Sinh viên ùn ùn đi bán hàng đa cấp

Thời gian gần đây, hàng nghìn sinh viên tại TP.HCM ùn ùn kéo nhau bỏ tiền bạc, thời gian đi tham gia bán hàng đa cấp tại Công ty Hoàng Kim Thế Gia (Q.Bình Tân) với giấc mơ đổi đời.

Sinh viên ùn ùn đi bán hàng đa cấp

Sinh viên ùn ùn đi bán hàng đa cấp

Công ty Hoàng Kim Thế Gia thường xuyên tổ chức các CLB tại công viên để lôi kéo sinh viên mới tham gia

Theo chân một anh bạn mới quen tên Đ, hiện là sinh viên năm thứ 2 Trường Đại học Giao thông Vận tải, tôi được rủ đi tham gia một hội thảo với nội dung “Thắp sáng ước mơ” tại Công ty Hoàng Kim Thế Gia.

Theo ghi nhận của PV thì có khoảng 500 sinh viên (một nửa khách tham dự là sinh viên mới) tham gia buổi hội thảo này. Trước khi tham gia buổi hội thảo, mỗi sinh viên phải đóng 50.000 đồng để được lấy thẻ… “Bảo vệ bản thân”!?.

Bước vào hội thảo, đầu tiên có một MC tự giới thiệu tên là Trúc Uyên lên nhắc nhở mọi người tắt tất cả điện thoại với lý do bảo đảm tính trang nghiêm của buổi lễ và không cho bất kì ai ra vào trong buổi hội thảo đang diễn ra. Đặc biệt, tuyệt đối không được ghi âm, chụp hình.

Nội dung chủ yếu của buổi hội thảo là “Nếu bạn muốn trở thành đại lý của Công ty thì phải bỏ số tiền 2 triệu đồng mua một chiếc đồng hồ”. Sau đó, MC liên tục vẽ lên một con số hoa hồng “trong mơ” mà các đại lý sẽ được hưởng khi giới thiệu ít nhất cho 3 người cùng tham gia mua sản phẩm. Sau đó chỉ việc “ngồi mát ăn bát vàng” để nhận số tiền hoa hồng khổng lồ từ 10 – 100 triệu đồng/tháng.

Trong khi "diễn giả" nói trên bục thì có một đội ngũ hùng hậu phía dưới tung hô và vỗ tay như kiểu được lập trình sẵn.

Kết thúc buổi hội thảo cứ 5 sinh viên mới được xếp vào một bàn tròn để có cuộc trò chuyện với những người được giới thiệu là "nhân viên kinh doanh cấp cao" của Công ty. Sau khi hỏi vòng vo những câu hỏi liên quan tới đầu tư, kinh doanh, một nhân viên nói: “Trong 5 người này, anh sẽ chỉ chọn ra 2 người ưu tú, còn 3 người kia phải bị loại mà cho dù đến cả tỷ đồng anh cũng không nhận các em. Và nếu các em muốn vào thì phải trải qua thử thách đầu tiên đó là huy động vốn. Bởi bất kỳ một doanh nhân nào cũng phải huy động vốn lúc cần thiết. Bây giờ anh cho các em 2 tiếng, hãy lập tức gọi điện cho bạn bè, người thân, bằng mọi sự thông minh và kiến thức, các em hãy huy động ngay 2 triệu để sở hữu chiếc đồng hồ".

Bất ngờ và không biết huy động vốn như thế nào, nhiều bạn sinh viên tìm bài… chuồn. Bạn B.T.N, sinh viên năm 4, Trường Đại học HB cho biết: “Mình không tin nên tìm đường chuồn về. Sai lầm của mình ở chỗ không về luôn mà quay lại chào các anh chị một vòng nữa để về trong yên bình, thế nhưng không được. Cảm giác cứ như một mình chọi lại cả “bầy sói” xung quanh. Thoát ra khỏi đó mình không nhớ cả hướng về, phải hỏi đường tùm lum… ”.

Tương tự, bạn H, sinh viên Trường Đại học VL cũng được nhắc khi có ý định chuồn “ít ra cũng phải vào chào anh chị nữa chứ”. “Quay vào chào và bị giữ lại thêm hơn 2 tiếng nữa để mấy người cao hơn thuyết phục. Ám ảnh quá trời nhưng vì nể đứa bạn học cấp 2 chung với nó 7 năm nên mới tham gia. Về nhà bệnh luôn”, H bức xúc.

“Dở khóc dở cười” hơn là trường hợp của L.A khi không đồng ý mua sản phẩm liền bị người giới thiệu đến mắng cho té tát với những lời lẽ thô lỗ: “Em chỉ là đồ ăn bám gia đình nên không có đủ tư cách nói chuyện với anh…”.

Tuy nhiên, cũng có không ít trường hợp sinh viên đã “liều lĩnh” như P khi không xoay được vốn bèn đi cầm giấy tờ xe máy. Sau đó, sinh viên này được bốn người vây quanh tán thưởng và không quên dặn dò: “Nhớ là về đừng có kể với bố mẹ, bạn bè cùng phòng nhé vì họ chưa tham gia nên không biết sẽ cản trở đó”.

Theo tìm hiểu của PVbáo điện tử Infonet, trụ sở công ty Hoàng Kim Thế Gia trước đó là một nhà xưởng ọp ẹp nay sơn sửa lại cho đẹp hơn. Tiền thân của nó là Công ty Hưng Thời Đại, sau đổi tên thành Hoàng Kim Thế Gia. Cứ vào khoảng 7h sáng mỗi ngày, nhưng đông nhất vẫn là thứ 7 và chủ nhật, sinh viên các trường cứ kéo về đây ùn ùn, ai cũng ăn mặc chỉnh tề và lôi kéo những sinh viên mới đến.

Một sinh viên đã từng tham gia Công ty này chia sẻ: “Hoạt động của Hoàng Kim Thế Gia này rất khó hiểu. Họ thường xuyên tổ chức các buổi giao lưu sinh hoạt ngoài công viên Hoàng Văn Thụ, công viên 23-9 với tên gọi Lucky Star. Ra ngoài đó chơi mấy trò chơi rồi nhắc đến doanh nghiệp gì đấy. Mà nhất quyết không chịu công khai là công ty gì đâu. Hỏi người xung quanh thì thường được trả lời là nếu quan tâm thì lát nữa gặp một người anh, sau đó sẽ được đưa đến công ty này…”.

Mỹ Lộc

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

Đang cập nhật dữ liệu !