Số hài cốt phát hiện cạnh Đại học Công Đoàn chưa biết đưa đi đâu

Theo ghi nhận của PV Infonet, khoảng 15h ngày 17/10, các công nhân vẫn đang khẩn trương đưa lên những bộ hài cốt nằm sâu trong lòng đất thuộc khu vực làm mương thoát nước ở ngõ 167, phố Tây Sơn, phường Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội.
Số hài cốt phát hiện cạnh Đại học Công Đoàn chưa biết đưa đi đâu - ảnh 1

Đơn vị thi công lập bạt che các bộ hài cốt trước cổng Đại học Công Đoàn.

Ông Nguyễn Văn Hảo (50 tuổi, công nhân thi công mương thoát nước ở ngõ 167, phố Tây Sơn, quận Đống Đa, Hà Nội) cho biết: “Đến lúc này (15h ngày 17/10 – PV) chúng tôi đã đưa 9 bộ hài cốt lên mặt đất. Đoạn mương thoát nước từ số nhà 17 ngõ 167 ra phố Tây Sơn, chắc chắn còn nhiều hơn đoạn chúng tôi đang thi công. Từ sáng đến giờ chúng tôi đưa các hài cốt dưới lòng đất lên bờ và sang tiểu mới, đồng thời mang ra vườn hoa trước cổng ĐH Công Đoàn quy tập, để các cơ quan chức năng mang đi nơi khác chôn cất”.

Số hài cốt phát hiện cạnh Đại học Công Đoàn chưa biết đưa đi đâu - ảnh 2

Ông Hảo (ngoài cùng bên trái) cùng các công nhân chuyển những bộ hài cốt từ tiểu sành cũ sang tiểu mới.

Ông Nguyễn Anh Tuấn – Chủ tịch UBND phường Quang Trung (Đống Đa – Hà Nội) cho biết: “Tổ dân phố 20, ngõ 167 phường Quang Trung thường xuyên bị ngập úng khi có mưa lớn. Do đó, UBND phường quyết định thi công hệ thống đường thoát nước mặt, và hiện đã thi công được 1 tháng rồi, khoảng nửa tháng nữa là xong.

Công trình này là do UBND phường Quang Trung làm chủ đầu tư, đơn vị thi công là Công ty Xây dựng Anh Anh. Trong quá trình thi công, công nhân đào đến độ sâu 80cm thì phát hiện ra tiểu sành. Đến thời điểm hiện tại, đơn vị thi công báo cho chúng tôi là phát hiện được 3 bộ và dự kiến sẽ còn nhiều nữa”.

Số hài cốt phát hiện cạnh Đại học Công Đoàn chưa biết đưa đi đâu - ảnh 3

Khu vực tập hợp các bộ hài cốt.

Theo ông Tuấn, ngay khi phát hiện thấy hài cốt, đơn vị thi công đã cẩn thận đưa lên mặt đất và phối hợp với UBND phường, đơn vị chức năng liên quan làm những thủ tục cần thiết và chờ ý kiến của Ban tang lễ thành phố để xử lý tiếp theo. Hiện nay chưa thống nhất sẽ đưa số hài cốt này về nghĩa trang nào an táng.

Tiến Dũng

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !