"Thành phố đáng sống" đầy rác trong ngày Môi trường thế giới

Ngay trong ngày Môi trường thế giới 5/6, TP vừa được nhận giải thưởng "TP bền vững về môi trường ASEAN 2011" là Đà Nẵng vẫn hiển hiện rất nhiều hình ảnh về một đô thị chưa thật sạch, đẹp.

"Thành phố đáng sống" đầy rác trong ngày Môi trường thế giới

>> Nước thải hôi thối xả thẳng ra biển Đà Nẵng

>> Đà Nẵng: Hơn 2 tỉ đồng giảm ô nhiễm âu thuyền Thọ Quang

Cách đây hơn nửa năm, tối 23/11/2011 tại Bali (Indonesia), nhân Hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 17, Đà Nẵng vinh dự là TP duy nhất của Việt Nam và là một trong 10 TP của ASEAN được nhận giải thưởng "TP bền vững về môi trường ASEAN 2011".

Điều này được hy vọng sẽ tạo động lực cho Đà Nẵng tiếp tục phấn đấu đạt mục tiêu xây dựng TP môi trường vào năm 2020, trở thành TP đáng sống và phát thải carbon thấp.

Sáng 5/6, nhân ngày "Môi trường thế giới" năm 2012, PV Infonet thử dạo qua vài đường phố ở khu vực trung tâm Đà Nẵng như Lê Duẩn, Trần Phú, đặc biệt là các tuyến đường Bạch Đằng, Như Nguyệt, Trần Hưng Đạo ở hai bên bờ sông Hàn, nơi được xem là "mặt tiền" của TP.

Chưa cần phải đến các "điểm nóng" ô nhiễm môi trường vẫn còn tồn tại trên địa bàn như âu thuyền Thọ Quang, KCN Dịch vụ thuỷ sản Đà Nẵng và các KCN Hoà Khánh, Hoà Cầm, Liên Chiểu... mà ngay ở những nơi người dân và du khách thường xuyên đến tham quan, dạo mát, mua sắm... như vừa nêu trên cũng đã có không ít hình ảnh về một TP chưa thật sự sạch, đẹp như mong đợi:

`Thành phố đáng sống` đầy rác trong ngày Môi trường thế giới

Trên đường Trần Hưng Đạo ở bờ Đông sông Hàn cũng không thiếu những cảnh tượng tương tự

`Thành phố đáng sống` đầy rác trong ngày Môi trường thế giới

Thùng rác đặt ngổn ngang dưới lòng đường Như Nguyệt mới mở chạy dọc bờ Tây sông Hàn, gây cản trở lưu thông!

`Thành phố đáng sống` đầy rác trong ngày Môi trường thế giới

Trên đường Lê Duẩn, rất nhiều thùng rác được tập kết trên vỉa hè, ngay cạnh các nhà hàng đặc sản "bánh tráng cuốn thịt heo" vốn rất hấp dẫn du khách các nơi khi đến Đà Nẵng và cản trở đối với người đi bộ


`Thành phố đáng sống` đầy rác trong ngày Môi trường thế giới

Cám cảnh cho bức tượng "Giao duyên" (được nghệ nhân Long Bửu sáng tác tại Trại điêu khắc quốc tế Việt Nam - Na Uy năm 2006 và đem về tặng TP Đà Nẵng để trưng bày tại công viên trên đường Trần Hưng Đạo ở bờ Tây sông Hàn) khi phải đối mặt với cảnh này!

`Thành phố đáng sống` đầy rác trong ngày Môi trường thế giới

Ai cấm cứ cấm, ai đổ rác cứ đổ rác!

Công viên, bồn hoa ven đường cũng nhan nhản rác.

`Thành phố đáng sống` đầy rác trong ngày Môi trường thế giới
`Thành phố đáng sống` đầy rác trong ngày Môi trường thế giới

Rác nhan nhản trên vỉa hè, bồn hoa của tuyến đường Như Nguyệt!

`Thành phố đáng sống` đầy rác trong ngày Môi trường thế giới

Thậm chí người ta còn đem cả chiếc chiếu cũ đặt lên đó!

`Thành phố đáng sống` đầy rác trong ngày Môi trường thế giới

Các khối đá nghệ thuật trưng bày ở công viên đường Trần Hưng Đạo bị bôi bẩn đến mức thảm thương!

Điều đó cho thấy Đà Nẵng còn phải phấn đấu rất nhiều, đặc biệt là nâng cao ý thức của người dân và cải tổ cung cách làm việc của cơ quan chức năng như Công ty Môi trường đô thị thì mới mong đạt đến mục tiêu "Thành phố môi trường", "Thành phố đáng sống"!

HẢI CHÂU

Hơn 1.560 đoàn đã đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ban Tổ chức Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, tính đến tối 25/7, có 1.565 đoàn (với khoảng 55.600 lượt người) đã đến viếng, gửi vòng hoa, chia buồn cùng gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Người dân được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay

Ban Tổ chức sắp xếp để người dân vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay. Khi đến viếng, người dân mang theo thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử hoặc điện thoại di động cài đặt VNeID kích hoạt mức độ 2 để quét mã QR.

Những lời lay động trong sổ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chủ tịch nước Tô lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã ghi trong sổ tang những lời lay động, tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

TS. Nhà báo Nhị Lê: Tôi ấn tượng với sự tôn vinh 'Tổng Bí thư của Nhân dân'

Được đồng nghiệp gọi là “người học trò” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Nhà báo Nhị Lê, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản lần đầu tiên chia sẻ những kỷ niệm, những lý tưởng mà Tổng Bí thư đã tận hiến cả cuộc đời.

Nước mắt lăn dài trong lúc chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trong dòng người xếp hàng chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Nhà tang lễ Quốc gia, ở quê nhà Đông Anh và tại điểm viếng TPHCM, có những đôi mắt đỏ hoe, những dòng lệ lăn dài thương tiếc, tưởng nhớ ông.

Bức tâm thư Phu nhân Tổng Bí thư Lào gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Toàn văn bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào Naly Sisoulith gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bà Ngô Thị Mận.

Cử tri nhớ cái bắt tay rất chặt, quyết chống tham nhũng đến cùng của Tổng Bí thư

Người dân nhớ những buổi tiếp xúc cử tri của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với những cái bắt tay rất chặt và sự chia sẻ tâm huyết về vấn đề người dân quan tâm như công tác cán bộ, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Những câu chuyện với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Tạp chí Cộng sản

Mười ba năm công tác ở Tạp chí Cộng sản, tôi có 9 năm làm việc dưới quyền Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, được ông chỉ bảo, uốn nắn nhiều điều, dù cũng chỉ học được ông rất ít.

Hình ảnh đáng quý thời học sinh của 'lớp trưởng Nguyễn Phú Trọng'

Trong phòng truyền thống của Trường THPT Nguyễn Gia Thiều (Hà Nội) vẫn còn đó những hình ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thời là học sinh.

Không dễ thuyết phục người dân bỏ điện thoại 'cục gạch'

Các thuê bao 2G sẽ không còn được cung cấp dịch vụ tại Việt Nam sau thời điểm 16/9. Tuy vậy, việc thuyết phục người dùng di động từ bỏ điện thoại cục gạch không dễ dàng.

Đang cập nhật dữ liệu !