Khỉ hoang quậy phá người dân ở Hà Nội, nhân viên vườn thú đang vây bắt

UBND phường Dịch Vọng Hậu (Cầu Giấy, Hà Nội) đã mời các nhân viên vườn thú về theo dõi và tiến hành vây bắt con khỉ hoang quậy phá người dân đã từng xuất hiện từ khoảng 4-5 năm trước.

Mới đây, trên các trang mạng xã hội lan truyền thông tin có một con khỉ hoang không biết từ đâu xuất hiện ở bãi xe trong ngõ 76 đường Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) quậy phá, dọa cắn khiến người dân hoang mang.

Theo nội dung phản ánh trên các trang mạng xã hội thì con khỉ hoang này thường xuyên xuất hiện ở bãi xe trong ngõ 76 đường Duy Tân. Nó không chỉ đến đây quậy phá, tiểu tiện bừa bãi vào xe ô tô, bãi xe… mà còn rất hung dữ, hễ gặp ai đó là lao vào cắn.

Cũng theo nội dung trên các trang mạng phản ánh thì đã có 2 người bị khỉ cắn. Những người này đang rất lo lắng liệu nó có bị bệnh dại không. Nhiều tài xế đến đây lấy xe phải vào xe rất nhanh để tránh bị khỉ tấn công.

Hình ảnh con khỉ ở bãi xe ngõ 76 đường Duy Tân được người dân chụp lại, chia sẻ lên mạng xã hội.

Sáng 25/11, trao đổi với PV Infonet, ông Tống Xuân Duy, Chủ tịch UBND phường Dịch Vọng Hậu xác nhận thông tin và cho biết: “Ngày hôm qua (24/11 –PV), UBND phường đã tiến hành mời các nhân viên ở vườn thú (Hà Nội) về để truy bắt con khỉ này.

Tuy nhiên, hiện các nhân viên của vườn thú vẫn chưa bắt được con khỉ hoang đó, họ vẫn đang theo dõi và sẽ tiến hành xử lý bằng các biện pháp chuyên môn”.

Theo ông Duy, con khỉ lang thang từ lâu, nó đi khắp nơi, cách đây khoảng 4-5 năm đã về khu vực bãi xe trong ngõ 76 đường Duy Tân nhưng sau đó lại đi.

Khi thì thấy nó xuất hiện ở phường Yên Hòa (quận Cầu Giấy), có lúc người dân lại bắt gặp nó ở quận Nam Từ Liêm. Thời gian gần đây thấy nó quay lại khu vực bãi gửi xe. Nhân viên Vườn thú Hà Nội cùng các cơ quan chức năng liên quan đang tiến hành theo dõi và hứa sẽ bắt nó đưa về nơi quy định.

Tiến Anh

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !