Thất bại tại VCK U19 Châu Á, U19 Việt Nam còn có thể làm gì hơn?
![]() |
Bước vào giải đấu này, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn tỏ rõ sự tự tin vào việc phải giành được ít nhất 1 trận thắng. Điều đó là hoàn toàn có cơ sở khi đối thủ đầu tiên mà đội phải gặp chỉ là một U19 Jordan không quá mạnh.
Tuy nhiên dù nắm trong tay lợi thế là một bàn thắng dẫn trước, thế nhưng đội bóng trẻ của chúng ta đã không bảo vệ được thành quả và để đối thủ lật ngược thế cờ với tỷ số 2-1 vô cùng đáng tiếc.
Ở trận đấu tiếp theo đó gặp U19 Australia, mọi thứ rõ ràng khó khăn hơn khi đối thủ khó chơi hơn hẳn. Tuy nhiên, các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn cũng đã chơi đầy cố gắng trước khi chấp nhận thua cuộc cùng với tỷ số 1-2.
Trước trận đấu cuối cùng với U19 Hàn Quốc, HLV Hoàng Anh Tuấn cùng các học trò đã khẳng định quyết tâm sẽ gây sốc và phải có được một kết quả thật tốt trước khi rời giải.
Nhưng nỗ lực này đã bất thành, bởi trình độ chênh lệch và áp lực tâm lý lớn cùng những sai sót ở hàng thủ khiến U19 Việt Nam lần thứ 3 "trắng tay". Phút 13, các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn bất ngờ vượt lên dẫn trước 1-0 nhờ bàn thắng của Xuân Tú rất đẹp mắt.
Tuy nhiên các cầu thủ trẻ Việt Nam đã không thể đứng vững trước sức tấn công mạnh mẽ và liên tục của U19 Hàn Quốc và kết quả là họ nhanh chóng có cơ hội ghi bàn với việc được tới 2 quả 11m nhưng lại chỉ có được 1 bàn thắng do công của Cho Young Wook.
Sang hiệp 2, đội Hàn Quốc vẫn giữ được phong độ, liên tục lấn át. Mặc dù có vài cơ hội nhưng các cầu thủ của chúng ta không thể thắng được thủ môn đội bạn. U19 Việt Nam đã nhận thêm những bàn thua sau các đợt tấn công của U19 Hàn Quốc.
Phút 77, trong một pha lộn xộn từ quả đá phạt góc, Kim Hyun Woo đã tận dụng thành công để ghi bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1 cho U19 Hàn Quốc. Ở phút bù giờ, Bá Sang phạm lỗi với đối phương trong vòng cấm và Cho Young Wook đã ghi bàn ấn định tỷ số 3-1 cho đối thủ từ chấm 11m.
Sau 3 trận thua, U19 Việt Nam không giành được điểm nào, để thủng lưới tới 7 bàn và điểm đáng nói nhất là việc ghi 3 bàn thắng rải đều 3 trận. So với các lứa đàn anh trước đó như Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh hay Quang Hải, Đình Trọng, Tiến Dũng… lứa U19 Việt Nam hiện tại có thể nói là kém hơn trên mọi phương diện.
Họ không có nhiều cá nhân có thể tạo nên sự khác biệt hay những con người đủ bản lĩnh để có thể không run chân trước các đối thủ mạnh như Hàn Quốc hay Australia.
Điểm cộng cho dàn sao trẻ của HLV Hoàng Anh Tuấn có lẽ chỉ là tinh thần thi đấu quyết tâm đến cùng và không gục ngã sau khi bị dẫn bàn. Họ cũng là lứa U19 đầu tiên ghi bàn trong cả 3 trận đấu tại một VCK U19 châu Á.
Dù vậy, ngần đó là không thể đủ để nói lên điều gì. Có thông tin cho rằng lứa trẻ này chỉ dùng sân chơi châu lục làm nơi rèn rũa và làm bàn đạp cho SEA Games. Tuy nhiên nếu không có những sự bổ sung chất lượng và xuất sắc hơn, lứa này xem ra cũng khó làm nên thành công ở sân chơi khu vực.