Thanh niên mang súng và bom giả xông vào ngân hàng, bị khống chế ngay khi đang 'chờ' tiền

Lúc 16h40 ngày 15/11, tại Phòng Giao dịch Sacombank Sa Đéc (trực thuộc Chi nhánh Đồng Tháp) đã xảy ra vụ cướp nhưng đối tượng đã nhanh chóng bị trấn áp.

Nam thanh niên mang súng và bom giả xông vào cướp ở phòng giao dịch ngân hàng - Ảnh 1.

Đối tượng cướp tại Phòng Giao dịch Sacombank Sa Đéc bị bắt giữ.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) cho biết đối tượng này đi một mình, mang theo súng và bom giả vào Phòng Giao dịch Sacombank Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) chiều 15/11. Gã uy hiếp nhân viên với mục đích cướp tiền mặt tại quầy.

Lực lượng bảo vệ và cán bộ, nhân viên của Phòng Giao dịch Sacombank Sa Đéc đã nhanh chóng phát hiện súng và bom là giả, kịp thời tấn công và trấn áp đối tượng, giao cho Công an TP Sa Đéc,  xử lý. 

Toàn bộ nhân sự và tài sản của Phòng Giao dịch Sacombank Sa Đéc được bảo đảm an toàn.

Tối cùng ngày, lãnh đạo Công an TP Sa Đéc cho biết đang điều tra vụ việc trên.

Theo đó, chiều 15/11, Trần Thanh Luân (25 tuổi; ngụ xã Tân Khánh Đông, TP Sa Đéc) xuống xe buýt gần Phòng Giao dịch Sacombank Sa Đéc rồi đi vào, giả vờ giao dịch, chuyển tiền.

Nam thanh niên mang súng và bom giả xông vào cướp ở phòng giao dịch ngân hàng - Ảnh 2.

Khi thấy phòng giao dịch vắng khách, Luân đã dùng súng và bom giả khống chế, yêu cầu các nhân viên ngồi im. Luân đưa ba lô yêu cầu nhân viên ngân hàng bỏ tiền vào. 

Trong lúc các nhân viên ngân hàng bỏ tiền vào ba lô thì Luân bị lực lượng công an khống chế, bắt giữ.

Nam thanh niên mang súng và bom giả xông vào cướp ở phòng giao dịch ngân hàng - Ảnh 3.

Nam thanh niên mang súng và bom giả xông vào cướp ở phòng giao dịch ngân hàng - Ảnh 4.

Luân cùng tang vật.

Luân khai nhận với cơ quan điều tra là đã vay của một công ty tài chính từ năm 2018 đến nay với tổng số tiền 50 triệu đồng và vay "nóng" của một người tên T. ở TP Sa Đéc 15 triệu đồng nhưng không có khả năng trả nợ. Cách đây 2 ngày, Luân lên mạng xã hội đặt mua chiếc bật lửa có hình cây súng và một số đồ dùng như giấy, mủ… để tự chế tạo bom nhằm mang đi cướp ngân hàng.

Tại hiện trường, công an thu giữ 1 bật lửa hình cây súng, 1 kích nổ, 1 cục giấy và mủ giống hình quả bom tự chế, 1 ba lô và số tiền hơn 1,7 tỉ đồng.

Trước tình hình gia tăng các vụ cướp ngân hàng hiện nay, Sacombank cho biết họ không ngừng nâng cao chất lượng lực lượng bảo vệ, cũng như sẵn sàng các phương án xử lý khi xảy ra tình huống đe doạ đến an toàn hoạt động tại các điểm giao dịch của ngân hàng.

Theo nld.com.vn

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !