Thai phụ Quảng Ngãi kéo nhau sang tỉnh khác để sinh
Vụ việc của sản phụ Nguyễn Thị Nở (sinh 1982), ở thôn Hòa Tân, xã Bình Tân, huyện Bình Sơn, tử vong ngay tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Quảng Ngãi vào ngày 2/11 vừa qua, vẫn chưa được cơ quan chức năng xác định chính xác nguyên nhân.
Sau phút chết lặng |
... người thân gia đình sản phụ Nở đã khóc khi nhận hung tin 2 trẻ sơ sinh của sản phụ này tử vong. |
Thế nhưng 3 ca sản phụ và thai nhi ở tại BVĐK tỉnh và 1 ca ở tại BVĐK Mộ Đức tử vong trước đó (từ tháng 4-6/2012), nhiều bà bầu ở Quảng Ngãi và thân nhân gia đình đã từ bỏ ý định sinh con tại các bệnh viện của tỉnh này, đặc biệt là tại BVĐK Quảng Ngãi.
Không một chút suy nghĩ, bác Võ Thị Nam (58 tuổi), ở TP Quảng Ngãi, có con dâu sắp đến ngày sinh nói: "Bệnh viện gì mà chỉ mới có mấy tháng mà nghe hết sản phụ, rồi đến thai nhi tử vong xảy ra “cơm bữa” như vậy, làm sao ai dám vào sinh nữa".
Còn anh Kiên (28 tuổi), chồng một sản phụ thì điềm đạm hơn: "Nói thật, với một bệnh lớn nhất của tỉnh mà tai biến cứ xảy ra nối tiếp như vậy, thì làm sao để người nhà của sản phụ dám đưa vợ, con em của họ vào đây sinh nở cho được".
Lo sợ trước hàng loạt vụ tai biến sản khoa đã xảy ra tại BVĐK các tuyến ở Quảng Ngãi, cho nên từ nhiều tháng nay không chỉ ở TP Quảng Ngãi, mà nhiều huyện khác, như Nghĩa Hành, Mộ Đức, Sơn Tịnh... hàng loạt sản phụ đã chọn cách thuê xe ra BVĐK TW tỉnh Quảng Nam và BVĐK Đà Nẵng để vượt cạn cho an toàn và yên tâm.
Nhiều khoa Sản ở BVĐK các huyện trong tỉnh Quảng Ngãi vắng bà bầu đến sinh vì sợ |
Anh Nguyễn Văn Thư (34 tuổi), ở huyện Nghĩa Hành, kể: Cứ đều đặn vào sáng sớm mỗi ngày, trên địa bàn huyện luôn có ít nhất một chuyến xe khách (loại 24 chỗ) chuyên chở số phụ nữ mang thai và người dân ở địa phương ra các bệnh viện ở Đà Nẵng khám bệnh và sinh con. Nhiều hôm do số lượng đi quá đông, nên người dân phải hợp đồng thuê thêm xe khách từ Quảng Ngãi lên để chở.
Được biết tổng chi phí, gồm tiền xe, ăn uống, viện phí... cho một trường hợp đi sinh ở bệnh viện tại tỉnh Quảng Nam, hay Đà Nẵng phải tốn từ 10-20 triệu đồng/ trường hợp; còn nếu chỉ khám rồi về cũng trên dưới 1 triệu đồng/trường hợp, cao hơn từ 2-5 lần so với đến các cơ sở y tế trong tỉnh.
Tốn kém tiền bạc, mất thời gian và tàu xe vất vả như vậy thế nhưng nhiều người vẫn chấp nhận. Chị L.T.H (28 tuổi), quê ở huyện Nghĩa Hành, bày tỏ: "Đây là lần sinh nở thứ 2 của bản thân. Ban đầu cũng dự tính xuống sinh tại BVĐK tỉnh, thế nhưng sau hàng loạt trường hợp sản phụ, thai nhi tử vong ngay tại cơ sở y tế này nên tôi rất lo lắng. Biết rằng đi xa như vậy rất tốn nhiều tiền và vất vả cho người thân, thế nhưng tôi vẫn quyết định ra Đà Nẵng cho yên tâm".
Với nhiều gia đình neo người không đi được thì chọn cách gửi gắm, cậy nhờ bác sỹ tại các bệnh viện ở địa phương quan tâm giúp. Gia đình 2 bên ở xa, anh chị em không có, cha mẹ thì quá già; công việc lại rất bận nên dù lo lắng cho lần chuẩn bị vượt cạn sắp đến của vợ mình, thế nhưng anh Võ Văn H. (29 tuổi), đang công tác tại Quảng Ngãi đành để vợ mình sinh tại một cơ sở y tế trong tỉnh. Anh H. bộc bạch: "Với những gì đã xảy ra, bản thân tôi thấy không yên tâm. Vì vậy vừa rồi tôi đã nhờ một người quen dẫn đến nhà một bác sĩ của bệnh viện mà vợ sắp sinh để gửi".
Huỳnh Hà