Hà Nội: Tạm dừng thổi tiêu tẩm thuốc mê để vây bắt con khỉ tấn công người ở bãi giữ xe

Đại diện Vườn thú Hà Nội cho biết sẽ tạm dừng việc vây bắt con khỉ này trong vòng 2 - 3 ngày tới để nó bình tĩnh trở lại và đỡ sợ người hơn, sau đó sẽ tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng để có biện pháp đưa con khỉ này về.

Theo ghi nhận của PV Infonet, tại ngõ 76 Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội), những ngày gần đây xuất hiện một con khỉ khoảng 8 - 10kg.

Người dân sống quanh khu vực này cho biết, con khỉ này sống ở đây đã khoảng 2 tháng, trước đó rất ngoan, thường xuyên di chuyển trên những cành cây quanh  khu vực ngõ 76, khi đói chạy xuống vỉa hè để người dân mang hoa quả đến cho ăn. Thế nhưng, vài ngày gần đây, con khỉ bỗng dưng quậy phá và có biểu hiện tấn công người, đặc biệt là phụ nữ.

Giúp việc cho gia đình ở ngay đầu ngõ 76 Duy Tân đã lâu, bà Nguyễn Thị Hồng thường xuyên ra đầu ngõ đổ rác và liên tục gặp con khỉ này. Bà Hồng cho biết thi thoảng bà cũng mang đồ ăn ra cho nó.

“Tôi đã từng chứng kiến con khỉ này cắn người đi đường, thậm chí một ngày nó tấn công 3 - 4 người khiến những người đi qua đây khá sợ hãi”, bà Hồng nói thêm.

Con khỉ được người dân mang chuối cho ăn khi lang thang ở bãi trông giữ xe ô tô.

Theo bà Hồng, những ngày gần đây, có nhân viên của vườn thú đến vây bắt con khỉ nhưng chưa bắt được.

“Con khỉ này rất khôn, nếu cho nó ăn thì nó rất vui vẻ và xuống chơi với người, người nào mà mang những vật dụng như gậy hay có ý định bắt thì nó sẽ chạy lên những cành cây cao để lẩn trốn”, bà Hồng kể.

Còn theo một người bảo vệ ở bãi xe gần khu vực ngõ 76 Duy Tân, từ ngày có con khỉ đến đây sinh sống, nó thường xuyên nhảy lên nóc ô tô của khách làm xước sơn khiến nhiều người rất khó chịu.

“Chúng tôi nhiều lần đuổi con khỉ này đi ra chỗ khác nhưng nó không chịu đi, càng ngày tính của nó lại cục xúc hơn. Có một lần tôi đang ngồi ở bãi xe, thấy có người tự dưng hét lớn, tôi chạy ra thì thấy người này đang bị khỉ tấn công”, người bảo vệ này cho biết.

Con khỉ có trọng lượng khoảng gần 10kg, thường nhảy qua các ô tô làm xước sơn xe.

Chia sẻ với PV Infonet, ông Lê Sĩ Dũng, Tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên Vườn thú Hà Nội cho biết, đơn vị đã tạm dừng việc vây bắt con khỉ.

“Chúng tôi đã từng dùng thuốc mê để bắt chú khỉ này về, nhưng mỗi lần mang ống tiêu để thổi thuốc mê là con khỉ này chạy trốn. Thường thuộc tính của loài khỉ rất khôn và rất thân thiện với con người. Có thể đợt vừa rồi có nhiều người đuổi bắt nên theo bản năng nó thêm hung dữ và có đề phòng với con người”, ông Dũng nói.

Khi thấy nguy hiểm, con khỉ thường xuyên chạy lên những cành cây cao để trốn.

Theo ông Dũng, vườn thú sẽ tạm dừng việc vây bắt con khỉ này trong 2 - 3 ngày tới để nó bình tĩnh trở lại và đỡ sợ người, sau đó đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng để có biện pháp đưa con khỉ về.

Bảo Khánh

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Học lỏm nghề lạ, cậu bé mồ côi thành người giàu thứ 3 Sài Gòn xưa

Mồ côi cả cha lẫn mẹ, cậu thiếu niên 13 tuổi học lỏm được nghề lạ, từng bước thoát nghèo rồi trở thành bá hộ, độc chiếm vị trí thứ 3 trong số tứ đại phú hào Sài Gòn xưa.

Gia tộc xưa có trăm nhà mặt phố, căn phòng bí mật nuôi gia nhân chỉ để đếm tiền

Đầu óc nhạy bén, khéo léo sử dụng “quyền lực” trong tay, vị phú hào sở hữu khối gia sản khổng lồ khiến người Pháp phải ngạc nhiên.

Người giàu nhất Sài Gòn xưa, giai thoại thuê nhân công phơi tiền cho khỏi mốc

Trong thời kỳ cực thịnh, gia đình Huyện Sỹ nắm trong tay toàn bộ vùng đất trù phú ở Gò Công, Long An, Tiền Giang kéo dài đến tận biên giới Campuchia.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Ý kiến trái chiều về đề xuất người dưới 18 tuổi đi xe máy điện phải có bằng lái

Đại diện Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị bổ sung quy định người từ 16 đến dưới 18 tuổi đi xe máy điện, xe máy dưới 50 phân khối (50cc) phải có bằng lái nhưng nhiều ý kiến không đồng tình.

Đang cập nhật dữ liệu !