Vụ thanh niên đâm chủ tiệm tạp hóa, cướp tài sản: Hành vi man rợ phải xử phạt thích đáng

Theo luật sư, kẻ thủ ác Trịnh Quốc Oai đã thực hiện đâm người rất man rợ khiến nạn nhân không thể chống cự được, Oai có thể phải chịu trách nhiệm hình sự về tội "Giết người" và tội "Cướp tài sản"

Chiều 5/11, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã bắt Trịnh Quốc Oai (SN 2000, ở xã Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) để tiến hành điều tra làm rõ về hành vi "Giết người", "Cướp tài sản".

Theo cơ quan công an, vào khoảng 17 giờ 10 phút ngày 4/11, tại cửa hàng tạp hóa của gia đình bà Nguyễn Thị Liên (SN 1973, ở thôn Vũ Xá, xã Dương Quang, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên) có 1 nam thanh niên điều khiển xe mô tô BKS 89L1 - 399.99 đến giả vờ mua hàng, sau đó dùng dao đâm 5 nhát vào sườn, bụng, vai, ngực bên trái bà Liên, cướp đi 1 túi xách màu đen của bà Liên (bên trong có tiền, thẻ cào điện thoại và một số hóa đơn) rồi bỏ chạy.

Vụ việc xảy ra khiến bà Liên bị thương và được đưa đi cấp cứu.

Hiện trường xảy ra vụ việc. (Ảnh cắt từ clip)

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc, cơ quan Công an tỉnh Hưng Yên đã phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, tập trung lực lượng, phương tiện, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ khẩn trương xác minh, truy bắt đối tượng gây án.

Đến khoảng 20h cùng ngày, lực lượng Công an tỉnh đã bắt được đối tượng gây án là Trịnh Quốc Oai đang lẩn trốn tại nhà ở thôn Nghĩa Lộ, xã Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

Cơ quan chức năng thu giữ trên người đối tượng Oai số tiền hơn 4,6 triệu đồng, 33 thẻ cào điện thoại, có các mệnh giá 20 nghìn, 50 nghìn, 100 nghìn đồng (đối tượng khai do cướp của bà Liên), 1 con dao bấm dài 24cm, màu đen (đối tượng khai là hung khí đâm bà Liên), 1 xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave màu xanh, không đeo biển kiểm soát, cùng các vật chứng có liên quan.

Trao đổi với PV Infonet về vụ án, luật sư Phàn A Thương -  Công ty Luật TNHH Tâm Anh (Hà Nội) phân tích: “Từ thông tin cơ quan công an cung cấp và clip của camera ghi lại hiện trường vụ án, có thể thấy rằng Trịnh Quốc Oai đã dùng dao đâm 5 nhát vào sườn, bụng, vai, ngực bên trái bà Liên.

Đối tượng thực hiện hành vi đâm người rất man rợ, đâm liên tiếp vào người để nạn nhân không thể chống cự được, rồi chiếm đoạt tài sản sau đó. 

Mục đích là cướp tài sản, nhưng nghi phạm đã dùng dao đâm nhiều nhát vào vùng nguy hiểm trên cơ thể nạn nhân, có thể dẫn đến cái chết cho bà Liên.

Đối tượng đủ khả năng nhận thức được việc đâm như vậy sẽ khiến nạn nhân chết, cố ý tấn công nạn nhân như vậy để dễ dàng chiếm đoạt tài sản. Bà Liên không chết là nằm ngoài ý muốn của Oai.

Đối tượng cũng đã lấy toàn bộ số tiền trong ví bà Liên, tổng giá trị tài sản hơn 4,6 triệu đồng, 33 thẻ cào điện thoại, có các mệnh giá 20 nghìn, 50 nghìn, 100 nghìn.

Như vậy, Oai có thể phải chịu trách nhiệm hình sự về tội "Giết người" và tội "Cướp tài sản" theo quy định của Bộ luật Hình sự 2015".

Luật sư Phàn A Thương trao đổi với PV Infonet về vụ việc.

"Từ sự việc trên, ta có thể nhận thấy, hành vi phạm tội của đối tượng Trịnh Quốc Oai là rất nghiêm trọng, gây án một cách dứt khoát không nương tay với nạn nhân, dẫn đến thương tích cho nạn nhân và sự tổn hại tinh thần tới gia đình của nạn nhân.

Sự việc này đã gây ảnh hưởng xấu tới an ninh trật tự tại địa phương nên cần xem xét hình phạt thích đáng mới đáp ứng được yêu cầu đấu tranh, phòng chống tội phạm đang diễn ra phức tạp trong tình hình xã hội.

Đây cũng là sự việc đáng lo ngại trong giới trẻ hiện nay. Để giảm thiểu những vụ án tương tự, điều quan trọng nhất là cần tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của mọi công dân. Các bậc phụ huynh cần răn đe và giáo dục con cái tránh xa các tệ nạn xã hội để không dẫn đến vi phạm pháp luật", luật sư nêu quan điểm.

Sông Yên

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !