Tết, chỉ dành để đưa khách muôn phương về nhà

Tết với họ chẳng bao giờ trọn vẹn được bên gia đình, người thân. Có năm vợ, có năm chồng, có năm cả hai anh chị đều phải làm ca Tết...
Theo phiên vụ, anh Nguyễn Xuân Trường - Tổ tàu SP1/2 tuyến Hà Nội - Lào Cai sẽ đi tàu đúng hôm mùng Một Tết này. Vợ anh, chị Nguyễn Thị Thúy làm cùng Trạm công tác trên tàu Thống Nhất. Tết này họ lại đón Giao thừa trên tàu, lại xa nhau, xa gia đình để phục vụ hành khách.

Tết, chỉ dành để đưa khách muôn phương về nhà - ảnh 1

Tổ tàu Lao Cai phục vụ hành khách trên chuyến tàu cuối năm


Gần như năm nào tổ của anh Trường cũng đón Tết trên tàu, anh em quây quần trong toa xe chúc Tết nhau, chúc hành khách năm mới bình an. Thường những chuyến tàu Tết vắng vẻ lắm nên cũng buồn. Nhìn qua cửa sổ toa tàu thấy đường phố rực rỡ ánh đèn, gia đình sum họp lại càng nhớ nhà, nhớ con. Nhưng đành nén lòng, anh em tổ tàu động viên nhau hoàn thành nhiệm vụ.

“Gần nhau mà xa vời vợi”

“Thà công tác xa hẳn thì là một nhẽ, đằng này mang tiếng làm cùng xí nghiệp nhưng cả tháng hai vợ chồng mới được gặp nhau vài lần” - Anh Nguyễn Xuân Trường - Tổ tàu SP1/2 tuyến Hà Nội - Lào Cai, mở đầu câu chuyện với tôi. Tôi có ý muốn gặp cả hai vợ chồng để nghe họ kể về nghề, về gia đình, nhưng chị Nguyễn Thị Thúy - vợ anh đang phục vụ trên chuyến tàu Thống Nhất vào TP Hồ Chí Minh phải 3 hôm nữa mới về.

"Năm nay, Tổng công ty giải quyết tiền lương, tiền thưởng Tết và các chế độ hỗ trợ cho CNVC-LĐ trước ngày 25/1/2014. Bên cạnh đó, Công đoàn đi thăm hỏi, trợ cấp cho CNVC-LĐ bị ốm đau, hoạn nạn, hoàn cảnh gia đình khó khăn; Thăm hỏi, tặng quà các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, gia đình có công với Cách mạng, Hội Hưu trí Đường sắt...

Những cán bộ nhân viên có hoàn cảnh khó khăn, phải ăn Tết tại bệnh viện cũng được hỗ trợ 1,5 triệu đồng/người. Số tiền tuy không nhiều nhưng thể hiện tấm lòng, sự chia sẻ của tập thể".

Ông Mai Thành Phương
Chủ tịch Công đoàn
Tổng công ty Đường sắt VN

Trường năm nay 31 tuổi, nhưng trông già dặn và đã có 2 cậu con trai kháu khỉnh. Hai vợ chồng làm cùng Trạm Thống Nhất nhưng đi hai tổ tàu khác nhau. Trường đi Tổ SP1/2 tuyến Hà Nội - Lào Cai, còn vợ đi Tổ SE5/6 tuyến Hà Nội - Sài Gòn. Trường kể, hồi trước, hai đứa bọn em làm cùng Tổ nên mới quen và yêu nhau, nhưng khi cưới xong em quyết định xin chuyển sang Tổ khác để tiện chăm lo con cái, cứ em đi tàu thì vợ ở nhà ít hôm và ngược lại.

Nhà ở Phú Thọ, Trường cùng mấy anh em đồng nghiệp thuê nhà ở gần ga để tiện đi lại. Còn vợ Trường ở nhờ nhà cậu. Hai cậu con trai được gửi về quê nội, nên những ngày không phải đi tàu, cả hai vợ chồng đều cố gắng thay nhau về với con được mấy hôm lại đi. Cao điểm Tết này, Xí nghiệp tăng chuyến nên thời gian hai vợ chồng gặp nhau càng ít. Cũng vì vậy, nên mỗi lần gặp, Trường lại cố gắng chăm lo nhà cửa, động viên vợ vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Những lần họ hàng có công to việc lớn, cả hai phải cắt cử nhau đến chứ ít khi được sóng đôi như những gia đình khác.

Ở Trạm công tác trên tàu Thống Nhất nằm trong khuôn viên ga Trần Quý Cáp, Hà Nội có 3 cặp vợ chồng như thế. Ngoài vợ chồng anh Trường, chị Thúy, còn vợ chồng anh Lưu Văn Hùng và chị Nguyễn Kim Thoa; vợ chồng anh Nguyễn Văn Trường Bắc và chị Trần Thị Thanh Tú. Mang tiếng hai vợ chồng làm cùng Trạm, nhưng lại ở hai tổ tàu khác nhau nên cứ như mặt trăng với mặt trời, cả tháng mới được gặp mặt nhau vài ngày. Tết này họ lại đón Giao thừa trên tàu, lại xa nhau, xa gia đình để phục vụ tốt nhất hành khách. Tôi cứ nhớ mãi câu nói của Trường: “Mang tiếng gần nhau, sao cứ xa vời vợi”. Cái nghề tàu vốn thế, phần lớn thời gian dành cho những chuyến tàu xuôi ngược. Thế nên họ chắt chiu những khoảnh khắc ít ỏi bên nhau.

Tết, chỉ dành để đưa khách muôn phương về nhà - ảnh 2

Anh Nguyễn Xuân Trường


Tết sớm, Tết bù


Ông Huỳnh Cường - Giám đốc Xí nghiệp Vận dụng toa xe khách Hà Nội tâm sự: Tết năm nào cũng vậy, gần như cả xí nghiệp không được nghỉ, toàn bộ các tổ tàu đều làm việc nên xí nghiệp đã bố trí cho cán bộ công nhân viên đón Tết sớm, bố trí nghỉ bù để anh chị em có thời gian chăm lo gia đình.

Năm nay, ngoài tiền thưởng Tết khoảng 16 triệu đồng/người, mỗi cán bộ, công nhân viên tham gia trực Tết đều được bồi dưỡng từ 300.000 - 500.000 đồng. Các tổ tàu phục vụ Tết được bồi dưỡng từ 500.000 - 1.000.000 đồng. Các Trạm, Đội... cũng đều có phần quà động viên anh em. Tổ tàu đi đêm Giao thừa sẽ được lãnh đạo xuống tận nơi động viên, tặng quà. Đây là tấm lòng của lãnh đạo xí nghiệp đối với anh em luôn phải vất vả vì nhiệm vụ, thậm chí có phần hy sinh những thời khắc quây quần đầm ấm bên gia đình trong những ngày Tết, để những chuyến tàu được an toàn. Anh em quyết tâm không để bất cứ hành khách nào bị lỡ tàu, hoặc không thể về quê vì không có tàu. Đây không những là nhiệm vụ, mà còn là trách nhiệm của người đường sắt, ông Cường nói.

Thiện Anh/Báo Giao thông vận tải

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !