Bình, sau khi mình có nhận được đơn cầu cứu của các phụ huynh nói về tình trạng chống trượt 300.000đ/em, kéo dài từ nhiều năm rồi. Sau khi quay cảnh thi cử nhốn nháo, mình có điện báo cho Bộ Giáo dục và Bộ cũng đã lên kiểm tra, giám sát khiến cho tỷ lệ trượt tốt nghiệp ở đây nhiều nên họ cú mình. 

Có một thầy giáo ở trên đó nhắn trên facebook đe dọa rồi chửi mình ghê lắm, nói rằng thầy Đỗ Việt Khoa làm cho hiện tượng tiêu cực của giáo dục ngày càng tinh vi, Trường THPT Nam Lương Sơn mà trượt tốt nghiệp hết thì thầy Khoa là người có tội.

Trước đây khi tố cáo tiêu cực trong cơ quan, đơn vị thầy phải chịu những áp lực như thế nào?

Trong thời gian tôi tố cáo tiêu cực xảy ra ở trường Vân Tảo, tôi liên tục nhận được tin nhắn đe dọa là “giết, tiêu diệt tận gốc, mày thích chơi kiểu gì tao cũng chơi,...”, thậm chí sau đó tôi còn bị đầu gấu đánh xong đe dọa.

Những lúc bị đe dọa thì thầy làm thế nào?

Lúc đó thì mình chỉ biết tự động viên mình vững tâm, cố gắng tự bảo vệ mình, đời cũng có số cả và sẵn sàng đương đầu với tất cả điều gì sẽ xảy ra đối với mình. Phải nên nhớ rằng đã dám đứng ra chống tiêu cực thì không được sợ hãi. Hãy tin vào lẽ phải, vì cái xấu trước sau sẽ bị phanh phui, bây giờ chưa được phát hiện ra thì sau này cũng bị phát hiện, cái đuôi lâu ngày cũng phải lòi ra mà.

Xin trân trọng cảm ơn thầy!

Xuân Hải (thực hiện)

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.

Đang cập nhật dữ liệu !